1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI TỐT-NGƯỜI XẤU....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trên đời này khâu sản xuất nào mà chẳng có phế phẩm cho nên phải có người xấu thì người tốt mới biết mình là xấu hay tốt chứ.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

  2. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người chỉ nghĩ đến mình, lợi ích cho riêng mình là người xấu. Người nghĩ đến mọi người quan tâm đến lợi ích của đa số là người tốt.
    Và mình nghĩ không một người nào hoàn toàn xấu.
    Xã hội này có rất nhiều người tốt, tất nhiên có người tốt it, người tốt nhiều và rất tốt.
    Khi người ta nghĩ, cho dù là một chút cho người khác thì người đó cũng đã có một phần cái tốt.

    Nguyenkien
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Xấu - Tốt tuỳ tâm.
    Mình làm mình biết
    Chẳng ai xấu hết
    Toàn tốt cũng ko
    Xấu tốt tuỳ tâm ...
    Never say Never
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trên đời này không có người tốt mà cũng chẳng có người xấu mà chỉ có những người không biết làm hài lòng người khác mà thôi với lại chỉ cần mình làm những gì mình cho là đúng không tự thẹn với lòng mình và không làm phiền người khác là được rùi mà.Cần gì phải quan niệm xấu đẹp tốt hay không cơ chứ????


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.

Chia sẻ trang này