1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người tù khổ sai.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nhim_con_dn, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người tù khổ sai.

    Có ai thích tiểu thuyết "Papillon - Người tù khổ sai" ko? Một tác phẩm cũng khá lâu rồi, nhưng đến tận tháng vừa rồi em mới đọc, hơi chậm cơ mà em rất thích nhân vật **** trong truyện, cuộc sống của người Anh điêng cũng làm cho em thích thú và lạ lẫm. Nhưng nói chung em hâm mộ sự dũng cảm tuyệt vời của tác giả, một sự đương đầu với tất cả để tự do, ko bao giờ bỏ cuộc dù nhiều lúc đọc cảm thấy như ko còn 1 lối thoát nào.

    Đọc xong truyện có cảm giác cuộc sống ko bao giờ có con đường cùng, chỉ cần con người ta cố gắng bước thì cái gì cũng có thể thực hiện được, ngay cả những điều tưởng chừng như viển vông. Có một câu thế này, "Con thuyền sẽ an toàn nếu được đậu ở cảng, nhưng người ta làm thuyền ra ko phải để neo đậu". Thuyền thì phải ra khơi, con người ta phải cố gắng làm cho bằng được cái mà mình cho là lý tưởng, và nhân vật chính đã làm được điều đó, bằng một kết thúc có hậu là tự do sau 11 lần vượt ngục.

    Khả năng viết của em cũng hạn chế, em chỉ có thể nhận xét bấy nhiêu đó về tác phẩm mà thôi, bác nào đọc rồi và cũng thấy hay như em thì ghé qua cho vài nhận xét để có thể hiểu hơn về tinh thần của tác phẩm ạ.
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em không có nhiều điều để nhận xét, nhưng em đọc tác phẩm này đúng vào lúc em đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất, tác phẩm này đã vực em dậy giúp em đứng vững trong suốt cả một thời gian dài.
    Được biết đây là một câu chuyện có thật, đúng hơn là cuốn tự truyện của nhân vật chính **** - Người tù khổ sai. Tiện thể em xin được viết lời tựa tặng cuốn truyện: (do đọc đã lâu nên có thể có một số chi tiết nhầm lẫn)
    Sarie (biệt danh ****) - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết - là một chàng thanh niên ưa tự do, thích sống lang bạt, sống trong thế giới ngầm (xã hội đen) ở Mác Xây. Anh bị bắt oan trong một vụ án mạng giết một tên ma cô và bị kết án oan. Anh thà bị kết án oan chứ không chịu khai ra hung thủ theo luật im lặng của xã hội đen (những người như vậy mới được thế giới ngầm kính nể, tư tưởng này đã ăn sâu vào những chàng du đãng như Sarie)
    Anh bị kết án tù chung thân khi mới 25 tuổi. Thần kinh anh bị choáng, xung quanh không có ai....................mỏi tay quá
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    tiếp nào...............Anh phải tự vực thần kinh mình dậy giữa 4 bức tường của phòng giam bằng cách đi đi lại lại như một con thú suốt cả ngày. Anh nung nấu ý định vượt ngục, cũng chính ý định vượt ngục cho anh một tia sáng cuối đường hầm.
    Án của Sarie là án khổ sai lưu đầy, anh sẽ bị đầy ra một quần đảo thuộc địa của Pháp ở Châu Mỹ để lưu đầy khổ sai. Anh dự định vượt ngục tại đó.
    Phải chen ngang là câu chuyện đầy tính nhân văn vì nó viết về những con người ở tận đáy của xã hội - thế giới tội phạm, tù tội, thế giới của những con thú cắn xé lẫn nhau, (chuyện giết nhau để mổ bụng moi tiền là phổ biến, vì tiền được cất vào ống, giấu vào trong bụng qua đường hậu môn, Sarie cũng có một ống tiền như thế). Nhưng trong thế giới của những con ác thú ấy người ta lại thấy được những con người, thậm chí còn rất con người. Họ có tình nghĩa, có bản lĩnh, dựa vào nhau mà sống.
    Ra đảo được dăm bữa, nửa tháng, Sarie đã làm một chuyến vượt ngục, anh và các bạn phải đối mặt với vô vàn thử thách, đối mặt với lính canh, với biển cả mênh mông,..............đi đến những miền đất còn lạ lẫm của Châu Mỹ, cuối cùng bị áp giải về đảo cũ.
    Sarie không lúc nào thôi ý định vượt ngục, và anh đã trở thành vua vượt ngục tại đảo, còn nhiều tình tiết hấp dẫn và có thật, mời các bạn tự xem

Chia sẻ trang này