1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại - gần 40 năm đứng ở vị trí số 1. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại - gần 40 năm đứng ở vị trí số 1. (*)

    The Good, The Bad, and The Ugly​


    Tagline : Nội chiến với nhiều người là một thảm hoạ, nhưng có 3 người chỉ coi đó như một trò chơi.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

    Không có nhiều bộ phim mà mọi thứ đều hoàn hảo. Cảnh quay, âm nhạc, diễn viên, kịch bản ... tất cả đều "không thể tốt hơn". The Good, The Bad and The Ugly là một trong những bộ phim như vậy. Ra mắt công chúng từ năm 1966, cho tới tận bây giờ, The Good, The Bad and The Ugly vẫn là bộ phim Western được ưa thích nhất trên toàn thế giới. Bộ phim Western thứ 3 này của đạo diễn Sergio Leone đã cho khán giả thấy một hình ảnh hoàn toàn khác về những chàng cowboy có ngón tay lẩy cò cực nhanh. Hai bộ phim Western đầu tiên của Sergio Leone cũng giống như những bộ phim Western thời đó, một hoặc hai gã cowboy của miền Tây hoang dã đi lang thang, làm việc nghĩa, trừ khử kẻ ác. Nhưng tới The Good, the Bad and The Ugly, đạo diễn Leone đã làm kinh ngạc toàn bộ khán giả yêu thích điện ảnh bằng một kịch bản hoàn toàn mới lạ, không giống với bất kì một bộ phim Western nào được sản xuất trước đó. Hơn nữa, bằng những kinh nghiệm rút ra từ 2 bộ phim trước đó, Sergio Leone đã tạo nên một tác phẩm kinh điển mà tất cả mọi người, dù có thích phim Western hay không, cũng nên xem nó ít nhất một lần trong đời.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~​

    Mở đầu phim, chỉ bằng một vài phút phim rất ngắn, khán giả đã biết được ngay trình độ của The Bad (trong phim giới thiệu là The Ugly) - Tuco Ramirez, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Bị tấn công bất ngờ trong lúc đang ăn sáng, Tuco bỏ chạy để lại .... 3 xác chết, trong khi tay vẫn cầm cái đùi lợn nướng.

    The Ugly (trong phim giới thiệu là The Bad) - có một cái tên rất kêu : Angle Eyes. Gã là một sát thủ với khả năng bắn súng cực nhanh bằng cả 2 tay, được người ta tin tưởng bởi vì hắn luôn hoàn thành công việc được thuê. Lạnh lùng và thong thả, nạn nhân của gã luôn được báo trước cái chết nhưng không thể làm gì để chống lại được.

    Nhân vật chính cuối cùng là The Good. Gã không hề giống một chút nào với cái tên đó. Gã kiếm sống bằng một nghề mà cả lũ tội phạm lẫn nhà cầm quyền và mọi người dân đều khinh bỉ, nghề săn tiền thưởng. Việc làm thường nhật của hắn là truy lùng những tên tội phạm đang bị truy nã, bắt về giao cho chính quyền tại một thị trấn nào đó để nhận tiền thưởng, rồi giải cứu chính tên tội phạm đó và chia đôi số tiền thưởng, lại mang sang một thị trấn khác để nhận tiền thưởng, rồi lại giải cứu....


    The Ugly

    Trong một vụ làm ăn, The Ugly vô tình biết được có $200.000 đang lưu lạc đâu đó. Hắn biết được rằng chỉ có duy nhất một quân nhân tên là Bill Carson biết nơi dấu tiền. Hắn bắt đầu đi tìm người đó.

