1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người về đây với Anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi verilog, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Người về đây với Anh!

    Chỉ còn một chiếc lá
    cuối thu mong manh
    chỉ còn một mình anh
    xót xa chờ em....

    Người về đây với anh
    về bên anh
    về đây với căn nhà xưa
    êm đềm vòng tay
    và làn môi ấm
    ngày tháng chờ mong.


    Nghe bài hát này, mình lại càng thấm thía cảm giác phải xa người yêu thương nhất của mình. Trong cuộc tình khi người con trai phải xa người con gái họ yêu thương nhất, phải làm gì để đốt cháy nỗi niềm nhớ thương ấy?

    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 22/10/2007
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vô blog của bác nì thì phải, thấy có ảnh cưới tưng bừng rồi mà? Công nhận nét mặt bác mang lại cảm giác yên bình và tin tưởng!
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Sặc, bác nhầm nhọt sang trồng trọt đấy ạ ? bài này phải thuộc bên tình ******** yêu cơ bác ạ
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    pha?i la?m gi? đây
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Cả hợp âm luôn này, bài này anh sến từ thời SV mãi
    C G C
    Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
    C G C
    Chỉ còn một mình anh xót xa chờ anh
    C Am G7
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
    C Dm C
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
    Am C
    Giọt nước mắt khô không lời
    Và rồi mùa thu qua trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên em
    Nếu ngày mai bước chân anh về
    Một xác lá rơi bên hè
    G7 C
    Mùa đông tái tê.
    G7 C
    Người về đây với em về bên em
    G7 C
    Về đây với căn nhà xinh êm đềm
    Am G7
    Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong
    C Am
    Người về đây với em người yêu ơi
    G7 C
    Thề xưa hãy trao lần cuối trong đời
    Am C
    Mùa đông đến bên hiên rồi
    G7 C
    Về đây với em.
  6. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    @boy_gia: bác đọc kỹ đi, bài tớ cũng có mục đích cần tư vấn đấy chứ
    @em_không_the: con trai bọn anh bản chất là gà nên em cứ yên tâm đê
    @thongtinlabtop: bác là fan em golden brother à
  7. huyenvv

    huyenvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bài này em cũng thích, đề nghị bác nào còn bài nào hay hay (cua gái tốt) post lên (cả hợp âm luôn nhá, không mất công mò lắm) em cảm ơn nhiều
  8. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    HIhi, thế mà bác này còn lập hẳn 1 topic để nói về nỗi niềm chàng trai cô đơn 3 năm trên xứ Hàn cơ ấy...hihi, bác định spam topic ạ
    Thui em cũng trả lời cho topic này của bác nhé. Theo như người iu em nói thì khi anh ý nhớ quá, thấy sắp hok chịu nổi ý thì anh cố nén lại và nghĩ về tương lai xa hơn của em và anh ý... thế thôi bác ạ chứ cụ tỉ những lúc ấy anh ý làm gì em cũng ko rõ
    Còn về con gái, em thấy những lúc nhớ quá ko chịu được thì ôm ngay cái điện thoại ra gọi mà tỉ tê. Thế thui bác ạ, chứ chẳng làm gì được cả...hic, còn 3 tháng nữa là em được về gặp người iu em rùi
    Đây là em nói trong trường hợp là xa về địa lý thui, chứ còn "xa" về tình cảm ( chia tay) thì em hok bít phải làm sao cả. Hồi xưa cũng có 1 lần, mọi người khuyên cứ đi chơi với bạn nhìu, đi với người khác cho đỡ buồn vậy mà càng đi thì càng buồn càng nhớ thôi bác ạ, có chăng là cố vui bên ngoài, tóm lại cũng chẳng làm được cái gì cả
    Được blackorwhite_83 sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 22/10/2007
  9. blackorwhite_83

    blackorwhite_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    À, có bài hát này người iu em gửi hồi xưa, cứ mỗi lần nghe lại là cũng nhớ lắm, hok chịu được, bác đã từng nghe bao giờ chưa. Hihi, hok bác thử gửi tặng vợ bác xem, có khi chị ấy sẽ cảm động lắm ý
    http://youtube.com/watch?v=nzQe6JtGxZY&mode=related&search=Vietnamese%20music
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    Thoảng nghe cơn gió đông về
    Chạnh lòng ...nhớ em
    Qua bao nhiêu ngày tháng...thu vàng nắng hạ
    Hàng cây trút lá rời cành
    Đợi một ngày nắng xuân
    Em nơi xa có biết
    Anh ko thể thiếu em...một ngày
    Ngỡ như em đang còn đây
    Còn đây mùa đông buốt giá
    Trong đêm ko gian lặng thinh
    Thoảng nghe lời nói yêu thương
    Dẫu qua bao nhiêu ngày tháng
    Ngày tháng đôi mình xa cách
    Anh luôn tin rằng ngày mai
    Ngày mai mình sẽ bên nhau

    Được blackorwhite_83 sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 22/10/2007
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mình thuộc dạng lì lợm mà khi nghe bài này thấy cũng bồi hồi quá.

Chia sẻ trang này