1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguời tôt'- Việc tôt'!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi infotuan, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Thế, tóm lại là táo hay lê ạ?
  2. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trích lúc 15h25 ngày 23/4/06:
    Người tốt => Em nè các bác nè!....... Lúc nào cũng vô tư không tính toán khi giúp người không biết tiêu xiền khi trong túi có nhiều xiền!......
    Việc tốt => Việc tốt của em nè! .........Sẵn sàng giúp tủ kem ở "càng tèng " hết sớm..... HE ! HE!......
    Nói vậy thôi chớ ai sống bên cạnh em lúc nào cũng cười ngất ngứ !.....và khóc cũng ngất ngứ luôn!... Cái tốt đó!......
    Hi Hi...!!!
    Gửi lúc 10:11, 22/04/06
    ------------------------------------
    Hơ ... hơ... cô Trang! thế là nhất cử lưỡng tiện rồi còn gì, một công đôi việc, giúp người lại lo bụng mình!

  3. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trích của meotkt ngày 23/4/06:
    Thế, tóm lại là táo hay lê ạ?
    --------------------------------------
    He .... h e... cảm ơn meotkt nha! meotkt tinh quá ha!
    Làn của bà cả táo & lê!

    Meotkt đáng yêu quá!
  4. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hợ Hợ !.........Bác infotuan làm một việc ý nghĩa quá!.......Bác à nhớ lần sau có gặp lần 2 thì đem về mấy quả cho em nha!.... Việc tốt của em hôm nay là tha mạng cho bác không nói "triết" với bác nữa đó!....
  5. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của cattyea gửi lúc 20:56, 23/04/06:
    Hợ Hợ !.........Bác infotuan làm một việc ý nghĩa quá!.......Bác à nhớ lần sau có gặp lần 2 thì đem về mấy quả cho em nha!.... Việc tốt của em hôm nay là tha mạng cho bác không nói "triết" với bác nữa đó!....
    Hi Hi...!!!
    ------------------------------------------------------------------
    Hè.....hè............ thế cô Trang thích ăn "Quả" gì hả?
    Táo, Lê, Đào, ... hay "Quả đắng" (trái đắng), bác sẽ mang "tất" cho em luôn!
    Em ạ!.......... trái đắng ngọt lịm đường!
    Hơ.... hơ............!
    Gửi lúc 20:56, 23/04/06
  6. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Học cách không bao giờ nói những câu làm đau lòng người khác cũng là một việc chẳng đơn giản .
    linh a! tôi nghĩ học cách để chia sẻ niêm vui, nỗi buồn cũng khó đấy chứ.
    ''''hãy mở lòng đón nhân và chia sẻ cảm xúc mà mọi người mang đến cho ta''''.