    Một trong những tên tội phạm mà The Good hợp tác chính là The Bad. Sau một vài lần giải cứu, The Good thả The Bad tại sa mạc và chuồn thẳng với số tiền thưởng. Nhưng The Bad không phải là một kẻ tội phạm tầm thường. Với lòng thù hận, hắn đã vượt qua 70 dặm của sa mạc bằng đôi chân để về thị trấn và bắt đầu cuộc truy lùng The Good. The Bad bắt được The Good khi tên này đang chuẩn bị giải cứu một tên tội phạm khác. Để trả thù, The Bad đã bắt The Good đi sâu vào sa mạc dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt. Khi The Good đã kiệt sức, The Bad chuẩn bị kết liễu đời hắn bằng một phát đạn thì có một chiếc xe ngựa chạy tới. Dừng xe lại, The Bad phát hiện ra trên xe toàn là binh sĩ đã bị chết. Nhưng còn một người đang thoi thóp. Đó chính là Bill Carson. Bill Carson đã yêu cầu được cho nước uống, đổi lại là bí mật về nơi giấu số tiền $200.000 kia. Tiền được chôn trong một ngôi mộ tại một nghĩa trang nào đó. Thật không may cho The Bad, trong khi hắn đang chạy đi lấy nước thì Bill Carson đã chết. The Bad mới biết được tên của nghĩa trang, nhưng ở đó có hàng ngàn ngôi mộ. Nhưng còn một kẻ thứ 3 có mặt ở đó. The Good đã bò lại cái xe ngựa đó và Bill Carson đã nói cho hắn biết tên của ngôi mộ trước khi tắt thở. Tình hình thật là oái oăm, The Bad biết tên nghĩa trang còn The Good thì biết tên ngôi mộ. Nếu muốn có tiền thì không thể giết The Good, The Bad đành đưa The Good đi cấp cứu vì lúc này gã đang sắp chết dưới cái nóng của sa mạc.
    Thế là cuộc phiêu lưu của 3 tay súng đi tìm $200.000 bắt đầu.


    The Bad, The Good, mỗi kẻ biết một nửa bí mật.


    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 19/12/2003
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Một trong những phim Cowboy kinh điển của điện ảnh thế giới, được đóng dưới cái nhãn mác Spaghetti Cowboy Leone. The good, the bad and the ugly ra đời đã tạo ra một chuẩn mực mới trong thể loại phim cao bồi.
    Điều đáng nói đầu tiên của bộ phim này là cách quay phim với những cú cận cảnh, đặc tả khuôn mặt một cách liên tục. Đôi mắt nheo nheo của The good (Clint Eastwood), cặp mắt sắc lạnh của The Bad (Lee) liên tục được đạo diễn khai thác, khai thác một cách triệt để bằng cách cho choán hết cả màn hình. Bên cạnh đó việc lấy những khuôn hình rộng hết mức cũng là một điều lý thú trong phim.
    Ít thoại, dùng hình ảnh là chính. Hẳn những người hâm mộ điện ảnh nào trên thế giới không thể nào quên trường đoạn đấu súng tay ba giữa ba nhân vật chính ở cuối phim. Không hề có một đoạn thoại nào và nó kéo dài khá lâu gần đến 4 hay 5 phút tạo căng thẳng đến tột cùng nơi khán giả. Tiếng nhạc dồng hồ cứ vang lên trong cái không khí nóng bức ngột ngạt tạo nên thế chân vạc cứ dần dần tăng đến đỉnh điểm của sự căng thẳng. Rồi họ rút súng ... bang bang.
    Nếu nói tới phim Thiện ác tà mà không nói đến nhạc trong phim thì quả là thiếu sót rất lớn. Nhạc nền do Enio Morricone sáng tác mở đầu giới thiệu phim đã trở thành đoạn nhạc chủ đề nổi tiếng nhất và được biết đến nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh. Có lẽ nó còn nổi tiếng hơn cả đoạn nhạc mở đầu trong thiên sử thi Star Wars.
    Cinema Paradiso
  3. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình ấn tượng nhất là đoạn nhạc nền trong phim này, nghe cứ quen quen sao đó. Mãi về sau mới nhớ ra là nó được lấy làm nhạc quảng cáo cho cái nước giải khát No.1, trong cái quảng cáo mà có một anh ăn mặc kiểu cowboy, phóng cái xe to lù lù đi giữa sa mạc, rùi tạt vào cái quán bên đường để ực một lon no.1. Mình hồi nào đến giờ vẫn ghét cái quảng cáo dzô dziên đó nên tự dưng nghe cái nhạc thấy ác cảm ghê. híc
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Phim này tớ xem lần đầu tiên là ở công ty cũ, chỉ là xem trên màn hình vi tính thôi mà đã rất ấn tượng rồi: từ hình ảnh tới âm nhạc đều lôi cuốn. Thích nhất đoạn mấy tay này gặp nhau nơi nghĩa địa, đối mặt nhau, lúc đầu không gian im phăng phắc, rồi nhạc nổi lên... nhớ lại vẫn còn vô cùng thích thú.
  5. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim này lôi cuốn khán giả bởi nhiều yếu tố nhưng theo cá nhân tôi thì có lẽ là cốt chuyện có một cái gì đó nổi trội hơn khiến khán giả không phát ngấy khi xem film.
    Đối với những ai mê Miền Tây nước Mỹ, mê những thảo nguyên rộng lớn, mê những chàng cao bồi với chiếc mũ rộng vành cưỡi trên những con chiến mã phi nước đại cuốn bụi mù mịt, cùng những khẩu súng không khác "Sniper"... Xem film này không chỉ có giải trí mà chúng ta còn có thể hiểu thêm cuộc sống, con người của cái miền đất còn hoang sơ đó...
    Nói tóm lại xem bộ film này thật sướng, vô cùng sướng...sau khi xem film chắc có khối thằng phóng xe máy như phi ngựa....thật tệ nếu như không xem....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    hmm mình xem fim này máy lần rồi nhưng cũng lâu lắm rồi nên ko nhớ rõ. bác sskb giải thích lại giùm cái, sao lại The Bad trong phim giới thiệu là The Ugly - Tuco Ramirez còn The Ugly trong phim giới thiệu là The Bad - Angle Eyes ??? không hiểu đoạn này lắm?



