1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Trái Đất giao phối với người hành tinh khác...

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi night_mare, 07/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietCuong

    VietCuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái gọi là giao phối từ xa , thực chất là trao đổi thông tin qua máy tính. Hiện nay con người đã phát minh ra một bộ quần áo đặc biệt. Bộ quần áo này có gắn những điện cực để kích thích vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể con người. Ngoài ra, nó cũng có thể làm cho người mặc cảm nhận được những sự vuốt ve, âu yếm và những động chạm của người tình ảo . Khi mặc bộ quần áo này, người ta sẽ đội một cái mũ đặc biệt gắn với bộ quần áo, và cũng gắn luôn với máy tính. Cái mũ này sẽ tác động lên các mô của não để tạo cho người mặc cảm giác giao phối như thật . Nói chung với thời đại bây giờ chúng ta có thể làm những điều mà cách đây vài chục năm, loài người vẫn chỉ cho là viễn tưởng. Nhưng lợi dụng quá thì sẽ gây nguy hiểm, đã có người chết vì sử dụng phương thức giao phối từ xa . Anh ta chết vì suy tim, hậu quả sau những cơn phê cái thiết bị telemating đó.

    Proxima Century

  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Nhưng kết quả của phép giao phối thì máy tính không giả được . Hơn nữa theo em giả thì vẫn là giả thôi nếu bạn biết nó là giả thì dù thế nào bạn cũng cảm thấy nó không thể là đồ thật được .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết bình luận thế nào nữa.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  4. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, lâu nay tui bận quá, nên bi giờ mới vào được. Theo tui biết cách đây mấy chục năm, chính xác là năm nào thì tui không rõ lắm, nhưng đã có một câu chuyện đồn rằng có một người phụ nữ Canađa hay là nước nào đó bên Châu Mỹ thì phải. Bà ta đã kết hôn với một người đàn ông lạ. Chuyện kể rằng ông ta đi xuống từ một con tàu sáng chói. Ông ta đã yêu bà ấy, rùi làm gì nhau đó .... Sau đó ông ta nói với người yêu mình rằng ông ta phải lên tàu về lại quê hương mình. Nhưng ông ta có hứa là sẽ trở lại. Và thế là ngay tại đồng cỏ nơi hai người gặp nhau, ông ấy đã lên một con tàu ánh sáng và bay đi mất, để lại người đàn bà ý. Và cho đến 20 năm sau ông ta cũng không quay lại. Bà ta đã đứng chờ ông ta vào mỗi tối khoảng 7h đến 12h khuya. Người lúc đó cho rằng bà này chắc bị điên, nhưng khảo sát cho thấy ngay tại vùng đồng cỏ nơi người đàn bà này chờ đợi, có dấu hiệu của những vật thể lạ, hoặc cỏ bị cháy xém, hoặc những dấu hiệu cho thấy đã có một cái gì đó đã từ trên trời đáp xuống đây... Bi giờ thì người đàn bà ấy đã không còn, người ta đã chôn bà ta ngay tại đồng cỏ nơi bà ta đã phải chờ đợi suốt hơn 50 năm.
    Đây là một câu chuyện có thật, tui kể không được hay mong các bác thông cảm, nhưng trong sách báo cũ nói về thiên văn học, hoặc những điều kỳ lạ trên thế giới hồi trước có nói đến. Nếu bác nào có đọc thì sẽ nhớ lại ngay.
    Như vậy các bác có thể tin rằng con người có thể giao phối với người hành tinh khác được không, mặc dù cho đến bi giờ với khoa học kỹ thuật hiện đại con người vẫn chưa biết được có người hành tinh khác hay không?????? Đây là một câu hỏi đau đầu với dân thiên văn chúng ta.Nhưng câu chuyện trên thì tui nghĩ là thật. Và điều đó có thể xảy ra lắm chứ..... !!!!!!!!
    locyt
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bác locyc đọc truyện ấy ở đâu mà hay vậy,hôm nào phải gặp bác học hỏi mới được.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một câu chuyện vui làm gì có khả năng đó ,khi mà không quen biết mà dám kết hôn.
    Hiện tượng giao phối từ xa vẫn chỉ là trên giả thiết chưa có bằng chứng xác thực về việc này ,vì vậy chúng ta cần một giải thích rõ ràng hơn cho vấn đề này.
    VXH ]Iam the wind
    You the sun
    And one day we'll all be one
  7. Odin2003

    Odin2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện rất hay, xin hỏi bác đọc được ở đâu vậy? Đây quả là một chủ đề mới lạ và rất hấp dẫn. Tôi vừa gia nhập ttvn, muốn vào đây xem thế nào. Tưởng đây chỉ nói toàn những chuyện khoa học buồn ngủ, không ngờ lại có những chủ đề hay thế này. Tôi cũng rất yêu TVH nhưng có lé cũng cần những lúc giải trí thế này chứ không nên coi nó là của khỉ như RAGNAROK nói.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Có khi trong chúng ta có người làm vài lần rồi ý chứ , chỉ tội sau đó bị "chớp" một cái kiểu meninblack thế là chẳng nhớ gì nữa ... Đã tưởng tượng thì kiểu gì cũng xong tuốt ...
    It's better to burn out than to fade away
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hôm trước gặp bác locyc,bác ấy chắc chắn là đã nghe chuyện này,hay thật các bác nhỉ.
    các bác còn có chuyện gì tương tự như thế nữa không,nghecũng thú vị đấy chứ.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  10. Windndwin

    Windndwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhân bản vô tính dễ rồi chỉ cần lấy Adn của nguời trái đất kết hợp với nguời vũ trụ .Thế là có Roswell phần hai ra đời

Chia sẻ trang này