1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tôi yêu có mù quáng không? Mong được chia sẻ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungbuonvn, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, thật tình em chỉ thấy mỗi bác chuột là đúng 100% thôi, tuy là có hơi cay cú một chút nhưng thực tế là vậy, em vote cho bác chuột 1 cái 5 sao nhá, đọc hết cả buổi rồi vẫn thấy bác trungbuonvn chẳng khôn ra tẹo nào. U mê, ủy mị thế con gái như em ko thể nào yêu được, con trai phải mạnh mẽ lên chứ, bản lĩnh lên nào, bác!
    Nói thật tình thì chính em cũng ở trong tình huống này vài lần, dĩ nhiên là em ko giống cái cô Hoa nửa nạc nửa mỡ này nhưng cụ tỉ là người mà em ko thể yêu được thì dù có làm gì em cũng ko thể nào yêu được. Có những người chỉ thích hợp để làm bạn mà thôi.
    Cái cô Hoa này em nghĩ có bỏ ông Tiến đó đi thì cũng ko chọn bác trungbuon dau nhá, nếu có chỉ là 1 thời gian để đỡ cô đơn thôi, thật đấy, rồi bác cũng sẽ lại bị anh chàng Tiến 2, Tiến 3, Tiến n nào đó cướp cô nàng thôi.
    Tóm tắt lại là vấn đề ở chỗ cô nàng thật sự ko thể yêu bác, mọi chuyện còn lại cô nàng sẽ tự hiểu ra, tự trả giá, thế nhé.

  2. trungbuonvn

    trungbuonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này có lẽ kết thúc ở đây nhé!
    Cám ơn mọi người.
    Dù có ý kiến đúng hoặc chưa đúng nhưng tôi cũng mong bạn Hoa đọc được và suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ một chút thôi, sẽ không mất gì, tiếc gì một chút thời gian cả. Điều đó là tốt cho bạn.
  3. kutataxoa

    kutataxoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh nghĩ chú đừng gửi cho H link này,người phụ nữ như H có lẽ thấy đó là hạnh phúc,chả có gì đáng trách cả.Từ hôm nọ đến hôm nay là gần 10 ngày rồi,trong thời gian đấy chú có thể làm bao nhiêu việc....ngồi đây kể lể làm gì.Anh mà như chú thì anh về quê Tiến 1 chuyến rồi,sau đó để cô bạn tự quyết định.
  4. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết bài của bác xong mà nhức hết cả mắt,quá dài!!! Bác lấy tên topic này có vẻ ko đúng lắm,vì theo em bác là người sai đầu tiên trong chuyện 3 người
    Nếu như bác ko thờ ơ với chị Hoa thì chị ý đã ko phải kiếm tìm 1 người con trai khác để sẻ chia
    Nếu như bác biết giành thời gian cho chị ý,chiều chuộng chị ý 1 chút thay vì chị ý phải chiều bác
    Nếu như bác biết nghĩ suy đến chuyện tương lai của 2 người(mặc dù hiện tại công việc của bác chưa đc ổn định)
    ....Nếu như...và nếu như....
    Con gái cần có 1 chỗ dựa vững chắc về tinh thần lắm bác ạ.
    Bác nhớ rút kinh nghiêm cho "chiến sự" lần sau nhé
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bác hết sức sai lầm khi không tạo được niềm tin cho Hoa. Là người yêu thì phải tạo cho bạn gái chỗ dựa vững chắc.
    Vì sao bác lại thể nhỉ?
    Khi yêu người con gái rất mù quáng. Cho dù bác nói thế nào Hoa cũng không tin bác đâu. Hoa sẽ nghĩ bác là ăn không được đạp đổ.
    Con gái chỉ sáng mắt ra khi họ nhận hậu quả thôi.
    Tiến là người không ra gì.Em chỉ sợ là Tiến chỉ cần cần cho Hoa lên giường là quất ngựa truy phong. Con gái chỉ sáng mắt ra khi mà họ chịu hậu quả thôi.
    Bác có nói gì cũng vô ích.Hoa không nghe bác đâu. mà chỉ nghĩ bác cố đâm ăn sôi

Chia sẻ trang này