1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Trái Đất - phần 2 + 3

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 11/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 2: Cuộc sống mới

    Tất cả ồ lên ngạc nhiên. “Trước mặt mọi người là dải thiên hà PX, ALI, NSU, nơi chúng ta sẽ sinh sống thay thế Trái Đất trước kia”. Ngoài sức tưởng tượng, thiên hà thật đẹp, lộng lẫy với dải quang phổ lấp lánh ánh màu, nổi bật trong vũ trụ như một đoá hoa rực rỡ. RSS cũng toả sắc trắng lung linh, tạo nên sự khác biệt với các hành tinh khác. Các ngôi sao với đủ kích cỡ, vô vạn sắc màu, xoay chuyển không ngừng, tạo thành giai điệu đón chào những chủ nhân mới khiến cho dải thiên hà bừng lên sức sống.

    Tại trung tâm thiên hà có hai ngôi sao đôi mang tên Dolos và Dalas nằm hai bên và xoay quanh hành tinh RSS. Chúng phát sáng được như Mặt Trời, nhưng là ánh sáng trắng quang học, không sinh nhiệt. Đó là kết quả của đề tài “Nuôi cấy hành tinh mới” của Giáo sư Tuti De Foggy. Tuy là sao đôi nhưng cấu trúc hai ngôi sao lại hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh sống của loài người, các nhà khoa học lập trình cho chúng xuất hiện riêng rẽ. Cách một thế kỉ, Dalas xuất hiện và chiếu sáng, còn Dolos thì tự ngắt ánh sáng để chuẩn bị cho thời kì tích tụ năng lượng từ dải quang phổ. Điều này giúp dự phòng trường hợp sự cố xảy ra, nếu mất một ngôi sao thì vẫn còn lại một.

    Chuyến đi đã hoàn thành. Phi thuyền đáp xuống trạm nghỉ chân ngoài vành đai RSS. Hành khách chờ nhập mã số, vài người đói bụng, vội lấy thứ gì đó để ăn. Một số nhà khoa học xuống trước để kiểm tra lại một số hệ thống.

    Sau 2 tuần, mọi sự đã tạm ổn. Cuộc sống con người tiến triển theo chiều hướng tốt. Sự sống được phát triển sang trang mới. Trên RSS, thực vật được nuôi cấy sinh trưởng trong những toà tháp làm bằng màng dung dịch HP - loại chất lỏng trong suốt, chịu được tác dụng nhiệt, cơ học - hình nón tròn xoay quanh ống trụ nổi trên mặt biển. Sinh vật mới đưa tới được nuôi tạm thời trong Trung tâm Bảo hộ sự sống, đặt trên mỏm núi nhân tạo Habe. Việc kiến tạo RSS gặp khá nhiều khó khăn. Khi thiếu dưỡng khí, bắt buộc phải thay đổi dưỡng chất sống. Giáo sư Tuti thay đổi cấu tạo các khí độc, bằng việc tạo xung lực từ chiếu xuyên qua tầng khí quyển hành tinh, tạo ra loại khí Enga - loại khí mà thực thể sống hấp thu được, tương tự khí Oxi.

    Điều bất ngờ xảy đến là Del đã qua mặt được bộ phận An ninh Nhà tù vũ trụ và biến mất một cách bí hiểm. Căn phòng giam giữ hắn được mã hoá năm mật khẩu, bên ngoài làm bằng đá Sinte - loại đá pha hợp kim, chịu từ tính, nhiệt rất tốt. Bên ngoài bao bọc một lớp điện từ xung áp rất lớn. Khi sự việc diễn ra, tất cả vẫn y nguyên. Nhân loại vô cùng lo lắng. Các nhà khoa học giả định rằng có sự tham gia của Queke trong vụ việc này. Cảnh sát vũ trụ phải vào cuộc, toả ra tìm kiếm khắp các dải thiên hà. Hàng ngàn phi thuyền không gian được trang bị vỏ bọc Bid - thiết bị đảo ngược lực hút của lỗ đen, cùng với hi vọng tìm kiếm có hiệu quả.

