1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu có mù quáng không? Mong được chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungbuonvn, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gto

    gto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc chuyện của bạn mà bức xúc quá. Tôi cũng mới bước vào yêu được mấy tháng và cũng xác định sẽ gắn bó lâu dài với người mình yêu. Ban đầu khi cảm thấy yêu cô ấy tôi "máu" lắm, nghĩ là nếu cô ấy không chấp nhận yêu mình thì cũng sẽ cứ chăm sóc cho cô ấy mãi. Nhưng khi yêu rồi mới thấy ko đơn giản như thế, tình yêu phải xuất phát chân thành từ hai phía mới bền được.
    Tôi biết bạn rất đau khổ, lúc nào cũng bị suy nghĩ về chuyện này đè nặng; vì bây giờ là lúc bạn thấy mình yêu cô ấy nhất. Nhưng thực tế một phần do có người thứ 3 xuất hiện, bạn thấy được nguy cơ mất người mình yêu nên mới nhận ra và vội vàng hành động - tôi đã thấy vài trường hợp như thế rồi, ngay bên cạnh tôi. Tôi ko biết bạn thế nào chứ tôi muốn trong chuyện tình cảm phải rõ ràng kia, mà điều này hình như không thấy ở người bạn yêu. Vì một cô gái không thể để hai người đàn ông cũng chăm sóc mình được. Cô ấy vẫn để ông Tiến kia ở chơi đến hơn 12h đêm trong khi bạn vẫn có thể đưa cô ấy đi làm. (Tôi ko hiểu được sao bạn và ông Tiến kia vẫn gặp nhau nói chuyện được nhỉ, ko ai trong số hai người ghen sao?) Bạn đã bảo cô ấy lựa chọn và chắc chắn là cô ấy đang chọn Tiến - người mà cô ấy thấy điều mình cần, tuy có thể chỉ là lừa bịp. Cô ấy chọn thì cô ấy phải chấp nhận và nếu cần thì phải trả giá.
    Bạn đã rất quan tâm đến cô ấy, lo lắng cho cô ấy nhưng cô ấy không chấp nhận thì bạn nên dừng lại. Cái cách bạn đi tìm những chi tiết (như bạn kể) để vạch mặt ông Tiến kia tự nhiên sẽ biến bạn thành người nhỏ nhặt. Bạn nên nói chuyện thẳng thắn với cô ấy một lần về tình hình chung thôi (đừng quan tâm đến các chi tiết) - về tình cảm của bạn, suy nghĩ của bạn về Tiến, những lo lắng cho cô ấy... rồi bảo cô ấy hãy suy nghĩ kỹ càng trong chuyện lựa chọn. Nếu cô ấy nói không có tình cảm với bạn nữa thì bạn nên rút lui, tất nhiên bạn sẽ rất đau khổ nhưng đành vậy.
    Còn theo như bạn kể thì tôi nghĩ người bạn yêu không phải mù quáng đâu mà là hời hợt quá. Cô ấy phải là người đặt ra sự nghi ngờ với Tiến nhất, nghi ngờ cho chính tình cảm của cô ấy, còn nếu ko thì cô ấy .. có vấn đề.
    Một điều nữa tôi muốn chia sẻ với bạn là có những người yêu chả biết vì cái gì cả. Tôi biết có cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, học hành đàng hoàng nhưng cứ nhất nhất yêu và cưới một thằng cha vô công rồi nghề - gia đình không ai ngăn được, suốt ngày hầu hạ chồng, thỉnh thoảng ngứa chân ngứa tay nó còn tẩn cho một trận. Lạ thế đấy!
    Hay đơn giản bạn hãy gửi cho cô ấy cái link của topic này! Biết đâu...
    Chúc bạn có cách giải quyết hợp lý và mau bình tâm!
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo như bài viết đầu tiên thì rõ ràng Tiến là người có nhiều chỗ rất đáng nghi vấn. Vấn đề bây giờ là bạn thấy bạn mình đang làm những điều không đúng, và làm thế nào để giúp bạn ý nhận ra điều đó.
    Tớ thấy làm như bạn GTO nói cũng hay, gửi link topic này cho bạn Hoa. Tốt nhất thì bạn hẹn gặp Hoa để giải quyết tất cả những chuyện này. Bạn là người hiểu Hoa, nhất định bạn sẽ thuyết phục được Hoa đồng ý gặp. Tớ không tin là Hoa lại có thể dễ dàng gạt bỏ bạn và đi theo Tiến như vậy, đó không chỉ là chuyện tình cảm của bạn ý thay đổi.
