1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người trần truồng bóng trong đêm :wink :wink :)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MienDang, 21/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người.
    Hôm nay tôi ngồi đây viết cho người và cho tôi, đây là nổi niềm của hoá thân .
    Em a`,tại sao đau khổ và sự chán chường đến với em, thực ra trên cuộc đời này đau khổ không chừa ai cả, anh củng đau khổ gấp ngàn lần khi thấy niềm đau của em và của loài người diễn ra hàng ngày.
    anh hỏi Thượng đế tại sao loài người phải chịu vậy?, ngài chỉ mĩm cười thôi.
    anh thật nhỏ bé nên anh chỉ cầu xin cho em, chỉ mình em được sống những giây phút an lạc.
  2. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ em đang chìm vào trong giấc mộng, bên nay thì vào buổi tối,
    Anh đang cô đơn, chỉ bám víu vào 1 hình ảnh đang năm ngủ để viết, anh không biết viết gì,nhưng cứ viết , viết, viết thả tâm tư của mình lên không gian mạng.Những cảm xúc của qua khứ hoan tàn keo về ào ạt làm cho tâm hồn anh rối rắm, một mớ tư tưởng hổn tạp của một nền học vấn lộn xộn .
    Đầu tiên là tiền, tại sao phải là tiền, ????con người trở nên tri tiện , tàn ác , cô đơn củng vì tiền.
    Lời rên rỉ trần truội, thô bỉ, củng vì tiền.
    Chó đẻ, tiền tiền, một lũ chó đẻ.
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh muốn nhờ gió mang tình yêu của anh đến nơi đó. ở đó có 1người ngày đêm đang cầu mong mọi người sống hoà bình, vui vẽ giúp đỡ nhau, Tình yêu sẽ đến bên em trong ngày mai, điều này thì anh chắc chắn.
    hôm nay tôi chỉ nói về hạnh phúc, hi vọng, an lạc.
    Có những thời gian đã qua linh hồn tôi bơ vơ đi lạc đến bên tượng chúa, Thánh giá đở cho thân xác chúa và củng đở cho thân xác cua nhân loại đang đau đớn.
    Có những thời gian tôi đi lang thang đên bên cây cầu , nhìn xuống dòng sông, nước chảy lờ đờ như chính cuộc sống lờ đờ, phải chăng chỉ nghe được tiếng nô đùa của trẻ nhỏ đang nghịch nước.
    Có thời gian tôi đi trên con đường nhỏ của thành phố lạ, chỉ có gió mát và cô đơn, thời gian đứng lại, đứng lại.
    ở đây có gì hạnh phúc và an lạc đâu , chỉ sống với chính nó thì sẻ thấy.
    những dòng trẻ con này rồi ngay mai lớn lên.....
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lang than muộn,
    Chờ đợi mỏi,
    ảo ảnh thật,
    Đừng quên vội.
  5. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 11/09/2006
  6. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/09/2006
  7. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 11/09/2006
  8. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được MienDang sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 11/09/2006
  9. MienDang

    MienDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lục bát làm bữa nọ :
    Dỗ dành
    Dỗ dành nhau mãi bên đời,
    Bàn tay sầu xuống trong lời ru hoang .
    Người chưa giấu mặt đêm tàn,
    Còn hơi thở vụn dịu dàng theo nhau .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là gì? ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai......thực ra chỉ là bây giờ. nhìn vào cái màng hình vi tính và muốn biết rằng ở đây có gì?
    Phải chăng là những điểm sáng tối thay đổi vị trí liên tục, rồi ta lấy cảm hứng hay động lực nào để chơi trò chơi sáng tối này,
    Có người viết để hoá thân mà củng ái ngại. Phải ngại khi thân chưa thể hoá, phải quay về hang sâu để tu luyện thêm.
    Rất cần thời gian cho ngày mai, mà ngày mai thì chưa đến và cứ chạy lòng vòng theo thời gian, khi bắt đầu hoá thân mà đã chấm ..chấm thì khi nào mới hóa thân được.

Chia sẻ trang này