    RSS chia làm ba tầng không gian chính. Tầng trên cùng gắn liền với lớp vỏ điện từ, dùng làm khoảng chứa các phi thuyền của toàn hành tinh. Muốn qua được lớp từ trường bao quanh hành tinh, phi thuyền phải có vệ tinh định vị phù hợp với mã an ninh. Do không gian chứa đầy khí Tela nên mọi vật đều trở nên vô hình. Vì vậy, các hoạt động trong RSS đều được bảo mật, tránh khỏi sự theo dõi của thế lực tên Del. Tầng thứ hai là đô thị, công trình và các khu dân cư sinh sống. Dãy nhà treo lơ lửng trên không nhờ sóng từ chăng ngang , cố định bởi các toà tháp tích điện từ lớp vỏ hành tinh. Trụ sở Liên hành tinh đặt trên cao nhất trong không trung, tại trung tâm hành tinh. Toà nhà mang hình dạng trái cầu lớn, bên ngoài được bao bọc bởi lớp vỏ điện xung lực. Cửa ra vào được bảo mật, luôn luôn tự thay đổi vị trí, chỉ các nhà lãnh đạo có thẻ mã hoá mới được phép ra vào. Khu đô thị trải dài toàn bộ tầng không gian. Các quốc gia được sắp xếp như trên Địa Cầu, phân cách nhau bởi cửa thông quan điện từ. Giữa các châu lục giờ đây không phải là những đại dương nữa, mà là các biển hồ mênh mông. Tại đó, chứa nước ngọt được bơm từ bể lọc bên dưới lên. Trong lòng biển, hệ thống đường xuyên châu lục cho phép mọi phương tiện lưu thông được thuận tiện. Nhiều địa điểm vui chơi giải trí đi vào hoạt động. Những chuyến bay liên hành tinh, xuyên thiên hà thu hút rất nhiều khách, vì vậy việc đảm bảo an toàn là vô cùng quan trọng.

    Nối giữa các tầng là một khoảng không điện từ hình trụ tròn nằm chính giữa trung tâm hành tinh. Mọi phương tiện đều lưu thông qua cây cầu đó. Tầng thứ ba là khu bảo tồn, phục hồi sinh thái, và là nơi nghiên cứu của các nhà khoa học. Dải đại lục chiếm một nửa hành tinh, kéo dài dọc suốt từ bắc tới nam bán cầu. Bao gồm những dải đồng bằng rộng lớn, các cao nguyên và nhiều dãy núi hùng vĩ… Trong rừng nguyên sinh, những cây cổ thụ Lita vươn triệu cánh tay khổng lồ lên không trung chào đón dưỡng khí mát lành. Đây là loại thực vật chỉ sống nhờ khí Enga, không giống như những loài cây Trái Đất trước đây, chúng có một chân và tán cành lá sum suê làm nên cánh quạt tạo lực đẩy giúp chúng bay lên một cách dễ dàng. Lita tích hợp gen với loài voi Mamut, với chiếc vòi chắc khoẻ giúp bảo vệ chúng khỏi kẻ thù. Không chỉ loài Lita, còn hàng triệu sinh vật quý khác đều được hợp nhất kiểu gen với những loài thông thường, như : Tê giác - cây Bao báp, Khủng long bạo chúa - cây bắt mồi, Đại bàng chúa - cá heo… với số lượng, chủng loại vô cùng đa dạng. Đại dương nằm phía nửa bán cầu còn lại. Nguồn nước mặn chuyển hoá trong tháp LO2, nằm trên mặt biển. Phía dưới toà tháp, hệ thống chế tạo muối đang hoạt động, tích tụ sa khoáng trong lòng RSS , đẩy khí Enga qua ống thông ra khí quyển. Thực phẩm chế biến toàn bộ từ hệ thống máy chuyển đổi vật chất. Nguyên liệu lấy từ các loại thiên thể vũ trụ, được thông qua máy phân tích và phát ra các sóng li tâm, áp suất cao, thay đổi cấu tạo, sinh ra những loại thực phẩm khác nhau. Từ đó, đưa lên vùng tiêu thụ bằng các loại rôbôt vận tải. Mô hình hoạt động được thí điểm trên RSS, sau đó được nhân rộng ra khắp toàn thiên hà, dự kiến sẽ tiếp tục đưa tới các hành tinh khác trong vũ trụ.

