1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu có mù quáng không? Mong được chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungbuonvn, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bác trungbuonvn ạ.Em đã ở trong hoàn cảnh của bác,mẹ sao em ghét cay ghét đắng mấy cái thằng nói hay hơn làm đấy thế.Trong hoàn cảnh này em đứng về phía bác vì hồi xưa em cũng lưỡng lự như bác,yêu người ta ma chẳng nói sẽ chăm sóc người ta suốt đời,có lẽ một phần do minh quá nhút nhát chăng?Con gái là yêu bằng tai mà bác,mình yêu họ phải thể hiện bằng hành động ,lời nói thể hiện sự chân thành.Mỗi lời hứu thể hiện sự chân thành của mình,mà hứu rồi thì phải cố mà thực hiện nhé.Đây là một bài học xương máu cho ae mình đừng để lập lại nữa nhé
    Còn cái ********* kia em,những lời nó nói đã ko thành thật rồi thì tình cảm của nó cũng chẳng ra j đâu bác ạ.Nhưg hiện h thì bác có nói j cũng thế thôi,người ta đâu có tin bác.Mù quáng rồi mà,với kinh nghiệm của em thì bác hãy bình tĩnh,nhìn nhận lại mọi chuyện một cách lí trí hơn.Bây h bác hãy chỉ nên coi cô ấy là bạn,ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy,khoé léo chỉ ra những hành động ko thật lòng của thăng kia,có thể nhờ 1 cô bạn nào của cô ây nhưng đưng để cô ấy biết được (mình đang chiến tranh du kích mà) và từ bỏ mong muốn cướp lại cô ấy,rồi dần dần cô ấy sẽ có những suy nghĩ của riêng mình biết nhận xét mọi chuyện,Cái thằng cha kia đâu có đóng kịch đươc mãi đúng ko???????Điều đấy em cam đoan đây,nhưng điều quan trọng là bác hãy nói với cô ấy một câu :" Trong suốt thời gian em là của anh,anh đã ko biết quí trọng nâng niu chăm sóc đấy là lỗi của anh,anh biết mình sai rồi cho anh xin lỗi.anh chúc em hạnh phúc nhưng em hãy luôn tin rằng dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì anh vẫn rang rộng vòng tay đón em quay trở về.Bởi vì anh thât sự biết em quan trọng với anh thế nao"
    lúc nào cũng luôn phải tỏ ra rộng lượng vị tha,đừng quá yếu hèn trước cô ấy.Chúc bác sớm tìm lại hạnh phúc của chính mình hãy đối xử tốt với cô ấy vào.Có tin vui thì báo cho em một câu để em mừng cùng với bác nhé,ae cùng hoàn cảnh với nhau ma,em đã lấy lại tình yêu của minh rồi đấy.Cố lên nhé
    Love isn?Tt finding someone you can live with
    It is finding someone you can?Tt live without
    [​IMG]
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Chuột này có vẻ tài phép hơn người đấy nhỉ? Thấy tình huống nào đồng chí cũng giải quyết hết sức dễ dàng. Lại còn áp dụng binh pháp nữa chứ. Nghe đồng chí Chuột này kể thì chắc đồng chí phải nhanh hơn Sơn Tinh, tài hơn Thuỷ Tinh và ghê gớm chả khác gì Yêu Tinh ấy nhỉ???
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    e thấy cái cách e bày cho bác là cái kế khá là tối ưu trong các kế sách để chia lìa đôi gian phu dâm phụ nhưng không sao. nếu bác đã ko thích kế này e lại bày cho bác kế khác.
    đây gọi là: giáo đông ngã ngựa.
    nghe thì có vẻ khó hiểu nhưng thật ra thì lại vô cùng dễ hiểu. bà con mấy ngày vứa rồi đều xôn xao vụ thầy giáo đông bị e học trò ngoan vân anh cho lâm vòng thất nghiệp, thiên hạ xông vaò cắn xé trông vô cùng thảm thiết.
    nguyên cớ là do đâu, giáo đông là tay hoang dâm vô độ, bán rẻ chữ thầy, dùng điểm mua tình.
