1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người trong mộng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunpanda, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Sao vậy...hỡi cô bé (chắc là) dễ thương
    Sao em vội biết....không chung đường
    Sao em gần lắm - mà xa lắm...
    Sao em để lại....chút vấn vương...
    [/quote]
    Bởi em hiểu tình chỉ là mộng ước
    Bất chợt đến rồi bất chợt ra đi
    Gần ngay đó nhưng lai xa xôi lắm
    Em chẳng thể níu giữ được tình anh
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
    Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu
    Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi
    Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
    ...
    Nhạc chuông của anh đấy
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Em-da-thay-mua-xuan-chua-Quang-Dung.IWZB867I.html
    Em đừng vội buồn lòng
    Tình đâu phải hư không
    Có người xa mãi mãi...
    (Thế nào cũng) Có người lại chờ mong...
    Hì, đằng ấy đừng suy nghĩ mấy cái chuyện tình cảm quá, mệt lắm
    Cứ lo sống khỏe cho bản thân mình đã, cái gì đến sẽ đến, tâm trạng...ít thôi...
  3. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình có quen nhau k nhỉ? Chỉ viết chơi thôi, bon chen ý mà...học đòi ng ta thơ thẩn chút cho tâm hồn mình cũng "thanh tao"
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ặ, cho dạ nỏu ko quen/ biỏt nhau nhặng tỏằ> cỏằâ viỏt...nôm na thỏ, trúng thơ trúng mà ko trúng thơ....thôi
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Topic này hay à nha, xin góp 1 bài văn... ko vần, thay lời 1 anh nào đó đang đêm ngày thầm mơ mộng những điều có cánh dành tặng cho cô gái của mình - là các bạn/ chị/ em trong này nhé
    Bầu trời kia
    Hồng, vàng, xanh, trắng
    Sao em lại chỉ là ngọn nắng?
    Cho anh băn khoăn...
    Có phải vì em ko đơn thuần là màu sắc
    Để điểm tô cho cuộc sống nhân gian?
    Mà em là... cảm giác ( =)) )
    Mang đên muôn nơi
    Sắc màu...!
    Em là ánh sáng!
    Những lúc em buồn, vui, hờn giận hay lơ đãng
    Chỉ làm anh thêm xốn xang
    Như ánh sáng đổi thay từ bình minh đến chiều tàn
    Khiến mọi thứ xung quanh rung động!
    Em cười... Ánh sáng từ em toả rực rỡ
    Nhưng ko chói chang
    Vì cô bé của anh rất dịu dàng
    Nên đó cũng chỉ là nắng mai ngọt lành trong trẻo
    Rồi những lúc nét buồn từ đôi mắt
    Thoáng nhẹ qua tim anh...
    Chiều hoàng hôn tím biếc
    Anh đắm chìm giữa muôn ngàn xúc cảm
    Và khi em khóc...
    (Anh chưa được nhìn thấy đâu
    Chỉ dám đoán rằng mưa cũng chẳng mau
    Chỉ kịp thay cho nắng một màu áo mới)
    Anh tự hỏi, có khi nào em làm bóng tối
    Mang đêm đến lòng anh
    Đó là lúc em dỗi hờn, ngoảnh mặt đi nhanh
    Ôi... Đêm tối mà vẫn có muôn sao nhấp nháy...
    Em là vậy
    Nụ cười em dành cho cả thế gian
    Em cứ cười đi, anh đâu màng
    Vì riêng anh đã là... cả thế gian này vậy
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Quên
    P/S: Ừ, anh cứ tham lam thế đấy
    Rồi em sẽ yêu anh
    Dù chỉ bằng một chút xíu anh đã dành
    Nhưng cũng đủ để ánh sáng em thêm muôn phần tươi tắn
    Thực lòng anh mong chờ giây phút đó lắm
    Giây phút anh được là mặt trời của em
    Rồi em sẽ thấy....! Dù anh chỉ là chàng hiệp sĩ ko tên
    Nhưng với em, anh là tất cả hạnh phúc đấy!
    Tình cảm ai rồi cũng có lúc vơi đầy
    Anh cũng đâu nằm trong số ngoại lệ
    Nhưng chỉ cần em đừng né tránh, thì lúc nào anh cũng có thể
    Trao tất cả anh - hạnh phúc cả cuộc đời - vào tay em...
    ----------------------------------------------
    =)) Có ai yêu mình thế này thì mình... yêu lại ngay =))
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thấy topic này hay em vào góp vui
    GỬi người trong mộng:
    _ Em chả cần anh là hoàng tử cưõi bạch mã, chỉ cần anh là 1 thanh niên bình thường như bao thanh niên khác bây giờ mà thôi
    - em cũng không cần lời tỏ tình đầy nến và hoa, chỉ đơn giản là anh cầm tay em và nói : anh cần em . Thế thôi
    - Em cũng không cần anh phải nhớ ngày đầu tiên chúng mình quen nhâu, ngày đầu tiên cầm tay, hay ngày chúng mình hôn nhau vì em biết anh rất bận với công việc
    - AH, anh cũng không cần phải kỉ niệm 49 hay 100 ngày chúng mình yêu nhau đâu..-
    - SÁng sáng ngủ dậy anh cũng không cần phải nhắn tin chúc em " Have a nice day" hay chúc em ngủ ngon mỗi tối. Vì em biết có những lúc anh bận bịu với công việc, lo lắng nhiều thứ nên anh sẽ chẳng nhớ ra đâu, lúc đó em sẽ nhắn tin lại cho anh..vì em rỗi rãi hơn anh mà hii.
    -em cũng chẳng bắt anh phải nhớ số điện thoại của em, hay phải lưu tên em trong danh bạ là em iu, người iu hay bà xã gì đó, Chỉ cần đơn giản 1 chữ EM là em vui rồi. Và em cũng lưu tên anh trong danh bạ là ANH, để tên anh đứng đầu, để mỗi lần mở danh bạ ra, em thấy số anh ở đầu tiên ^^
    -Nếu có lúc nào em vô tâm, mải chơi, không nhận ra là anh đang buồn ,đang lo lắng thì anh hãy nhắc em nhé, lúc đó em sẽ ở bên anh......
    -Nếu thấy em làm sai thì anh hãy mắng em nhé, em bướng bỉnh đó nhưng em không ngang đâu, em biết nhận ra đúng ,sai mà..
    -Em sẽ không bắt anh lần nào đi chơi cũng trả tiền đâu, đôi lúc em cũng muốn là người trả tiền mà..dù anh không bao giờ tính toán chuyện đó nhỉ ^^
    -Ah mà em thích hoa hồng vàng đó, nên nếu tặng hoa em, anh nhớ tặng hoa này nhé
    NHƯNG có một điều em cần anh, em bắt anh..và em mong anh làm. đó là:..Anh luôn có cảm xúc đối với em nhé...đừng bao giờ để cảm xúc tình yêu trong anh đối với em cạn dần...cạn dần...
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ng iu mình mà nghĩ đc như bác nì thì thick phải biết...
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em này sinh năm 88 ý hở
    Nhìn cái chữ ký, tin là nếu thành đôi, thật không khó để anh làm em hạnh phúc
    Đùa đấy, đừng giận anh nhá - phải nói trước thế, ko dạo này lớ quớ hay bị "chém" oan lắm
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đó, tiêu chuẩn của em giản dị thế thôi...vậy mà cũng khó quá hixx.
    Số em đúng là => nhìn chữ ký nhé ^-^

Chia sẻ trang này