    Tuy đã rời xa, nhưng loài người vẫn hết sức quan tâm tới số mệnh của Trái Đất. Hàng ngàn vệ tinh thăm dò được cử tới Thái Dương hệ, ngày ngày thu phát tín hiệu truyền về cho trạm Rađa tinh cầu trên thiên hà PX.

    … Thế kỉ 73, vũ trụ đã thay đổi. Các dải thiên hà lâu đời dần dần biến mất , thay vào đó là những thiên hà trẻ. Thái Dương hệ cũng trở thành hư vô, Mặt Trời đã phát nổ và tan thành tro bụi, cuốn theo hàng vạn hành tinh xung quanh nó. Bão từ nổi lên, cuốn lấy tất cả. Mọi thứ hỗn độn, các thiên thạch trôi khắp mọi phía, va đập vào nhau, tạo nên những mảnh vỡ lớn cùng khối bụi khổng lồ. Các đám bụi dần được tích tụ, chuẩn bị hình thành các hành tinh mới. Riêng Trái Đất bị lệch khỏi quỹ đạo, bắn ra ngoài dải Ngân Hà, trôi về phía chòm Đại Hùng Tinh. Tới chòm Gấu đen, trận bão từ nổi lên, cuốn xoáy Trái Đất vào tâm bão, rồi biến mất không còn chút dấu vết.

    Nhân loại chăm chú theo dõi toàn bộ sự việc. Họ tuôn trào nước mắt, cùng nhau cầu chúc cho Người mẹ vĩ đại ấy gặp được điều may mắn. Có người hét lên, lao mình về phía trước rồi khuỵ xuống. Từng dòng người yêu cầu Chính phủ Liên hành tinh phải tìm lại Trái Đất. Tất cả lãnh đạo vô cùng băn khoăn, họ họp nhau lại và nhất trí tiến hành cuộc hành trình này. Nhiều ý kiến cho rằng sự mất tích bí ẩn trên có liên quan tới Del và lỗ hổng thời gian. Nhân loại đang rất hoang mang, lo ngại tới tương lai sắp tới của dải thiên hà PX. Giới truyền thông đưa ra hàng loạt giả thiết về “Bóng ma vũ trụ”, về “Tên sát nhân vượt thời gian”… càng gia tăng thêm sự sợ hãi của những người tin vào thần thánh. Nhiều nhà khoa học bước lên những con tàu không gian, bắt đầu ra đi vì sự sống còn của Địa Cầu. Những trạm nghiên cứu, trạm kiểm soát không gian được hình thành, cắm chốt rải rác khắp vũ trụ. Nhưng vũ trụ bao la, đầy bí hiểm, nhiều khoảng không còn chưa được khám phá, biết tìm đâu cho thấy.

    Phần 3: Ara Crop

    Năm 3984, trung tâm khoa học Tổng liên hợp Vũ trụ - nằm sâu dưới đáy đại dương lớn hành tinh RSS - đang bắt đầu nghiên cứu mẫu người nhân tạo từ nhân bào thai cá voi xám. Tế bào được nuôi dưỡng trong ***g sinh trưởng, đặt cách li trong lớp băng hà. Hai đầu điện cực phóng điện từ trường, tích năng lượng từ tháp nhiên liệu. Dưỡng khí truyền qua ống dẫn, đưa vào bên trong nuôi bào thai lớn dần. Hàng ngày, ban kiểm tra phải theo dõi áp suất độ ẩm, áp lực khí, cùng nhịp hô hấp, trao đổi chất trong sinh thể đang dần hình thành. Qua vài tháng, bào phôi bắt đầu phát triển thành các cơ quan, bộ phận chính. Hai lá phổi nhỏ xíu phập phồng, hoà cùng bản nhạc nhẹ nhàng đầy sức sống. Trái tim đỏ hồng khẽ rung nhịp đập, khua nhẹ âm vang. Từng mạch nhựa sống căng tràn truyền qua khắp cơ thể nhỏ bé…

