1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người trong mộng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunpanda, 21/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng có hoàng tử phải ko e?
    Có ngựa trắng leo vút đến chân trời
    Mang trao em bó hoa hồng rực nắng
    Với nụ hôn thật lòng ấm áp dưới ban mai.

    Phải chăng hoàng tử là có thật ?
    Ôm cây đàn với giấc mộng chiêm bao
    Đến bên em bất cứ lúc em cần
    Mang cho em cả bình minh chiếu sáng.
    Em vẫn mơ có 1 chàng hoàng tử
    Biết đánh đàn và biết thơ ca
    Biết mang emcưỡi trên vàn cơn sóng
    Để em cười để hạnh phúc bên em.
    ******************************************************************
    Anh biết mình chỉ là dân áo vải
    Không ngựa trắng của tộc hoàng gia
    Anh chỉ tặng em những bài ca anh viết
    Anh tặng em đóa hồng với những bài thơ.
    Anh biết mình chẳng phải hoàng tử
    Nhưng vì em anh có thể làm tất cả
    Đến bên em những khi muốn gục ngã
    Hay những lúc em muốn đc ôm anh .
    Anh biết mình chẳng phải người em chọn
    Không giỏi võ cũng chẳng giỏi về thơ
    Nhưng anh biết như thế là cũng đủ
    Bảo vệ em trên suốt chặng đường dài.
    **********************************************************
    Tất cả cũng chỉ là 1 giấc mơ...và khi tỉnh giấc em đã trong vòng tay ngừời khác...chẳng phải hoàng tử hay hoàng đế j hết...nhưng em nói đó là người em yêu...Kòn anh chỉ là người em "cần"...
  2. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ừ!....
    Tình là Gió.
    Với anh, đâu chẳng có.
    Nhưng...
    Gió của em.
    Sao vẫn mãi nơi nào?
    Đã....
    Hi vọng rằng:
    Có thể mãi bên nhau
    Chợt.......
    Vụt tan biến.
    Riêng mình em: Khoảng trống
  3. cunpanda

    cunpanda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử có đấy,trong giấc mơ em
    Em mơ về anh chàng trai lý tưởng
    Để rồi thức giấc ngậm ngùi thổn thức.
    Điều tuyệt vời đó chỉ là mơ thôi...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Tìm hoảng tử nơi giấc mơ em có thật
    Ta say sưa bên tiếng nhạc đàn ca
    Tim cháy bỏng giữa ~ lời yêu vội vã
    Nước mắt người...đốt cháy trái tim ta.
  5. muaxuancuaem

    muaxuancuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tìm hoảng tử nơi giấc mơ em có thật
    Ta say sưa bên tiếng nhạc đàn ca
    Tim cháy bỏng giữa ~ lời yêu vội vã
    Nước mắt người...đốt cháy trái tim ta.
    [/quote] Có thật ư?...không,chỉ là ảo ảnh
    Là mộng tưởng là ước vọng mà thôi.
    Tiếng nhạc đàn ta chìm trong quên lãng
    Lời yêu vội có bao giờ đậm sâu.
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hehhe , nhìn tên topic nhớ lại buồn cười . Hồi mới lớn thích mẫu đàn ông cao , mắt sáng , cười hiền hiền , và người khác giới đầu tiên thì hâm mộ là ông anh họ đẹp zai . Hồi ý suốt ngày được anh đưa đi chơi ăn uống với bạn bè anh , dịu dàng ghê .Sau lớn hơn mới hiểu do anh đẹp zai nên hâm mộ , hhe he , nhưng cũng funny .
    Anh đi làm xa quá , giờ 2 anh em đều đã trưởng thành , anh cũng không thể đối với mình như với cô em bé nhỏ ngày xưa , nhưng mà đi chơi với anh vẫn vui , vì anh đẹp zai , hi, ai nhìn thấy cũng tưởng bạn zai mình
  7. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ sẵn lòng đi cổ vũ anh đá bóng
    Dù bóng đá chẳng phải là môn thể thao yêu thích của em
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ chủ động đề nghị đi bơi cùng anh
    Dù bơi lội là điểm yếu của em và em luôn nghĩ?dáng mình chưa được đẹp cho lắm
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ cùng anh thong dong xe ngoài đường sau cơn mưa
    Cùng anh tận hưởng cái mát mẻ và sạch sẽ của không gian trong lành
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ cùng anh lang thang hay làm bất cứ điều j
    Để có thể chia sẻ với anh những nỗi buồn vô cớ
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ yêu thương, trân trọng những con người, những thứ mà anh yêu thương, trân trọng
    Vì em biết đó là cuộc sống, là những j đã gắn bó với anh
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ đến bên anh, sẽ nắm tay anh thật chặt
    Để anh biết em cảm nhận được vui buồn trong ánh mắt anh
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ tin yêu anh đủ để cái tôi trong em k quá lớn
    Để có thể gắng sức làm những việc sẽ đem lại kết quả tốt cho anh
    Nếu thế gian này thực sự có hoàng tử
    Thì em mơ mình là lọ lem bước ra từ câu chuyện cổ tích
    Sẽ?
    Để?
    Nhưng thế gian này tìm đâu ra hoàng tử
    Và em cũng chẳng phải là lọ lem trong câu chuyện cổ tích
    Nên chẳng thể cùng anh đi chung một con đường
    Chẳng thể đến bên anh trong những lúc anh cần nhất
    Chẳng thể trao anh tình yêu thương vô bờ bến
    Mà chỉ có thể cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc
    Chúc cho nụ cười mãi rạng ngời trên gương mặt anh yêu?

  8. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic nhé! Bài thơ của bạn hay, tình cảm, ý nghĩa lắm...
    Mình chỉ bon chen chút thôi
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Tìm hoảng tử nơi giấc mơ em có thật
    Ta say sưa bên tiếng nhạc đàn ca
    Tim cháy bỏng giữa ~ lời yêu vội vã
    Nước mắt người...đốt cháy trái tim ta.
    [/quote] Có thật ư?...không,chỉ là ảo ảnh
    Là mộng tưởng là ước vọng mà thôi.
    Tiếng nhạc đàn ta chìm trong quên lãng
    Lời yêu vội có bao giờ đậm sâu.
    [/quote]
    Hoàng tử có thật đó hỡi em
    Nhưng mà chỉ trong truyện cổ tích
    Chàng giỏi võ,cưỡi ngựa, bắn cung tên
    Chàng đến bên khi nàng còn thao thức
    Trao cho nàng nụ hôn trong vô thức
    Rằng nàng đã mãi mãi lãng quên...
    Lời yêu đó nàng đã trao cho ai
    Để khi thức giấc nàng nói mình đã sai
    Hoàng tử mà nàng cần đâu đó
    Chứ ko phải người trong giấc mộng đã sánh vai
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sao vậy...hỡi cô bé (chắc là) dễ thương
    Sao em vội biết....không chung đường
    Sao em gần lắm - mà xa lắm...
    Sao em để lại....chút vấn vương...

Chia sẻ trang này