1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại - gần 40 năm đứng ở vị trí số 1. (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 19/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Phim này có nhiều đoạn buồn cười nhỉ Buồn cười nhất là lúc tên tướng Yankee tỉnh bơ phủi phủi cánh tay làm lộ ra màu vải xanh, cảnh tiếp theo là tiếng hô "các tù nhân", Tuco và Blondie bước mốt hai mốt. Đoạn Tuco vào cửa hàng mua súng cũng buồn cười, lúc hỏi giá em cứ thắc mắc sao ông chủ hiệu cứ tăng giá lên vù vù như vậy, cho đến khi ông ta rút ra một nắm tiền "Đó là tất cả những gì tôi có" he cái mặt ông ta sau đấy trông đến là thiểu não. Lúc Tuco đọc thư của Angle Eyes nữa "sớm gặp lại, đồ đồ ..." Blondie ".. đồ ngốc, dành cho mày đấy", thằng này chơi xỏ nhanh thật . Ngồi xem phim này đúng là cười từ đầu đến cuối. Mà nó có cách phản đối chiến tranh rất hay nhé. Đúng là trong cảnh chiến tranh vô nghĩa như thế, thà đi kiếm tiền cho đầy túi còn có vẻ có ý nghĩa hơn.
    Mà sao phim này được đứng số 1 vậy ta ? For a few dollars more cũng rất hay mà .
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng

Chia sẻ trang này