    Tiến giám sinh là tay chuyên ngắt lá bẻ hoa, **** lả ong lơi, bán rê chữ tâm, dùng miệng lưỡi mua nhục dục.
    kẻ cắp thì lại gặp bà già. bác cứ nhìn tấm gương sáng e vân anh mà học tập.
    so với việc của vân anh, việc của bác kể ra còn dễ gấp trăm vạn lần.e vân anh nếu chẳng may việc xấu xảy ra nhẹ thì đánh rơi vòng trinh tiết trong nhà nghỉ,nặng mà bị bại lộ là gần như xác xuất ra trường bằng không.
    bác chỉ chuẩn bị trang thiết bị đầy đủ như e vân anh là đc. miệng lưỡi chuẩn bị bôi trơn. đem theo ít ớt bột và một ít tiền. tửu lượng luyện một tháng(chỉ sợ luyện xong đek thèm con người yêu nữa mà yêu nàng tiên tửu thì....tốt)
    ok. đến ngày hạ sơn trả thù cho mối nhục này rồi.
    chọn ngày mình cao hứng nhất sảng khoái nhất, và lòng căm thù dâng lên cao trào nhất, điện thoại cho thằng kia mời đi uống rượu(phải mời bằng đc)
    xót xa quá. thằng súc sinh kia, tên vô lại kia, thằng mặt dày kia. kẻ thù của mình mà mình phải quỵ lụy nó. mâm cao cỗ đầy cho nó xơi. nó tay nâng chén rượu tay gắp thịt chó, môi mép mặt mũi bóng loáng toàn mỡ chó. giá tao ko vì nghiệp lớn hẳn tao đã băm mày ra làm muôn vạn mảnh, tao đã dùng cực hình: đàn hương. hay tứ mã phanh thây hay tùng xẻo mày rồi.
    thằng kia tâm lý đầu tiên là đề phòng, đề phòng bỏ mẹ đi đc ấy chứ. mình bây h đang hỉ hả no nê ôm tấm thân êm ái của con người yêu thằng ngu si đần độn, đàn bà, kém tắm không có năng lực ngồi trước mắt mình vào lòng mà nó lại mời mình thịt chó thì chắc là phải có mưu đồ kế sách gì đây. nhưng đánh nhau thì ko lo, mình biết chất thằng này. cái mặt nó mình dọa một cái là chẳng đái mẹ ra quần. mồm mép thì nó vứt mẹ nó đi rồi. nói chuyện thì mồm cứ như ngậm...ứt ý. k tên tuổi gì. cứ ăn uống đã xem thằng này nó trình bày cái gì.
    a ơi. hu hu hu hu. hu hu hu hu. hu hu hu hu. đã bao lần e đã quyết tâm tụ tử rồi. a có biết vì sao ko.. hu hu hu hu. tay thì phải nhớ bôi ớt sẵn rồi. công tử quệt vào mắt đi thôi. thế rồi bắt đầu kể lể khóc lóc. làm sao mà nó phải đau thương không khác gì cả nhà vừa chết mỗi mình mình sống xót. nhưng phải nhớ một điều, cái đòn này phải diễn trong lúc thằng kia uống rượu sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. nó gần như không còn ý thức gì nữa. máu anh hùng đã nổi lên rồi. phàm những thằng hái hoa chòng nguyệt thế này bao h cũng rất là sỹ và có máu anh hùng rởm(thôi thế là nó toi rồi)
    sau khi đã ỉ ôi khóc lóc rồi. bắt đầu đưa nó vào tròng. bắt đâu từ tài năng của nó. mà phải nói bằng nỗi lòng cảm kích thật sự vì nó là giỏi thật về chuyện tán gái(về những chuyện khác thì cũng phải coi như nó giỏi.)(hê hê. ngày xưa e ko khác gì cái thằng này, thằng bồ con đấy cũng rủ e đi uống r. mỗi tội nó *** đủ trình để hạ e chứ tính e cũng sỹ bỏ mịa, máu a hùng nổi lên đến cha mẹ còn bán huống gì mấy con người yêu tèm tèm)
    làm sao cho thằng kia nó bật ra đc.mấy cái câu nghe ko ngửi đc là nó đang lừa dối con kia, nó cũng chẳng có nhà có cửa gì cả. và mọi cái chỉ là chơi bời cho qua thôi.
