1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tri kỷ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Người tri kỷ

    Thế nào là một người tri kỷ nhỉ? Nhiều lúc tôi tự hỏi có khi nào trong cuộc đời mình đã gặp một người tri kỷ những đã vô tình đánh mất họ, để họ ra đi... Có khi nào con người ta gặp nhau là do duyên số? Nhưng vì không có duyên nợ nên lại sớm xa lìa nhau, bị làm tổn thương nhưng lại không thể quên được, cứ ôm ấp cái cảm giác day dứt, đau khổ như thể kiếp trước đã mắc nợ người ta vậy...



    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 19/11/2008
  2. chicoth

    chicoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vỗ gươm mà hát
    Nghiêng bầu mà hỏi
    Thiên hạ mang mang
    Ai người tri kỷ
    Lại đây cùng ta cạn một nỗi hồ trường
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi , là một người bạn lấy chân thành làm trọng , ko phân biệt sang hèn , biết thông cảm sẻ chia .....đó mới gọi là người bạn try kỷ , còn những con người gần giống vậy thì gọi là bè Có duyên số , cái j đến nó sẽ đến , cái j ra đi tự nó phải đi thôi , cố giữ cũng ko đc !
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Tri kỷ: Là những người hiểu ta, hợp ta, họ là một phần quan trọng của cuộc đời ta. Tuy nhiên, họ không phải là người ta yêu.
    Chap.. đời người, mấy khi gặp được người tri kỷ đây, gặp rồi cũng chẳng giữ đc lâu
    Ông ơi
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ... thế nên, hằng năm, tớ hay đặt 1 bó hoa tại 1 cửa hàng quen. Hôm rồi, cô bé bán hàng chắc là nhân viên mới ở đấy vui chuyện hỏi tớ là:" anh mua hoa đi tặng bạn gái à?". Tớ trả lời: "Không. Anh đi thăm mộ"....
    Mới đó mà đã 3 năm rồi!
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    biết đến khi nào ta mới tìm được người tri kỷ đây
  7. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Giá như cách đây 2 năm mình biết nghĩ những điều nhưng hôm nay thì mọi việc đã khác...
    Nuối tiếc vì đã đánh mất những kỷ niệm quý giá với một người quan trọng...
    Thèm một không khí gia đình...
    Được hacienda sửa chữa / chuyển vào 03:32 ngày 20/11/2008
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cần sống chậm lại...
  9. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ và không bao giờ làm đc diều đó, cuộc sống cuốn ta đi, từng ngày, từng giờ, đôi lúc nhìn lại thấy mình đi quá xa và nghĩ tiếp thì mình phải đi xa hơn nữa, phải tiến nên thôi bạn ạ, nếu không bạn sẽ bị đào thải
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    tri kỷ là luôn hiểu nhau .không phải là người ta yêu nhưng người đó làm ta nhớ mỗi khi xa họ , là người ko nhất thiết ở gần ta nhưng ta luôn vui khi nói chuyện với họ ,,, tôi cũng không biết mình đã gặp ai tri kỷ hay chưa nữa

Chia sẻ trang này