    “Tuyệt vời! Thành công trên cả mong đợi!”. Giáo sư Smith Polang reo lên. Nhóm nghiên cứu sự sống nhân tạo đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy thế kỉ, giờ đã chuẩn bị hoàn tất. Họ từng tạo ra nhiều sinh vật đa gen và rất thành công. Còn việc nghiên cứu cơ thể người do khá phức tạp và có thể chịu sự phản đối của nhân loại, nên phải kéo dài trong khoảng thời gian dài, cùng sự bí mật tuyệt đối. Ngoài một số nhà khoa học và bà Sherry, không một ai khác biết về việc này. Cơ thể đang lớn dần là một bé gái, ban đầu trông vẻ khá yếu ớt. Vài người cho rằng nó thiếu dưỡng khí, có thể bị ngạt. Người khác lại nghĩ nó chưa thích nghi được. Khuôn mặt có phần hơi tím tái, chất khí ngấm qua da, lưu thông khắp cơ thể không tốt lắm. Kháng thể sinh ra đào thải dưỡng chất ngược ra ngoài, tế bào bên trong loại bỏ những yếu tố lạ xâm nhập vào cơ thể. Điều này gây khó khăn cho nhà khoa học. Ngài Smith quyết định thay đổi chất sống cho cơ thể mới này, không dùng máu thông thường chứa chất sắt, mà sử dụng chất Xenu - dung dịch tổng hợp từ huyết tương, mỡ cá voi xám, cùng một số hợp chất đặc biệt khác - không màu, không mùi, không vị, mới có khả năng thích nghi với cơ thể cô bé. Đằng sau gáy cô xuất hiện một cái vây nhỏ không thể nào phá bỏ đi được, đó là dấu hiệu đặc trưng của loài cá voi xám. Mọi người gọi cô bé là Ara Crop, mang ý nghĩa là “Giọt nước bé nhỏ”.

    Một năm,… rồi mười hai năm trôi qua. Bé Ara Crop đã lớn, và mọi sự vẫn bí mật. Bà Sherry nhận trọng trách làm mẹ Ara, bà nuôi nấng, chăm sóc cô từ thuở nhỏ. Cô bé được đưa tới trường Thiên hà học tập như bao đứa trẻ khác. Đôi mắt tròn to, ngạc nhiên cùng bao điều mới lạ, kích thích cô bé không ngừng khám phá để thoả trí tò mò con trẻ. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, mượt mà trải dài trên bờ vai bé nhỏ. Khuôn mặt đầy đặn, tươi tắn, với đôi môi như cánh hoa hồng chúm chím xinh xinh, luôn mỉm cười rất vô tư, hồn nhiên. Cơ thể Ara mang dòng máu trong suốt, tạo cho cô bé khả năng đặc biệt, có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau trong mọi trường hợp.
    Do cấu tạo đặc biệt đó, khiến cho cô bé không thể để máu tiếp xúc với các loại ánh sáng. Nếu bị thương, Ara phải tĩnh dưỡng trong bóng tối. Giáo sư Smith phải chế tạo cho cô tròng mắt bằng chất quang tử, nhìn xuyên qua được màn đêm. Điều này tạo ra màu sáng bạc cho màu mắt Ara, khác hẳn so với những người bình thường.

    “Mẹ ơi! Con được giải ba cuộc thi Khám phá không gian đấy!”. Ara sà vào lòng mẹ tíu tít. Bà Sherry mỉm cười, ôm lấy cô bé.

    “Con giỏi lắm!”. Rồi lòng bà cảm thấy đau nhói, giọt nước mắt nhẹ nhàng tuôn rơi xuống trán Arna.

    Cô ngước nhìn người mẹ, rồi cúi đầu trên vai bà, khẽ thì thầm : “Mẹ ơi… Sao mẹ lại khóc ?”.