    xong. từ trước đến h bác nghi ngờ thằng kia cáii gì thì làm sao phải cho nó nói hết ra. (cẩn thận kẻo oan uổng cho nó)
    và cho cái giọng lưỡi ngọt ngào của nó lên đĩa(àh quên vào trong đĩa cd). sau đó hành sự thế nào thì tùy bác quyết định
    e nói thật cái kế này không khác gì quỳ hoa bảo điển, hiểm thì hiểm thật. nhưng chỉ hiểm với thằng tâm cơ hơn người. còn nếu không thì không khác gì tự tay bóp...ái.
    mà bác này mồm lưỡi thì có xương, đầu óc thì trong sáng, hành động thì ngây thơ. có lẽ là cũng ko thể làm đc việc gì. thôi thì e cứ post lên đây. a e nào đọc thấy mình có thể dùng đc thì dùng, nhưng e nói trước. hết sức nguy hiểm(gặp cái thằng kia nó thấy nó bị sa bẫy nó lại uốn 3 tấc lưỡi mà ko biết cách trả đòn thì coi như là chấm hết một cuộc tình).
    kính bút
  4. phamminhhieu1910

    phamminhhieu1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    bác chuột quả là cao tay thật.em bái phục quả là : "vỏ quít dày có móng tay nhọn" thế hôm nào phải rủ bác đi nhậu lấy ít kinh nghiệm mới được
  5. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn bác bôi vàng đó theo em không có tác dụng đâu, thậm chí lại là phản lại nữa chứ.Con gái nó mà yêu ai rồi thì bên ngoài mặc kệ hết.Bác mà nói với nó như vậy giống y ra giá với nó, lỡ sau này nó nhận biết được nó sai thì tự trọng không cho phép nó đến với bác đâu.Thiển ý của em là vậy
  6. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác trungbuonvn mù quáng thì có
  7. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác hoangnt149 nói cũng có ý đúng đấy.
    Còn bác manhmouse có lẽ nói hơi quá.
    Mọi việc có lẽ dừng lại ở đây.
    Cám ơn các bác đã khuyên nhủ.
    Em cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Còn nhiều việc để lo lắm.
    Một lần nữa chân thành cám ơn các bác.
  8. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, đọc bài của bác trungbuonvn tui thấy tâm trí bác rối quá. Bác đã không muốn quyết tâm nói lời yêu rồi đến với ng ta thì bây giờ bác còn tiếc nuối gì? Thui hãy giữ Hoa lại trong kỷ niệm bác ạ
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nhục nhã quá. hèn kém quá.
    một thằng vô danh tiểu tốt chẳng biết cha vơ chú váo ở đâu, chỉ đc mỗi cái mồm mép tép nhảy, nó nhảy vào nó sút cho một phát, hồn siêu phách lạc. gối quỳ dưới đất, hai tay dâng bảo vật cho kẻ thù rồi cắp đít cút thẳng.
    bác mà còn thương e nó, thì bác vạch cái bộ mặt thằng kia ra cho e nó xem. cho e nó biết, thằng kia nó chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi. đến khi con ong đã tỏ đường đi lối về là nó lại cưỡi gió tìm mây cho mà xem. chứ với cái tính của bác, thì đến khi e kia mình đã rêu phong rồi, bác lại với tấm lòng thành ôm tấm thân già héo của con dâm phụ vào lòng mà thôi.
    thương cho bác lắm. kẻ thù chưa vung đao đã sợ, kẻ thù chưa quát đã run.
    sống là phải chiến đấu chiến đấu và chiến đấu. bác mà bỏ e kia mà đi thì e thấy đau lòng quá. bao nhiêu binh thư yếu lược, các pho kiếm phổ tinh túy đã có trong tay rồi, mà chỉ biết nhìn dòng nước trông cánh bèo trôi mà quay đầu cất bước thì quả là thiên hạ đệ nhất hên.
    kính bút
  10. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hic, Bác manhmouse gay gắt quá.
    Mình bây giờ vẫn coi H là một người bạn tốt, và lo lắng cho cô ấy.
    Nhưng có lẽ cô ấy không muốn sự quan tâm của mình.
    Cô ấy nói chẳng ai hiểu T cả. Chỉ có cô ấy là hiểu T. T không như mọi người nghĩ.!

Chia sẻ trang này