1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguời tôt'- Việc tôt'!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi infotuan, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nguời tôt'- Việc tôt'!!!!!!!!

    Bạn mang hạnh phúc đến cho nhũng nguời thân thuơng, bạn đã làm mọt việc thật ý nghĩa giúp 1 ai đó vuợt qua khó khăn & mọt ai ai dó đã sẵn lòng giúp bạn trong lúc bạn thật sụ bế tắc.
    Bạn cảm thấy vui vẻ - hài lòng về mọt việc tót mình đã làm và mọt sụ giúp đỡ đầy ý nghĩa mọt ai đó đã giành cho bạn. Bạn hãy chia sẻ niềm vui của mình trên diễn đàn cùng bạn bè nhé!!!!! TextText
  2. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    TÌNH BẠN, TÌNH YÊU, LÒNG TU TÌN
    GIẤC MƠ & SỤ CHIA SẺ
    SIÊNG NĂNG & CHÂN THÀNH
    SỤ HY VỌNG
    kẾT VÒNG TAY LỚN, CÙNG NHÌN VỀ MỌT PHÍA.
    ----------------- HẠNH PHÚC, NIỀM VUI & SỤ THANH THẢN
    THÀNH CÔNG...
  3. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Mua sổ xố kiến thiết thủ đô: Vừa ích nước, vừa lợi nhà.
    Không bít hành động nè đứng thứ mấy trong top việc tốt nhể>
    Have nice weekend. :D
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Học cách không bao giờ nói những câu làm đau lòng người khác cũng là một việc chẳng đơn giản . Buồn
  5. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Người tốt => Em nè các bác nè!....... Lúc nào cũng vô tư không tính toán khi giúp người không biết tiêu xiền khi trong túi có nhiều xiền!......
    Việc tốt => Việc tốt của em nè! .........Sẵn sàng giúp tủ kem ở "càng tèng " hết sớm..... HE ! HE!......
    Nói vậy thôi chớ ai sống bên cạnh em lúc nào cũng cười ngất ngứ !.....và khóc cũng ngất ngứ luôn!... Cái tốt đó!......
  6. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    chào các bac!
    Không biết các bác có cảm giác gì, cả xúc gì? khi tham gia môt việc tốt nhỉ?
    em thì rất vui đấy(hình như làm một viêt tốt bạn sẽ duoc một điều rát lạ)
    Giúp đỡ người già sang đơng có được coi la việc tốt ko nhỉ?
  7. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi trên xe bus trường ,có cô bạn khoa ngoại ngữ đi cùng.Chắc do bạn đấy mệt quá cô bạn cứ dựa vài vai mình ngủ một cách ngon lành.Đến khi xuống xe mới dậy.
    thế là mình làm được 1 việc tốt rồi
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh tưởng chú tốt đến mức cho bạn ấy dựa vào lòng chứ. Dựa vào vai chú thì vừa mỏi vừa đau chứ được cái j` mà chú bảo tốt.
    Anh thì chưa thấy mình làm được việc gì gọi là việc tốt (xấu hổ quá). Nhưng mà cũng may là có làm việc xấu cũng ko ảnh hưởng đến người khác. Thế là tốt lắm rồi.
  9. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...hơ..... Jennifer!
    Mở hàng Jennifer 5"*" nhé! nhưng này, CÁI ÁO!
  10. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mình ở chỗ làm việc về muộn. Vội quá, cắm đầu cắm cổ chạy, đen đủi thế nào đâm sầm vào một bà già sách 1 cái làn đựng Lê, Trời ạ! bà bị ngã, làn của bà bị văng ra & các quả táo lăn lông lốc trên đường. Mình hoảng quá, nâng bà dậy & phủi cát bám lên quần áo bà, thu góp các quả táo lăn trên đường, xe qua lại nhiều quá nên rất khó. Xong hết rồi nhưng mình vẫn rất sợ, đưa làn cho bà có vài quả lê bị nát, mình cầm tay bà giọng ấp úng "Bà ơi! Bà có đau lắm không? Cháu... cháu ... xin lỗi bà ạ". Hình như bà hơi đau nhưng bà nhìn tôi cười rất nhân từ & nói "Bà không sao đâu! cháu cứ về đi" Lúc này tôi mới hoàn hồn xin phép đưa bà về nhà. Sau đó tôi lại xin lỗi & chào bà ra về, lòng thấy thật hạnh phúc

Chia sẻ trang này