    Trong giây phút lặng yên, Ara cảm thấy trái tim mẹ mình đập không ngừng, hơi thở dồn dập. Qua bao nhiêu năm, mái tóc bà đã bạc đi nhiều, vầng trán rộng thêm, cùng những nếp nhăn in sâu tới tận tâm hồn. Bà yêu thương Ara như con ruột, chăm chút cho cô từng miếng ăn đến tấm áo. Một phụ nữ như bà cũng đã từng yêu, từng ấp ủ trong tim một bóng hình. Người đó là một phi công vũ trụ, mang tên Adilen Viking, ông làm trong Trung tâm An ninh Liên thiên hà. Gương mặt tươi vui, ánh mắt xanh màu ngọc bích dịu dàng, điềm tĩnh đầy bí ẩn sau cặp kính phản chiếu lấp lánh. Suối tóc vàng óng rực rỡ, mềm mại chảy tràn bờ vai, tung bay trong gió, in đậm ấn tượng với bà ngay lần đầu gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người kín đáo, trầm lắng theo làn sóng đại dương, thoang thoảng hương hoa cỏ may đồng nội. Ngày qua ngày, họ cùng nhau du hành trong khắp vũ trụ, tìm hiểu, nghiên cứu từng công trình khoa học vượt thời gian. Lần đó, Adilen nhận nhiệm vụ truy đuổi Fide - tên sát nhân giết người hàng loạt. Hắn xâm nhập vào máy chủ Trung tâm hàng không vũ trụ, đổi lịch trình bay các phi thuyền không gian, gây chệch hướng lái tàu. Sau đó, hắn bắt cóc con tin, giết đàn ông, trẻ nhỏ, rồi hắn còn cưỡng bức các cô gái. Tên này đem xác nạn nhân ném ra ngoài vũ trụ. Do hắn là người vô hình nên rất khó cho việc truy tìm. Đội tuần tra thành lập, chỉ huy là Adilen. Ông quyết định dùng Robot “người sói”, có thể “đọc” ra mùi các phân tử, vật chất dạng khí tàng hình. Trong cuộc săn đuổi, Sói máy bị hư hỏng nặng, còn ông thì hi sinh khi tay còn nắm chặt trái bom tăng áp. Con tàu nổ tung giữa không trung bao la vô tận, khiến cho con tim bà cũng như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ… Đã hai mươi sáu năm trôi qua. Niềm vui nhỏ mà Ara mang tới cho bà và bà đã mở rộng tấm lòng đón lấy cô gái nhỏ. Lúc này, tiềm thức mách bảo bà phải nói ra tất cả.

    “Ara, con gái nhỏ của ta… Lại đây con!”. Đêm ấy, cô bé đã biết mọi sự, cô bình thản đón nhận nó mà không nói gì. Cô chỉ nhớ rằng lần đó đôi tay mình đã siết chặt lấy bàn tay ấm áp nơi mẹ hiền, người mà chưa một lần vượt cạn, nhưng đã hoàn thành trọng trách như bất cứ một người mẹ nào trên cõi đời này.

    Ara có nuôi một chú dơi nhỏ, tên là Susu. Ngoài nó ra còn một cô báo Miao. Tuy ở cùng nhà nhưng có vẻ không thân nhau lắm. “Hôm nay con có bạn mới đấy, Ara!” Sau lưng bà Sherry, một cậu nhóc thò ra. Cậu ta nhìn Ara với con mắt tinh quái. “Con nhỏ này hả! Quen liền à!”. Đó là một đứa trẻ mười ba tuổi, gầy gò, cao dong dỏng. Mái tóc rối bù, quần áo lôi thôi, rách rưới. Bà Sherry giới thiệu xong, quay sang kéo cậu vào phòng tắm. Vài phút sau, Ara ngạc nhiên nhìn thấy trước mắt mình không còn là cậu nhóc bẩn thỉu nữa, mà là một chú bé xinh xắn, gọn gàng. Làn tóc đen bóng, mượt mà. Đôi mắt đen sâu thẳm, vẻ đang nghĩ ngợi gì. Gò má ửng hồng, với chiếc mũi dọc dừa nhỏ nhắn. Trông vẻ ngoài như thể cậu chẳng có chút nghịch ngợm nào, mà thật hiền lành.

    Hàng ngày, Ara đi học. Nhà cũng chỉ có mình Jicky - tên cậu bé - nên cậu tha hồ quậy phá. Cậu cắt lông báo Miao và móng dơi Susu, cho vào máy hoán đổi. “Bùm!!!”, thế là Susu mọc thêm lông đốm, cánh thì biến đi đâu mất. Mõm chú xù lên, hàm răng nhọn hoắt, râu ria mọc ra đầy mép. Phía sau cái đuôi lủng lẳng thò ra. Miao trông ngộ hơn. Được khoác thêm bộ cánh chi chít đầy móng, lớp da lông trụi sạch hết. Trên đỉnh đầu, đôi tai to tướng vỗ phành phạch không ngừng. Jicky bật cười hô hố, khoái chí vỗ tay vào ngực. Khi ấy, Ara vừa bước vào, trông thấy cảnh tượng đó, chỉ kịp thét lên. Hất tung cái đĩa trên tay, văng ra trúng mặt cậu nhóc Jicky. Vài giờ sau, thế là cậu phải nhập viện, cho chừa cái thói nghịch dại không đúng lúc.