    Nhưng mà, dẫu sao Hoa cũng không phải trẻ con, cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã/đang làm.
  3. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác GTO và Sulik đã hiểu những bức xúc và suy nghĩ của mình.
    Thực sự khi có sự chia sẻ của các bạn mình cũng được an ủi phần nào.
    Hiện tại mình vẫn nhớ rất nhiều người yêu của mình. Còn bạn ý thì tỏ ra bình thường với mình và ngày càng thân thiết với người mới hơn.
    Mình cũng chỉ biết cố gắng vượt qua thôi. Cám ơn mọi người nhiều.!
    Qua đây mình mong cũng là một điều nên quan tâm với các bạn đang yêu. Hãy biết giữ lấy tình yêu bạn đang có! Đừng rơi vào tình trạng như mình. Buồn và đau lắm.
    Được trungbuonvn sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 14/08/2006
  4. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Cưới vợ fải cưói liền tay chớ để lâu ngày thằng khác hớt tay trên.
    bạn à , con gái thích xem những gì bạn làm được hơn là bạn nói được , trong TY đôi khi fải quyết đoán , fần thắng đôi khi lại giành về tay kẻ mạnh hơn, Kòn nếu bạn muốn biết Tiến là con người như thế nào hãy chứng minh đi , nếu Yêu kòn Yêu Hoa bạn hãy cm cho Hoa thấy về T , đừng nói gì trước khi chưa có bằng chứng , dễ đổ oan cho người tốt .(ở đây tôi chưa khẳng định Tiến là người tốt)
  5. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh?
    Mình đã có bằng chứng và bạn của mình cũng biết những điều mà bạn kia nói ban đầu là không đúng.
    Nhưng mình không biết bạn Tiến đã giải thích cách nào mà bạn gái của mình vẫn tin tưởng và quyết tâm bên cạnh bạn ý
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn nói với ấy thế này này: con gái là chúa hay tha thứ và tin người (trừ bọn ma nữ chuyên đi lừa tiền). Đừng nói là Hoa của ấy chưa hề chứng kiến sự lừa dối nào từ Tiến (mà chỉ đc nghe lại từ ấy), đến việc thậm chí biết mười mươi rồi có khi còn tha thứ và tiếp tục cơ mà. Tớ cam đoan với ấy điều đó vì tớ đã từng trải qua những chuyện tương tự, và ex của tớ cũng gần như anh chàng Tiến đc mô tả ở trên. Nhưng bi h, cô Hoa cô ấy đã cam lòng rồi thì dù có nói j bạn cũng k thắng đc thằng cha kia đâu. Bạn biết bạn làm mọi việc là vì k muốn cô ấy bị lừa dối, nhưng cô ấy thì hông biết đâu. Vì thế tốt nhất bạn hãy rời xa cặp đôi này ra, đừng quan tâm đến họ làm j. Tự khắc rồi những j tên kia che đậy cũng sẽ lòi ra, và nếu cô Hoa còn chấp nhận bỏ qua hết thì có nghĩa là việc bạn thương và lo lắng vì an nguy của cô ấy là vô ích thôi. Hiểu chứ?
  7. buy_vgacard

    buy_vgacard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với mimixinhdep.
    Bạn Hoa đã như thế rồi thì bạn cũng nên bỏ qua đi!
    Nếu Hoa đã tỏ ra với anh chàng Tiến kia như thế rồi thì bạn có phí phạm tình cảm của mình dành cho cô ấy không?
    Có lẽ bạn quá si tình chăng? Bạn nên dành tình cảm của mình cho những ai quan tâm đến bạn, những ngưòi tốt xung quanh bạn còn rất nhiều...
    Còn anh chàng Tiến kia? Quả thực tớ cũng ko biết nói như thế nào. Thời gian sẽ trả lời. Nhưng nếu anh chàng kia đúng như bạn nói thì có lẽ cô bạn của bạn nên cẩn thận.
    Theo suy nghĩ của tớ, hiện tại trong mắt Hoa thì anh ta là một nguời tuyệt vời, rất tuyệt vời và cô ấy có thể dành hết tình cảm của mình cho anh ta. Đơn giản vì cô ấy có cảm nhận được sự quan tâm chiều chuộng của anh ta. Dù cho đó chỉ là hình thức, điệu bộ, vì con gái thì thường thích như thế(Xin lỗi nếu nói hơi quá).
    Như bạn nói Tiến và Hoa thường bên cạnh nhau, vậy xin chia buồn cùng bạn là có thể bạn đã mất Hoa thật rồi.
