1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt "bắt nạt" người Việt trong forum Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi news22, 20/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. come_on_girl

    come_on_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5.420
    Đã được thích:
    0
    Tí thì phọt kít ra khi đọc bài của ông này, may mà chạy kịp
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hớ hớ, vào 1 ngày đẹp giười nào đấy, có một con người cũ nhớ ra một cái nick cũ của mình từ khươm mươi niên chưa dúng tới nên vác ra để dùng. Mà lạ, dùng vào vieẹc gì cơ chứ. Nếu mà dùng như bình thường chỉ chả ai biết ai. Đành mang đi vào hội nghị. Hơ, làm gì bây giờ nhỉ? Nghĩ ngợi mãi, ờ thì lập hẳn một topic mang hơi hướng họ hàng nhà Trạch Văn Đoành. Nhưng, như thế thì lại lâm vào tình cảnh nhà văn Hộ quá. Thế thì không được rồi. Nghĩ mãi, đành ra đường "hát" cho làng trên xóm dưới nghe. Càng "hay" bao nhiêu, thiên hạ lại càng "nó chừa mình ra". Đôi ba người qua lại cũng góp một, hai tiếng cho nó xôm chợ. Rồi, lại quay về với cái vườn chuối thân quen. :D
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hehe! tớ cũng có suy nghĩ như thím Vìu!
    đại võ sư , nàgy càng sâu sắc, ngày càng tiệm cận với văn hơn là võ!
    tớ cũng thấy trên 50% thành viên là "yếu đuối " ấy thế mà tớ cứ yêu cái yếu đuối đó mới chết chớ!
    Tớ yêu cái yếu đuối của gái SGH trong GPS nhà chúng tớ trong chuyến đi Bình Phước lúc bò như con thằn lằn lên quả đồi cao trong rừng tre trúc gần biên giới cam bốt khi mà mặt giời đã tắt hẳng nắng!
    tớ yêu cảnh gái Joe và gaurua cuốn chăn thật chắc để đuổi lão Oldman zìa phòng không cho ngủ chung trong 1 đêm mưa gió tại rẻsot ngòai Bình Thuận!
    tớ yêu cảnh nhà Bob_chat dẫn 1 đòan gái nhóm F119 lang thang vĩnh long, cần thơ, đất mũi lại còn cố dũi được cái chấm ở cái nước cũng trước khi ông mặt giờ tắt nắng!
    tớ yêu cảnh Thím Vìu với Red rose uống gượu gật gù với đại ca Du Già bàn nhân tình thế thái!!!
    còn cảnh Blue dong con xe NRS nặng hơn người mình chạy xuất từ nam ra bắc!!!
    DHLV! tớ ít khi can dự vô đời sống riêng của ai, Nhưng dạo này tớ thấy bác hay thọc vô những topic đại loai như vầy quá
    muốn gần với văn và bớt cái võ biền , người ta thường lắng nghe nhiều hơn bởi vốn dĩ con người sanh ra chỉ có 1 cái miệng nhưng có 2 cái lỗ tai!
    vậy hà cớ gì mà cứ ôm riết lấy cái keyboard , hãy xách xe ra đường làm 1 cung đường ngăn ngắn lấy cảm xúc về chia sẻ với bà con há chẳng phải là thu vui ở đời và cũng là chia sẻ cảm xúc trên mạng lành mạnh hơn chăng! Tỷ như, nếu hổng có nhiều thời gian thì Ba Vi Tam đảo trong ngày cùng Gà Ri Cơm nuơng hay cá trắm đen nuớng
    xa hơn thì đồ sơn HP, cầu bãi cháy hay muốn cảm nhận sự đặc biệt thì âm 150m dưới lòng đất mỏ nơi Cọc 6 , Đèo Nai...
