1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tốt, người xấu?( Theo quan điểm chủ nghĩa cá nhân)

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi chipchip106, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người tốt, người xấu?( Theo quan điểm chủ nghĩa cá nhân)

    Ngẫm ra rồi mới thấy ,Con người phàm làm việc gì cũng đều nghĩ đến mình là trước tiên ..... Một người con hiếu thảo ư? Anh ta muốn thoả mãn lương tâm của chính mình trước hết......Một thầy tu? Ông ấy muốn thoả mãn sự thoát tục của mình......Còn người kia nữa? Anh ta hi sinh mạng sống của mình để cứu người khác chỉ để thoả mãn linh hồn của anh ta thôi.............
    Chính vì thế tôi có một đinh nghĩa về người tốt, người xấu:
    Người tốt là người mà hầu hết hành động của họ luôn hướng đến sự thoả mãn tâm hồn của chính mình
    Người xấu là người chỉ muốn làm thoả mãn nhu cầu vật chất tầm thường.
    Vậy các bạn tự xét mình xem?

    love
  2. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chipchip hình như đang bị áp lực về tâm lý vậy ! Trước đây, VS cũng gặp một vài người, nhưng họ nói thẳng ! Họ nói về chuyện thi ân của " người tốt ", nó như thế này !
    " Những người tham gia hoạt động từ thiện đa phần là để thỏa mãn mình trước ! Thi ân được thì vui phải biết, tự hào phải biết..., rất nhiều cái phải biết . Còn những ai thi ân không được thì đúng là dằn vặt, cảm thấy khó chịu trong người "
    VS thường bắt chước cổ nhân, gọi đó là " bệnh " ! - Nhưng dẫu sao đó cũng là giai đoạn " quá độ " của một thời kỳ, nó nằm trên một con đường đi và một cái đích rõ ràng lẩn cái đích không rõ ràng -
    Nếu nói đến một người xuất gia ! Vâng , trước mắt là họ đang giải quyết cho riêng họ. Nhưng chỉ là trước mắt, phải không Chipchip ! Có thể nói họ biết rõ cái đích đến của công việc họ đang làm là " Phật " ...
    Những cư sĩ tại gia đa phần ngược lại, mắc vào chổ mà người xưa đã nói, Chipchip nói và VS nói - " bệnh " ...
    ---
    Dĩ nhiên là theo quan điểm cá nhân rồi ! Vì làm gì có 1 chuẩn mực nào Chipchip ! Kể cả ai đó bày biện kinh Pháp Hoa ra đây cho chúng ta đọc thì cũng thế ! Nó cũng cá nhân đó chứ Chipchip nhỉ !
    Riêng VS thì có định nghĩa như thế này :
    - Người tốt là người đang và sẽ là bạn của VS
    - Người xấu là người vĩnh viễn không là bạn của VS
    !!

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  3. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Oh !!!
    Đã là Con _ Người thì chẳng có ai hoàn toàn tốt cả và cũng chẳng có ai hoàn toàn xấu cả .Vì thế với DA không có khái niệm Người Tốt và Người Xấu .
    Tốt _Xấu là hai mặt luôn tồn tại trong một Con Người bình thường .
    Thông thường ,khi Ta nhìn thấy nhiều mặt tốt hơn ở một con người khác, thì Ta gọi đó là người tốt và ngược lại .Nhận định này thường theo chủ quan ,vì thế nào là tốt ? thế nào là xấu ? lại tuỳ thuộc vào nhận định của mỗi cái Ta .
    DA có một nhận xét khá thú vị khi đi thăm một ngôi đền cổ tại Campuchia.Trên đỉnh cổng vào ngôi đền là một tượng đá đầu mặt của một vị thần rất lớn .Điều đáng nói là tượng có bốn mặt theo bốn phương Đông ,Tây ,Nam ,Bắc và được tạc theo cùng một khuôn .
    Nhưng theo ánh sáng mặt trời chiếu tới thì dường như mỗi khuôn mặt đều mang một vẻ khác nhau ...Phía được mặt trời chiếu trực diện ,khuôn mặt như bừng sáng ,thân thiện và an lành . Trong khi đó phía ngược lại khuôn mặt lại ảm đạm đầy u tối .Hai phía hai bên theo tia sáng chiếu xiên dần lên khi mặt trời mọc ,lúc thì mang một vẻ bí hiểm kỳ bí ,lúc lại ẩn hiện một vẻ hóm hỉnh dễ gần ...
    Cùng một khuôn mặt tượng nhưng biểu hiện thật phong phú theo hướng nhìn ...
    Nếu người quan sát trong lòng trống lặng dõi theo hiện tượng sẽ cảm nhận được nhiều điều : Phải chăng với một Con Người cũng vậy ,một ánh nhìn ,một suy nghĩ ..theo từng vị trí và hoàn cảnh mà Ta sẽ nhận thấy một biểu hiện khác nhau ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  4. Casperlonely

    Casperlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em giống thằng ken ở điểm này rồi dieuan
    đơn giản là ko nên phân biết tốt xấu
    Tiểu muội
  5. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Khi nói " Không nên phân biệt tốt xấu ..."
    Thì sự phân biệt đã xuất hiện trong đó rồi ...
    Khái niệm "Tốt "chỉ có nghĩa khi bên cạnh là khái niệm "Xấu " tồn tại ...
    DA có nghe ở đâu đó rằng : Giá trị quá trình tiến hoá của Con Người là từ Con tiến lên làm Người ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ngay bên cạnh Tốt có Xấu - Đó là quan điểm giáo hóa của Phật Pháp - Đó cũng chỉ là thiện xảo phương tiện để đi đến cái đích " Tốt là Tốt , Xấu là Xấu " -
    Một người trần tục như VS - Nếu phân biệt tốt xấu như vậy được chứ các bạn ha !
    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?
    http://my198.myrice.com/flash/fff.swf
  7. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    DA không rành về quan điểm giáo hoá của Phật Pháp nên cũng không biết đó có phải là thiện xảo phương tiện để đi đến cái đích " Tốt là Tốt , Xấu là Xấu " như VS nói hay không
    Nhưng DA biết có một câu chuyện rất trần tục như thế này muốn kể lại cho VS nghe ,xin lỗi là DA không nhớ rõ chi tiết ,VS có thể tìm trong cuốn Hương Thơm Nhân Loại .
    Câu chuyện được tóm tắt như sau : Ở một phố nọ có nhà hai bà A và B là hàng xóm liền kề của nhau .Hai bà kị nhau lắm ,bắt đầu từ những va chạm nhỏ trong sinh sống hàng ngày và những vụ va chạm của lũ trẻ mà dẫn tới căm ghét nhau .Tới mức hai bà còn không thèm nhìn mặt nhau và bà A sẵn sàng trút nỗi tức giận lên con mèo của bà B nếu bà ta bắt được nó .
    Cứ như vậy cho tới một hôm bà B bị ốm chết .Hàng xóm xung quanh sang chia buồn với gia đình bà B.Suy nghĩ mãi cuối cùng một tối nọ bà A mới sang .Khi đó ,cô con gái của bà B đang thu dọn đồ dùng của người mẹ đã khuất ,cô gái khóc khi cầm đến một tập thư dầy của người mẹ và nói với bà A rằng : Đây là những bức thư trao đổi của một người bạn rất thân mà chưa biết mặt của mẹ cô khi bà còn sống .Thì ra bà B đã tham gia một câu lạc bộ trong một tạp chí dành cho các bà nội trợ với một bí danh ,và qua đó bà đã kết thân với một người có bí danh là ...16 năm qua hai bà đã tâm sự với nhau rất nhiều những vui buồn trong cuộc sống gia đình cũng như về chăm sóc con cái ...
    Bà A bỗng bàng hoàng ..hoá ra người bạn luôn mang đến cho bà những niềm vui thầm lặng trong 16 năm qua lại chính là bà B ,một người hàng xóm mà bà vẫn cho là lắm điều khó chịu ...
    Ngày Mai..Trời Lại Sáng !!!
  8. chipchip106

    chipchip106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic....Đây là quan điểm của chủ nghĩa cá nhân thôi !!!
    Nếu mà nói cho rạch ròi ra thì không có thước đo nào có thể đo được lòng người đâu! (Kể cả tiền và tình)
    Ngày mới luôn bắt đầu từ màn đêm!
    Được chipchip106 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 03/04/2003
  9. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Phần tốt và phần xấu luôn tồn tại trong mỗi chúng ta như phần con và phần người trong chỉnh thể con người vậy. Tôi không tin rằng trên đời này có người tốt hoàn toàn và người xáu hoàn toàn. Cũng như tôi không tin trên đời này có Chúa Zesu hay Đức phật. Phần lớn hành động của chúng ta đều phục vụ cho lợi ích của cá nhân chúng ta và những người có lợi ích gắn bó với lợi ích của chúng ta. Và có những lợi ích cá nhân được đáp ứng thì cũng tăng lợi ích xã hội ( Adam Smith ), khi đó xem như ta làm được một việc tốt. Nhưng đối với một số người khác, khi mà lợi ích của ta làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ thì họ sẽ nhìn ta như thế nào? Chắc không phải là một người bạn tốt rồi. Các bạn ở đây đã bao giờ tự hỏi xem bản thân mình là người xấu hay người tốt chưa? Câu trả lời của các bạn là gì? Chắc chẳng ai cho minh là xấu cả đúng không. Loài người chúng ta luôn vậy mà, chẳng ai biết cái xấu tồn tại trong bản thân mình, họ chỉ luôn soi mói vào cái xấu của những người xung quanh. Tôi không chi rằng minh là người tốt những tôi cũng khiing tin rằng có người tốt hơn tôi. Chúng ta ai mà chẳng muốn chứng tỏ bản thân, ai mà chẳng phải lo lắng bảo vệ cho một ai đó...Như vậy, ta chỉ có thể tốt với một số người và phái xấu với một số người khác.
    Tôi sẽ không cố gắng tốt hơn mà chỉ cố gắng tránh không vi phạm pháp luật( làm những gì mà luật không cấm), từng này cũng khó lắm rồi các bạn ạ.
    Trăng vào của sổ đòi thơ
    Việc quân đang bận xin chờ[/blue][/size=4
  10. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới viết bài chỗ này
    sao em dieuan lạc sang đây hả
    tốt , xấu , hê hê , là gì đó
    chỉ là sự đánh giá nhìn nhận của bạn về một vấn đề
    nói về bản chất sự vật ko có tồn tại tôt xấu
    tự nhiên có cha nào từ thời tiền sử nghĩ ra cái này , để hôm nay anh em tranh luận
    tốt và xấu của bất cứ vấn đề gì đều mang ý nghĩa tương đối thôi
    nó phụ thuộc 3 yếu tố là thời gian , không gian và cái gì nhìn nhận nó (con người đó)
    về thời gian , cùng một con người trong nhưng thời điểm khác nhau nhìn nhận sự việc khác nhau
    về ko gian , bạn đứng ở 2 vị trí khác nhau , khi nhìn nhận sự việc sẽ có khác nhau
    về con người , hai người khác nhau nhìn nhận một sự việc khác nhau sẽ khác nhau
    hẹn khi khác cho VD nhé , nói thật là chưa có cái ví dụ nào khỏi chê để kể cho các bạn , phải học thêm nhiều rồi
    bye
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi

Chia sẻ trang này