1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người trí thức trong nền kinh tế thị trường

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi lyenson, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đúng thế .
    Nước Mỹ có ý đồ hút chất xám trên toàn thế giới, và có nhiều
    chính sách ở mức Liên Bang, cho đến ở mức Công Ty, và
    Cá Thể được đưa chất xám vào Mỹ .
    Thanh niên học sinh trẻ Trung Quốc ngày xưa đi học Mỹ là
    ở lại Mỹ, có khi chỉ làm bồi bếp, đầu bếp, nhưng bây giờ nếu
    không được mời làm những chức vụ và tiền lương khá cao
    (hơn người Mỹ) thì đều trở về, vì ở nhà đã có những đãi ngộ
    xứng đáng cho họ, trong khi đó, giá trị đồng đôla và mức sống
    Mỹ bây giờ không còn được như ngày xưa nữa.
  2. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0

    Theo lẽ tự nhiên, cây cối phát triển được phải hợp thổ nhưỡng
    [/quote]
    Bác nói đúng quá, cái chuyện chảy máu chất xám chỉ là câu chuyện ở các quán cà phê thôi, vì nếu không biết dùng thì chất xám có ở đó hay chảy đi mất thì cũng thế thôi
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lật lại topic này một chút. Nhím đang có chút thắc mắc nhỏ thời hậu WTO đối với trí thức VN hiện nay:
    1/ Nhận dạng được bản thân đang đứng ở đâu so với VN và trên thế giới?
    2/ Nghĩ như thế nào về trình độ kỹ năng của mình hiện nay?
    Đây thiết nghĩ là vấn đề, tư tưởng của kỹ sư nhà ta, chủ yếu là mới ra trường hoặc ra trường khoảng 10 năm trở lại ạ.
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chất xám sẽ không chảy ra nước ngoài với những người yêu nước , yêu quê hương ...
    Mình không phủ nhận có những trí thức trẻ như thế ra đi tìm con đường thuận lợi hơn cho mình , nhưng chắc họ sẽ cô đơn lắm vì sự chọn lựa cho mình ..rồi lá rụng sẽ về cội .
    Nếu linhkhue có cơ hội được đi học ....một điều chắc chắn là học xong sẽ quay trở lại đất nước mình .
    Cũng như những người thân , người bạn tri kỷ của Linhkhue vậy thôi .
    Cậu ấy cũng vừa về nước ...hihi
    Ngày trước nhớ có lần nói với cậu ấy .Nếu giáo sư trân trọng giá trị của cậu như thế , cậu đã từng theo giáo sư tham gia vào một công trình nghiên cứu khoa học bên đó ( một cái máy nhỏ như điện thoại di động dành cho các kỹ sư đo đặc , tính toán , kiểm tra , rất tiện dụng ) cậu hãy ở bên đó đi , không ai trách cậu đâu , vì điều kiện ở đó tốt hơn ở Việt Nam nhiều .
    Nhưng Linhkhue ..hay bạn của Linh khuê vậy thôi sẽ có cùng một suy nghĩ giống nhau mà thôi
    Tự dưng nhớ đến câu hát trong bài hát :
    Trên mảnh đất tình người ..của Trần Long Ẩn
    ....Đời người qua mau mảnh đất kia nay thành nấm mộ
    chôn dấu những người mà ta yêu thương
    yêu thương mái nhà mà ta đang ngồi....
    Đó là điều duy nhất mọi người có thể đặt niềm tin ở mình
  5. chicomotcoca

    chicomotcoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    hà , biết người biết ta , trăm trận trăm thắng !
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật lãng mạn và đáng yêu làm sao.
    Tôi nhớ có một cụ nào đấy (cũng to lắm) phát biểu trên báo, đại loại là chúng ta cứ lo mất cái mà chúng ta (có thể) không có.
    Bạn yêu quê hương nghĩa là ở nhà yêu cha mẹ anh chị em, đến trường yêu thầy cô bạn bè, đến cơ quan thì yêu đồng nghiệp, và phải yêu thủ trưởng, yêu lãnh đạo.
    Cũng có nhiều thủ trưởng, sếp thật đáng yêu khiến chúng ta càng thêm yêu đất nước (căn cứ theo quốc tịch của sếp). Chúng ta cũng gặp nhiều những người (chủ yếu trước đây) chỉ nhăm nhăm thể hiện tình yêu đất nước (thông qua tình thương mến thương với sếp, với đồng nghiệp cùng cạ).
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Một kỹ sư ViệtNam có thể chưa phải là chất xám để nước ngoài
    phải hút, vì kiến thức và kinh nghiệm của kỹ sư VN chưa phải
    là xuất sắc lắm .
    Thế nhưng khi kỹ sư ấy đi Mỹ du học chẳng hạn, thì lại khác, vì
    lúc ấy cậu ta đã có thể sánh vai với các cường quốc 5 chậu rồi .
    Đôi khi cậu ta ở lại Mỹ làm việc thì hơn là về VN, vì VN có thể
    chưa sẵn sàng khoa học kỹ thuật mà đón nhận cậu về làm.
    Nhiều người VN ở Mỹ muốn về VN làm ăn, một phần vì yêu quê
    hương bà con, một phần thấy VN chưa biết làm ăn, nên đó là
    cơ hội cho họ . Họ chưa về được bây giờ chỉ vì hệ thống chính
    trị VN chưa enforce được luật pháp . Nếu VN có hệ thống luật
    pháp có hiệu lực, thì chất xám, chất vàng (gold), chất xanh
    (dollar bills) sẽ tuôn về gấp hàng chục lần bây giờ .
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Đừng để mọi thứ không tuân theo quy luật của tự nhiên. Mọi vấn đề kinh tế chính trị xã hội của một đất nước muốn đi theo chiều hướng phát triển thì phải vận hành chúng theo các quy luật đó.
    Cái gọi là "CHẢY MÁU CHẤT XÁM" thực ra là một thuật ngữ cũ, của những quốc gia nghèo nghĩ ra. Thuật ngữ này dần dần biến mất ở những nước có đường lối phát triển kinh tế hợp với quy luật.
    Thực ra ở VN trong ngôn từ chính thống của nhà nước thuật ngữ này.ngày càng ít được sử dụng.
    Thanh niên nên có cái nhìn khác đi về vấn đề này.
    Bạn thật giỏi xem, thì lúc đấy bạn sẽ thấy điều gì xảy ra với bạn?
    Giả sử bạn là người ủng hộ việc chống chảy máu chất xám.Tôi đưa ra 2 tình huống để bạn xem xét:
    1) Bạn vẫn ở trong nước nếu có một công ty nước ngoài nào đó hoạt động ở VN offer bạn mức lương mà từ đó bạn có thể save được 1,000$US/tháng trong khi nếu bạn làm cho công ty trong nước ( tư nhân hoặc nhà nước) thì bạn chỉ có thể tiết kiệm được 5 triệu VND mà thôi. Thì bạn sẽ chọn chỗ nào?
    2) Bạn đủ giỏi để một công ty mời bạn ra nước ngoài làm việc để bạn gửi về nhà 3,000$US mỗi tháng, trong khi làm ở trong nước bạn chỉ được tối đa 1,000$US. Bạn sẽ chọn giải pháp nào?
    Hãy từ từ nói với tôi rằng bạn sẽ chọn giải pháp yêu nước nhé, hãy thật bình tĩnh đánh giá mình đi.
    Trong số chúng ta đây không biết ai yêu nước hơn ai. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn mức lương cao, còn chuyện yêu nước (trong sách vở và theo kiểu truyền thống) thì từ từ đã.
    Nếu lấy tiêu chí ai đóng góp nhiều cho tổ quốc thì người đó là người yêu nước hơn (thực tế đúng là như vậy) thì đứng trên bình diện lớn việc chọn nơi có lương cao sẽ là giải pháp tốt.
    Nếu tôi chẳng đóng góp được gì mà tôi nói tôi yêu nước, ấy là tôi nói suông vậy.
    NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TRI THỨC TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ PHẢI BIẾT CẠNH TRANH ĐỂ VƯƠN LÊN. DÙ CHO BẠN CÓ LÀM Ở ĐÂU NẾU BẠN VẪN ĐÓNG GÓP CHO NƯỚC NHÀ. BẰNG HÌNH THỨC NÀY HAY HÌNH THỨC KHÁC THÌ BẠN VẪN LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC, THẬM CHÍ CÒN YÊU NƯỚC NHIỀU HƠN NGƯỜI KHÁC.
    CHÚC BẠN LÀ NGƯỜI YÊU NƯỚC
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 20/09/2007
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TRI THỨC TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG LÀ PHẢI BIẾT CẠNH TRANH ĐỂ VƯƠN LÊN. DÙ CHO BẠN CÓ LÀM Ở ĐÂU BẠN VẪN ĐÓNG GÓP CHO NƯỚC NHÀ. BẰNG HÌNH THỨC NÀY HAY HÌNH THỨC KHÁC, ĐÓ MỚI LÀ NGƯỜI TRÍ THỨC YÊU NƯỚC.
    Vote sao cho anh vì câu tuyên ngôn này nha
    Xin chưa bàn đến khía cạnh yêu nước
    Tu thân - tề gia _ trị quốc - bình thiên hạ
    Như cậu bạn em đó dĩ nhiên là giỏi rồi ( học bổng nhà nước cho còn không đi , đi theo học bổng tự xin ) ..bên kia hấp dẫn hơn nhiều nhưng cậu ấy vẫn về nước .
    Mức lương sẽ cao hơn nhiều .. so với đồng lương bèo bọt ở Việt Nam .
    Tại sao cậu ấy lại lựa chọn như vậy ???
    Thực ra em hiểu cậu áy cũng như em hiểu em thôi .Nếu đánh đổi 3 năm đi xa đã là 3 năm cha mẹ ốm vào viên không chăm sóc được , là 3 năm mất ngủ để nhớ về quê hương , 3 năm chỉ để liên lạc với bạn bè qua YM ...
    Cái giá phải trả cho 3 năm đó ..nếu đổi bằng tiền sẽ là bao nhiêu tiền nhỉ
    Cái nào hơn cái nào ...????
    Thực sự cái mình có được là những thành quả thực sự , cái mất chẳng nhẽ là hữu hình sao .
    Nên người ta thường nói ..Môt người thành đạt là một người ích kỷ sống cho mình và nghĩ cho mình ...điều này thực sự cũng đúng với một số người em biết .
    Một người bạn em .. bố mất đột ngột không về nhìn mặt bố lần cuối được .Nó bảo với em là nó đánh đổi tất cả những gì nó đang có đã có để có thể về bên cạnh bố nó lần cuối cùng đó .
    Tất cả các sự lựa chọn đều có cái giá phải trả nhất định .
    Đừng để bao giờ nói tôi hối tiếc là được ...cầu mong em cũng sẽ không phải nói câu đó
  10. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này