    Việc của bạn bây giờ là quên Hoa đi! Nhưng nhắc bạn một điều, sẽ có một lúc Hoa sẽ cần sự giúp đỡ của bạn đấy, lúc đó đừng có mà cạn tình cảm bỏ rơi bạn nhé. (Mình lờ mờ cảm nhận như thế)
    Thôi đừng buồn!!!
    Sau cơn mưa trời lại sáng!!!!
    Được buy_vgacard sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 16/08/2006
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    bỏ là bỏ thế nào. chơi cái môn thể thao này là phải hết sức kiên trì.
    Thế địch dang mạnh, không thê lấy cương cường ra mà chơi nó đc.
    Có một mặt vô cùng yếu mà đ/c chủ topic ko biết xơi vào. đấy chính là con cựu người yêu của bác.
    nghe bác nói e biết con này thuộc dạng đa đoan, thích ngọt ngào không quyết đoán. nó chết thằng kia vì thằng kia mồm nó toàn ong với ****. nó thể hiện được cái e kia đang cần(nó biết nó đang bán cái gì) ví dụ tính mạnh mẽ, manly, giàu sang và công việc ổn định.
    Nhưng khoan, cao nhân tất hữu cao nhân trị. bây h e cho bác hai sự lựa chọn
    1: chọn trong số a e tâm phúc của bác mà e kia chưa biết. tay này về mọi mặt phải hơn hẳn thằng kia về những mặt mà e kia mong muốn(tất nhiên e ấy luôn luôn tin người mà). bằng một thủ đoạn nào đấy cho tay chân của bác quen với e kia(nhưng đừng có để cho e ý biết vì thằng này sau này ko cần dùng đến nữa) rồi cho thằng ôn vật kia nock out.
    2: nuôi quân 3 năm dùng một giờ. e cho bác mượn thằng đệ tử ruột của e. đời e đánh đông dẹp bắc đủ cả nhưng gặp thằng này e vẫn phải gọi nó bằng bố.
    nó mà bài binh bố trận thì quả thật việc thoát chết khó gần như là lên trời.
    nó cũng sẽ tự làm quen e kia chứ cũng ko cần đến bác. chỉ cần bác cho nó địa chỉ là đc rồi.
    chỉ cần bác mời e với nó bữa rượu nó sẽ lo chu toàn cho hậu sự thằng kia.
    đến khi nó cho e kia gục hẳn rồi (nghĩa là e đó sẽ cảm tưởng ko có nó thì chắc chắn là chết) thì nó sẽ quất ngựa truy phong. khi đó bác sẽ đến bên e. nhẹ nhàng như một cơn gió mát. vỗ vể e. giang vòng tay rộng lớn ôm ấp che chở e nó trong lúc e nó sa cơ lỡ bước. kịch bản tiếp theo thì chắc chắn ko cần e viết tiếp rồi.
    ngày xưa e áp dụng kế này mới thấy quả thật là nó là một thiên bí kíp mà chỉ những bậc anh hùng tái thế mới thoát đc mà thôi. người xưa gọi đây là "nam nhân kế "
    một ngày nào đó bác cùng e nó uống rượu ngắm trăng thưởng nguyệt trên đỉnh phù vân thì nhớ nhớ tới thằng e này nhé
    kính bút.
  9. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông bạn nói thì mình sáng lên một tia hy vọng.
    Nhưng có lẽ tôi khó làm được điều này. Dù sao cũng cám ơn sự động viên của ông bạn.
    hic. Nản quá vì hôm qua cô ý hẹn sẽ nói chuyện với tôi (chat), vậy mà chờ mãi đến 23h30 khi tôi gọi cho cô ấy thì cô ấy nhắn tin lại rằng: "Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. T là người tốt. Hãy tự biết lo cho bản thân mình. Cũng nên đi ngủ sớm đi."
    Thực sự là rất nản, vì đợi bao nhiêu chỉ được câu nói như thế.
    Dù cho không còn tình cảm với nhau cũng không nên như thế.!
    Không biết bạn Hoa đang nghĩ gì nữa?
    Buồn khi ngồi đợi một mình còn người khác thì vui vẻ với ai!!!!
    Được trungbuonvn sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 16/08/2006
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thay lời kết: chủ nhà mắc bệnh nan y khó chữa , bệnh này đang lan truyền và hoành hành trong một bộ phận giới trẻ non nớt và ít kinh nghiệm, lây nhiềm từ cô bạn Hoa.

Chia sẻ trang này