1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người trong mộng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunpanda, 21/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người trong mộng!

    Em mơ có một chàng hoàng tử
    Cưỡi ngựa trắng tinh đến giữa trời sao
    Chàng trao cho em bông hồng đỏ thắm.
    Cùng một nụ hôn đắm đuối ngọt ngào.

    Em mơ có một chàng hoàng tử
    Ôm đàn hát giữa đêm trăng.
    Hát rằng dẫu cuộc đời thay đổi
    Nhưng tình yêu trao em mãi mãi vĩnh hằng.

    Em mơ có một chàng hoàng tử
    Vì em quên cả bản thân mình
    Chàng đến cứu em trong cơn nguy hiểm
    Sẵn sàng tặng em cả ánh bình minh.

    Em mơ có một chàng hoàng tử
    Giỏi cung đao giỏi cả làm thơ
    Chàng nói thơ chàng là muôn vàn con sóng.
    Sẽ theo em đến mọi bến bờ.
    **********
    ******************
    ************************
    Anh không phải là hoàng tử em mơ
    Không biết làm thơ chẳng biết đánh đàn
    Anh ngốc nghếch,vụng về,nhút nhát.
    Nhưng...là người......em yêu.....
    NHẤT THẾ GIAN!!!

    Buồn!Thơ chưa biết tặng ai.
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Para me nhá???
    ..........
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thơ hay quá. Anh thích.
    Chúc đêm nay em mơ thấy chàng hoàng tử đó...
    Trước khi ngủ em ngước lên trời cao
    Giữa muôn ngàn tinh tú những vì sao
    Em hãy nhắm mắt để lòng tự cảm nhận
    Có một ánh sao đang nhìn xuống dương trần
    Đó là nụ cười hoàng tử dành em đó
    Tuy ảo ảnh không bao giờ có thật
    Hạnh phúc nhẹ nhàng, hạnh phúc cũng xa xôi.
  4. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi tôi cũng mơ
    Cũng gặp người trong mộng
    Nhưng là giấc mộng kinh hoàng
    Những ám ảnh hàng ngày lẫn vào trong giấc mơ.
    Có một thằng
    Ngày nào nó cũng tìm cách gây chiến với tôi
    Không đến nỗi sát thương
    Nhưng mặt nó cứ gọi là đằng đằng sát khí
    Tôi không yêu nó
    Tôi ghét nó thôi rồi
    Nhưng tôi nghĩ mình là cao thủ
    Nên tôi ko gây chiến hoặc tiếp chiến
    Mà lờ nó đi là biện pháp hay
    Nó ko ủng hộ cách cư xử của tôi
    Nên mỗi ngày nó đều tìm cách
    Nhảy bổ vào gây gổ với tôi
    Thái độ đàn bà, cố chấp, hèn hạ, bẩn bựa...
    Tôi cảm giác nôn cả ngày cũng ko hết tởm.
    Tôi vẫn tránh nó
    Nó thích gây, tôi cho nó gây
    Có khi tôi chả nói gì
    Hoặc mềm giọng cho qua luôn
    Mặt nó càng bừng bừng sát khí
    Nhiều lúc xúc phạm tôi trước đám đông.
    Đêm về tôi mơ
    Nó cãi tôi ko đã
    Nó giết tôi cho hả hê
    Tôi tỉnh dậy lòng vẫn còn hoảng sợ
    Tôi ko hiểu tại sao
    Nó lại làm vậy
    Có người quan sát bảo nó vẫn thích tôi
    Nó điên máu vì tôi lờ nó
    Nên nó bẩn bựa, đàn bà.
    Tôi thì ko thấy nó thích tôi
    Mà chỉ cảm giác nó thù tôi
    Tôi càng lờ nó nó càng thù tôi
    Nên nó phải "dìm hàng" mới hả dạ.
    Ước gì đêm nay tôi mơ
    Tôi tát nó răng rơi lả tả
    Để nó tịt mồm ko nói được
    Sẽ ko còn cảnh nó tưng tưng gây chiến với tôi hàng ngày.
    Hics hics... thơ chả ra thơ
    Văn chả ra văn
    Nhưng là câu chuyện thực
    Tôi đang gánh chịu hàng ngày.
    Ước gì chuyện đó chỉ là giấc mơ.
  5. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đôi khi:
    Hạnh phúc cận kề ta không nhận thấy
    Để khi xa rồi lại hối tiếc bâng khuâng....
