1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tri kỷ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hacienda, 19/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decidela

    decidela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có thời sống chậm là mốt, ở cả tây lẫn ta.
    sống chậm nhiều khi không có nghĩa là hành động tác, phong chậm đi mà là cảm nhận nhiều lên, quyết định ít hơn nhưng đúng. Cơ bản.
  2. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói trúng ý mình ghê
    mình cảm thấy nhiều lúc mình đã sống quá nhanh nên đã bỏ qua nhiều điều quý giá trong cuộc sống, sống hời hợt và không kịp hiểu người khác muốn gì.
    hôm nay ngồi xem Bỗng dưng muốn khóc rồi liên hệ đến bản thân thì thấy chính vì sống nhanh, sống hời hợt mà mình đã đánh mất một người rất quan trọng, đánh mất đã quãng thời gian đãng lẽ đã có nhiều kỷ niệm tốt đẹp với người đó
  3. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để định nghĩa được thế nào là tri kỷ?
    Tri kỷ là: Nói với nhau qua ánh mắt, hiểu nhau qua nụ cười và giận nhau bằng hành động.
    Thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi mình tìm được người tri kỷ.
    Hic.
    Tự dưng nhớ mày quá. Thèm cái cảm giác lúc 2 đứa giận nhau.
    Chúc mày luôn hạnh phúc
  4. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tri kỉ, là bóng đêm , tịnh lặng. quạnh hiu
    đó là tri kỉ của mỗi ng
    dẫu họ có nhận ra hay ko

Chia sẻ trang này