    Nobody is PERFECT. I am NOBODY
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Kì thực thì ko có gì khó hiểu cả, nguyên ý của đạo diễn là Tuco sẽ là The Bad và Angel Eyes sẽ là The Ugly. Nhưng ở trong phim, khi giới thiệu nhân vật thì nó tạm dừng hình lại và ghi biệt danh của nhân vật bên cạnh. Trong bản tiếng Anh thì bên cạnh Tuco ghi là The Ugly và Angel Eyes là The Bad, nhưng trong bản tiếng Ý, tiếng Pháp và chính Trailer thì đều ghi ngược lại. Chắc là thằng cha biên tập phim nào đó đã ghi nhầm thôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    he he ! tui chấm phim này là phim cao bồi số một.
    đạo diễn gạo cội : leone
    thật đáng tiếc là tui chỉ thích clint trong những vai cao bồi thời trẻ. còn bây giờ kể cả những phim khá nổi tiếng như "những chiếc cầu ... " hay "harry .." sao tui thấy clint già wé. đánh đấm thấy kì nàm thao.
    am ur inbox
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc là ý đạo diễn như thế không. Theo tôi Tuco tuy là cướp nhưng không xảo quyệt, có thể tạm gọi là Ugly chứ không đến nổi Bad! Nói thêm là tên phim dịch thành "Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại" cũng không ổn lắm nếu cho "kẻ xấu"="the Bad", bad="vô lại" thì đúng hơn!
    Phim này được gọi là Spaghetti western vì do người Ý làm theo phong cách mới. 2 phim khác cùng đạo diễn là For A Few Dollars More (có nhạc rất hay nhất là bài có tíêng ngựa chạy, có khi hay hơn cả The Good..) và A Fistful of Dollars(phim đầu tiên). Nhạc trong phim The Good ra sau cùng thì có lẽ lấy cả nhạc cả 2 phim kia và khó phân biệt bài nào là của phim nào!
    Về mặt nghệ thuật thì không nói nhưng về nội dung thì tụi phê bình nó nói rằng đây là thời khủng hoảng của phim cao bồi nên mô hình anh hùng- cướp không còn nữa và ngay cả The Good cũng chẳng good cho lắm!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 23/12/2003
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem lâu lắm rồi. 2 băng Video. Nhưng không biết giữ, hỏng mất rồi. Hic.
    Bác nào biết chỗ bán DVD chỉ em với, hoặc ai có DVD cho em mượn copy vào máy tính phát.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này