    @Meomeo tom: Cảm ơn anh Mèo thần tượng của em trên diễn đàn này.anh khen bài thơ hay làm em vui quá,buồn thì post lên em chỉ sợ các anh chị trên này đọc chê thơ củ chuối.
    Bgiờ:Ước mơ nhỏ nhoi trên con đường sắp tới,
    Có hình bóng ai dõi bước em đi.....!
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay... lẽ ra bạn nên để dành tặng cho người yêu sau này chứ
    Mạn phép có thơ đối ứng
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng cưỡi ngựa, chẳng mang hoa hồng
    Chẳng nụ hôn ngọt ngào và đắm đuối
    Chỉ biết trao em...trọn tấm lòng...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng biết đàn, chẳng hát giữa đêm trăng
    Chẳng nói rằng tình yêu anh mãi sống
    Chỉ biết bên em...trọn tháng năm...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng quên thân, chẳng tặng ánh bình minh
    Chẳng đến cứu em trong nguy hiểm
    Chỉ biết trao em...trọn an bình...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng giỏi đao kiếm, chẳng giỏi thơ
    Chẳng lãng mạn như em từng mong ước
    Chỉ biết bên em... trọn bến bờ...
    Anh biết mình chẳng là hoàng tử
    Chẳng phải tướng quân, chẳng phải ông hoàng
    Nhưng anh biết mình luôn hạnh phúc
    Bởi được em yêu....NHẤT THẾ GIAN...!!!
  7. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ui, Tớ thích cái này à nha. Tớ mà gặp ông nào như này chắc tớ cũng phát điên lên mất.Cơ mà nàng bị ám ảnh rùi đấy. Rõ khổ!
  8. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thơ hay... lẽ ra bạn nên để dành tặng cho người yêu sau này chứ
    Mạn phép có thơ đối ứng
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng cưỡi ngựa, chẳng mang hoa hồng
    Chẳng nụ hôn ngọt ngào và đắm đuối
    Chỉ biết trao em...trọn tấm lòng...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng biết đàn, chẳng hát giữa đêm trăng
    Chẳng nói rằng tình yêu anh mãi sống
    Chỉ biết bên em...trọn tháng năm...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng quên thân, chẳng tặng ánh bình minh
    Chẳng đến cứu em trong nguy hiểm
    Chỉ biết trao em...trọn an bình...
    Anh mơ mình là hoàng tử
    Chẳng giỏi đao kiếm, chẳng giỏi thơ
    Chẳng lãng mạn như em từng mong ước
    Chỉ biết bên em... trọn bến bờ...
    Anh biết mình chẳng là hoàng tử
    Chẳng phải tướng quân, chẳng phải ông hoàng
    Nhưng anh biết mình luôn hạnh phúc
    Bởi được em yêu....NHẤT THẾ GIAN...!!!
    [/quote] Thơ đối hay lắm,cảm ơn bạn!
    Bài thơ viết ra để tặng người yêu nhưng...hình như chưa có (hay là không có):(người nào thích hợp với nó.Buồn buồn post lên đây share để ai thích thì mang tặng người yêu của họ còn ý nghĩa hơn là giữ lại cho riêng mình....
    Tuổi mười chín nhiều mộng mơ ước vọng
    Sống vô tư không nghĩ ngợi u sầu
    Màu hồng tươi em tô vào cuộc sống
    Buồn chốc lát rồi tan biến ngay thôi....


  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Gần năm mươi anh vẫn yêu cuộc sống
    Sao mười chín em đã vội chớm buồn?
    Cười thật tươi và mở rộng tâm hồn
    Tình là gió, gió lúc nào cũng có...
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em í có buồn đâu, buồn chốc rồi mất, bác này không hiểu í em í gì cả.
    Đối bác phát nhá:
    Tình là gió, lúc nào cũng có
    Đến nơi này thổi vài ngọn cỏ
    Sang nơi kia ru ngả cành cây
    Vươn mặt hồ trêu đùa cá nhảy
    Lượn với chim và sóng nước nô đùa
    Chẳng ở yên bên em được mấy lúc
    Tình là gió, lúc nào chả có...

Chia sẻ trang này