1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tốt và người xấu ???

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Người tốt và người xấu ???

    Danh ngôn có câu "Hãy trở thành người hoàn toàn tốt hoặc hoàn xấu , đừng trở thành người tồi "
    Vậy gianh giới giữa tốt và xấu có gần nhau không?
    Một người vốn là một người tốt nhưng trong một phút nào đó làm một việc xấu và người đó bị mang tiếng là một người xấu .
    Còn một người xấu vì một lí do nào đó mà buộc phải làm một việc tốt và được một số người đánh giá là người tốt .
    Bên cạnh chúng ta cũng có rất nhiều người như vậy . Trước mặt mình họ là một người tốt nhưng đằng sau lưng minh họ lại khắc hẳn ?
    Vậy thế nào là người tốt ? thế nào là người không tốt ? và thế nào là người xấu?



    Thanh Huyền


    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  2. phatdancuoi

    phatdancuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TigonHP ơi .... !
    Chính bạn sẽ trả lời được câu hỏi của bạn rồi. Bạn nói: ... một người vốn tốt ..... một người vốn xấu .. .. nghĩa là sao nhỉ ..
    hì ... hì ... nghĩa là trong đầu bạn đã phân biệt rõ ràng ai là người tốt và ai là người xấu rùi ....
    Vậy bạn có thể nói rõ hơn cho mình biết rằng theo bạn ... người như thế nào là người tốt, là người xấu???
    Theo quan điểm của mình, mình không quan niệm người tốt, người xấu mà mình quan niệm có những việc xấu, việc tốt mà con người hay làm. Kể cả cái việc làm xấu tốt cũng không là tuyệt đối mà nó có thể là việc xấu với người này, nhưng lại là việc xấu với người kia.
    Theo mình kể cả khi còn người làm việc xấu ( tất nhiên là không xấu quá như buôn ma tuý hay ... ) nhưng khi mà họ biết lỗi mà hối cải cũng là một điều tuyệt vời mà cuộc sống đem lai cho chúng ta. Chúng ta cũng không nên xét nét quá nhiều đến lỗi lầm của người khác mà chỉ vào họ rồi nói ràng : ngươi là kẻ xấu ....
    ... có một câu chuyện kể rằng khi chúa Jesus đang bị đóng đinh ở cây thánh giá thì có một đoàn người kéo đến dẫn theo một người đàn bà đến, ném đá vào cô ấy và nói : Thưa đức chúa cao cả, đây là một người phụ nữ lăng loàn, nó đã phản bội lại chồng mình, xin đức chúa hãy phán xử nó ... Đức chúa nhân từ nhìn người phụ nữ, nhìn đám đông và nói ... : nếu một trong các con có ai chưa từng phạm tỗi lỗi thì hãy bước lên để ném đá vào người phụ nữ này ...
    .... và bạn biết không ... không ai cả ... thực tế là không có một ai bước lên cả ... tất cả im lăng rồi lùi dần ...
    .
    [blue]Củ cải thì vẫn mãi là củ cải[blue]
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này chẳng có ai xấu hoặc tốt 100% cả. Cái gì cũng tương đối thui mà.

    Always keep smiling !!!
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Phải mất rất nhiều thời gian hiểu một con người .
    Chung Thuỷ
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Trong người xấu có cái tốt .
    Trong người tốt có cái xấu .
    Bạn thử tìm cho tôi một người hoàn toàn tốt và một người hoàn toàn xấu xem nào .Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được người đó đâu .
    Thà rằng chỉ sống 1 ngày mà được tận hưởng sự kì diệu của cuộc sống còn hơn sống suốt đời mà vô nghĩa
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sẽ chẳng có 1 ranh giới nào nằm giữa 2 cái tốt và xấu cả. Ngay cả định nghĩa thế nào là người xấu và người tốt bạn có thể định nghĩa được không?
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    tớ tự biết là trong con người tớ có những tính rất xấu, cũng có thể coi như là người xấu. thế mà mọi người đều cho rằng tớ là người tốt. vậy tớ là người tốt hay xấu?

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần mình cảm thấy mình tốt là được.
    Những người khác không cần quan tâm.
    Mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ.

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Có ai hoàn thiện đâu? Với tôi bạn là 1 người rất tốt.Nhưng với người khác thì bạn lại là 1 kẻ rất xấu.Thế nên đừng mãi suy nghĩ xấu tôt làm gì.
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là 1 người tốt Nhưng mình là người nhận thức được cái xấu và mình cố gắng nhất 1 cách có thể để không mắc phải những điều xấu...
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này