    Ít ai biết rằng, Jicky có một quá khứ thật đau buồn. Mới lọt lòng, cha mẹ đã chia tay, bỏ lại cậu bé còn đỏ hỏn cho người dì ruột. Năm lên bảy, gia cảnh túng bấn qúa hoá liều. Cả nhà dắt nhau đi làm cướp vũ trụ. Được vài bữa, trạm tuần tra phải mời vào ăn cơm tù. Tới ngày ra toà, bà dì bỗng hoá điên, không chịu mặc quần áo, xoã tóc bù xù, điềm nhiên đứng trước thiên hạ. Cuối cùng, các vị chức trách không thể chịu đựng nổi nữa, buộc lòng phải đưa bà vào Trung tâm điều trị. Lũ trẻ thì được đưa đến trạm cứu hộ trên hành tinh F5.

    Trên đường tới trạm, Jicky rớt xuống hành tinh cấm GOS. Một tinh cầu bao phủ bởi màn sương dày đặc, chứa đầy quái thú. Trước kia, GOS là mỏ khí nhiên liệu, sau vụ chấn động địa chất, toàn bộ bị bỏ hoang. Giờ là khu nuôi những con quái vật vũ trụ. Trong rừng rậm, các loài cây săn mồi bơm chất độc vào ngàn cây kim nhỏ, không ngừng phóng về phía con mồi xấu số. Ác điểu dang rộng đôi cánh phát sóng âm, hút những con thú từ mặt đất bay lên, rồi đớp lấy giữa không trung… Jicky rơi tọt vào một tổ sóc quỷ, nằm gọn trong lớp vỏ sót lại. Con sóc mẹ vừa về, thò vào tổ. Trông thấy cậu bé, nó tưởng là con mình, hai con mắt đỏ ngầu lồi ra, đảo liên hồi. Nó nhấc lấy Jicky, tay kia chìa ra một khối chất lỏng, đỏ màu kì lạ. Đó là máu của con khủng điểu sấm, loài mình rồng, có cánh và lông vũ, ăn thực vật. Jicky lúc đầu hơi sợ, nhưng cảm thấy an toàn, cậu quyết định ở cùng sói mẹ. Ngày ngày, nó kiếm trái cây, thịt thú về tổ. Jicky nướng thịt, chia cho sóc một nửa, sau đó cả hai cùng ăn ngon lành…

    Năm tháng trôi qua, trong chuyến đi khảo sát, các nhà địa chất tìm thấy chú bé Jicky cùng con sóc mẹ đã chết sau một cuộc đi săn. Jicky khi này chẳng khác gì người nguyên thuỷ. Người cậu bị ghẻ lở bám khắp nơi, đầu tóc thì rối tung rối mù, lông lá mọc đầy mình. Gìơ đây, Jicky không còn hiểu được bất cứ thứ ngôn ngữ nào nữa. Cậu nhìn mọi người với ánh mắt xa lạ, vẻ kinh hãi. Họ phải cho cậu vào cũi, khoá chặt, rồi mang cậu trở về. Trung tâm nuôi dưỡng thiếu niên vũ trụ đón nhận Jicky, dạy cậu hiểu biết về toàn bộ nền văn minh mới mẻ này. Chỉ một điều đáng ngại là cậu bé rất hiếu động, gây khó khăn cho việc dạy dỗ. Họ bèn đưa tin tìm người nhận đỡ đầu cho Jicky, và bà Sherry đã đồng ý điều đó.

    Giao thông vũ trụ chia thành nhiều tuyến đường băng một chiều, các ngả đường gặp nhau tại giao lộ rải rác khắp các thiên hà. Từng tuyến đường được cố định trong khoảng không quang điện, ngăn cho phương tiện không chuyển hướng, và tránh va chạm. Những dải sóng âm tần trải đều cách quãng giúp phi thuyền định vị được hướng bay. Các phi thuyền cá nhân, hay du lịch bay trên tuyến trên. Còn tuyến dưới dành cho phi thuyền chuyên chở hàng hoá, nguyên liệu tới mọi nơi khắp vũ trụ.

Chia sẻ trang này