    Rất vui được làm việc với ban!thanks,
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình đang định đi vào hàng mua cốc trà trân châu thì trông thấy một cụ già đứng nhìn vào hàng bánh cạnh đó , ánh mắt của cụ nhìn đứa bé cầm chiếc bánh to đùng , nóng hổi trên tay mình biết cụ muốn gì . Bước vào cái hàng bánh piza của TQ đó mình mua một cái ( có 2.5 tệ tức là 5.000 vnđ ) thôi , chạy theo đưa cho cụ .Mình bảo : " Cháu mua rùi , nhưng không biết ăn loại bánh này ạ , cụ ăn hộ cháu ạ" .Cụ cầm lấy , nhìn mình và chỉ nói một câu :" 谢谢你 " . Mình quay người đi luôn , vì không muốn cụ ngại . Bản thân cũng không muốn mua nước uống nữa , cảm thấy thật sự hạnh phúc . Bản thân mình dù có thế nào thì vẫn là may mắn hơn rất nhiều , rất nhiều người . 2.5 tệ , mình mua một cốc trà trân châu cũng chưa đủ nhưng lại đem đến cho người khác niềm vui , bản thân mình cũng cảm thấy vui . Cuộc sống là vậy , mình không phải là thần thánh để có thể giúp tất cả mọi người ,hay thực ra chính bản thân mình cũng phải bận lòng với bao nỗi lo toan cho cuộc sống riêng , gia đình ... Nhưng nếu có thể , trong hoàn cảnh mình làm được thì hãy đem lại niềm vui cho người khác . Rất đơn giản , nhưng khi bình thường không thể cảm nhận được , chỉ đến khi mình đã làm , mình sẽ biết mình vui thế nào , thấy bản thân mình có ích .
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ , lời nói thì lúc nào bản thân mình cũng chủ động được , chẳng mất mát gì .Thế nhưng đa phần mọi người hay kể cả bản thân L đều thật buồn cười . Chỉ một câu nói thôi , mà nhiều khi lại nói để làm người khác đau lòng , làm người khác tủi thân ..... Muốn sửa những khó thật.
  9. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trích bài viết của bạn Hoàng Thuỳ Linh gGửi lúc 18:27, 25/04/06:
    -------------------------------------
    Chiều nay mình đang định đi vào hàng mua cốc trà trân châu thì trông thấy một cụ già đứng nhìn vào hàng bánh cạnh đó , ánh mắt của cụ nhìn đứa bé cầm chiếc bánh to đùng , nóng hổi trên tay mình biết cụ muốn gì . Bước vào cái hàng bánh piza của TQ đó mình mua một cái ( có 2.5 tệ tức là 5.000 vnđ ) thôi , chạy theo đưa cho cụ .Mình bảo : " Cháu mua rùi , nhưng không biết ăn loại bánh này ạ , cụ ăn hộ cháu ạ" .Cụ cầm lấy , nhìn mình và chỉ nói một câu :" 谢谢你 " . Mình quay người đi luôn , vì không muốn cụ ngại . Bản thân cũng không muốn mua nước uống nữa , cảm thấy thật sự hạnh phúc . Bản thân mình dù có thế nào thì vẫn là may mắn hơn rất nhiều , rất nhiều người . 2.5 tệ , mình mua một cốc trà trân châu cũng chưa đủ nhưng lại đem đến cho người khác niềm vui , bản thân mình cũng cảm thấy vui . Cuộc sống là vậy , mình không phải là thần thánh để có thể giúp tất cả mọi người ,hay thực ra chính bản thân mình cũng phải bận lòng với bao nỗi lo toan cho cuộc sống riêng , gia đình ... Nhưng nếu có thể , trong hoàn cảnh mình làm được thì hãy đem lại niềm vui cho người khác . Rất đơn giản , nhưng khi bình thường không thể cảm nhận được , chỉ đến khi mình đã làm , mình sẽ biết mình vui thế nào , thấy bản thân mình có ích .----------------------------------------------------
    Linh thân mến! bài viết này của L làm anh thật xúc động, anh đọc đi đọc lại đến 5 lần rùi đấy. Anh có cảm giác Linh là một cô gái rất hiền, tốt bụng & rất tình cảm đấy. Vâng một hành động nhỏ thôi Linh nhỉ 2.5 tệ (= 5000đ= 1 cốc nhân trần= 1 sự hy sinh nhỏ) L đã giúp cụ già ấm lòng & thêm tin yêu vào con người. Và cách L giúp đỡ cụ già cũng thật tế nhị & đáng yêu (bởi em sợ cụ già tổn thuơng (ngại), bởi vì khi ta giúp đỡ/ hoặc cho ai một cái gì đó cũng rất cần một sự tế nhị). A thì nghĩ rằng không ai bị đau đầu khi giúp đỡ người khác em ạ & có một điều nữa anh muốn nói với L là em đã vưọt qua được sự vô cảm & ái ngại khi giúp đỡ người khác- bởi thực ra giúp đỡ người khác không phải là một việc dễ (bởi anh đã từng rất muốn giúp đỡ một người nhưng vì ngại người đó, ngại những ánh mắt xung quanh & không vượt qua chính mình em thân mến ạ).
    Ừ, đừng ngại khi giúp đỡ người khác phải không em? em thật đáng yêu & thật hạnh phúc đấy, anh cũng thật hạnh phúc vì đã được đọc những dòng viết của em!!!!
  10. jennifer10

    jennifer10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi có biết một câu truyện rất hay.
    xin gioi thiệu để mọi người đọc...
    "Không phải vì rét,vì đói hay bất cứ cái gi khác đã ảnh hưởng đến cô bé "Bí đỏ",đã làm cho cô không dam tiếp xúc nói chuyện với ai,không tư tin vào cuộc sống.Thật ra "Bi đỏ" mạc cảm với đôi mắt không thấy gì của mình,từ khi biết mình không thấy gì nữa cô đã trở thành con người khác,cô bé không còn tự tin vào cuộc sống,không còn tin ở chính mình vì nghĩ mình đă thành kẻ vô dung không làm được bất cứ việc gi.
    Cô bé đang sống mà không có niềm tin vào cuọc sông,thật tội nghiệp!
    Nhưng vào một ngày đẹp trời cô đã gặp nhà ảo thuật Davis
    Davis vào quan nước gặp Bí đỏ,ông ngồi đối diện với cô bé
    và đề nghị cô bé tham gia vào một tro ảo thuật của mình
    -cô hãy nói cho tôi biết đây là lá bài: bich,rô,cơ hay chuồn
    vừa nói ông vừa rút bộ bài ra.
    lúc này mọi người đã vây quanh ông và cô bé để xem.
    và điều lạ kỳ đã sẩy ra" Biđỏ nói đúng hết nhưng quân bài mà davis dưa ra. mọi người đều ngạc nhiên và vô cùng thán phục cô bé Biđỏ của chúng ta.
    -Davít nói: bây giờ em hãy cho tôi biết đây là quân bài gi và no là cơ,rô,chuồn hay bích-nói xong Dv đưa lá bài 3 rô ra trước mắt cô bé.
    Biđỏ tự tin trả lời đó là lá 3 rô
    Mọi ngượi xung quanh vô cùng khâm phục cô bé Bíđỏ.
    Davis rời quán nước để lại cho BÍđỏ sự tự tin vào bản thân vào cuộc sống.
    Kể từ hôm đó Bíđỏ đã sống như bao cô bé khác
    Thế mới biết đôi khi việc đó đối với minh chỉ là bình thường nhưng với người khác nó lại là cả cuộc đời"hãy giúp đỡ mọi người bằng chính tài năng của mình.
    xin đố các ban nhé:theo các bạn thì thật sự bíđỏ có khả năng đặc biệt thật hay không?
    nếu không thì tại sao co bé lại nói đúng được các lá bài
    "xin nhác lại Bíđỏ không nhìn tháy gì từ khi hết lớp 5 "
    bái phúc nhưng ai nói đúng

Chia sẻ trang này