    Ngon như nhà Bob , thì cực đông đại lãnh , tây nguyên nghìn trùng...
    hãy cứ đi và cảm nhận
    thích thì chia sẻ trên này ( mà nhớ chớp bóng nghen chớ không dân DL là cũng nhiều kẻ ưa đâm bị thóc giống cái kì cậu đi Hải phòng trong đêm giông bão lắm đó!!!) mình cứ người thực việc thực chẳng ngại điều thị phi nào!
    vài dòng dông dài cùng cậu chớ tuyệt nhiên hổng có ý chê bai gì , nếu phiền lòng thì mong cậu đánh cho 2 chữ đại xá và coi như hổng đọc thấy bài này
    bạn New22
    bạn nặng nề quá thế mà làm gì!
    tui coi họ là những ngừoi làm việc bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và ấy mà
    tui và nhiều thành viên trên này cám ơn họ , bởi có họ nên duy trì được sân chơi lành mạnh, Tui vốn chẳng ở phe nào , Mod Windy nói hổng đúng tui cũng đóng góp liền, có hề hấn gì đâu. sao các bạn hỗng coi đây là chỗ của mình , việc gì phải xách động số đông cho nó mệt zậy. Tỷ như chuyện của Đuc Hocnghe, nếu thấy vô lý các bác có quyền bỏ lên đóng góp góp ý mà , có thấy ai làm đâu , sao bây giờ lại lôi ra đây?!
    Tóm lại , coi như là nhà của mình đi các bác , ráng xây cho nó bự và đẹp hơn ra!!!
    Kính!
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    pót 2 lần , tự xóa
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hơ...Dạo này box du lịch nhiều chuyện vui.
    Iem thì thiển cận, chỉ thấy là tại sao các bác có thể dành cả nửa tiếng để post những bài như trong topic này mà ko dành nửa từng ấy thì gian ra mà tư vấn cho những người đang ngong ngóng ngồi chờ tin giải nhời từ các câu hỏi về du lịch, chơi bời...! Em thấy rỗi hơi ko có ích. Biến kẻo bươu đầu, sứt chén. Khứa khứa.
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Đọc đoạn này của anh hai tự nhiên ĐHLV lại nghĩ xiên nghĩ xẹo ra vài chuyện :
    1) Thứ nhất là : có cứ đi và cảm nhận như mà ko thích chia sẻ. Nói như ông anh vatlytrilieu là : có nhiều chuyện ko thể mang lên đây mà nói .
    2) Nhà ông bác ruột của ĐHLV có 3 người con trai thì 3 ông ở cả 3 miền . Và 3 ông này đều mang đậm chất của 3 miền dù rằng từ một lỗ chui ra
    Một anh thì hay chửi "đ má" nhưng Hùng SG nhưng mà hiền nói chuyện thì ít khi kiểu "thâm nho nhọ đít" như ngoài Bắc, mấy tháng trước tiện đường công tác cũng vào ghé thăm ông anh.
    Một anh làm giáo viên dạy Văn ở HN chuyên nói chuyện văn hoa, đúng câu cú ngữ pháp tất nhiên là ko bao giờ chửi bậy . Kiểu nghệ sỹ
    Một anh thì làm công an ở Nghệ An, đánh tội phạm như đập chó chả bao giờ chửi bậy cũng chả bao giờ nói chuyện văn hoa .
    Xứ sở VN thì kì lạ : chỉ khi ta sống và gắn bó ở một địa danh nào đó một thời gian thì mới cảm nhận đc. Chứ cưỡi ngựa xem hoa cũng chỉ tuần tuý ngắm phong cảnh mà thôi
    @ngumo và cả thêm young_of_danger : Tôi thành thật khuyên 2 anh nên mua bịch muối iot mà dùng dần đi .Chán quá, chả có tí thông tin nào trong bài viết cả
    Em là dạng "bô lô nhốp" mỗi thứ một tí chả đến đầu đến đũa tí nào ra hồn. Mong anh hoangbquang thông cảm
    Nói tóm lại tôi ủng hộ "thế lực ngầm". Còn thế lực ngầm này có là tàu cánh ngầm (tiền văn minh) hay cống ngầm (lạc hậu) hay tàu ngầm (văn minh) thì Tôi vẫn cứ ủng hộ !
  8. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chân đất mắt toét em ko dám to còi ngồi hóng thui .....dạ coi như là báo cáo đang nhòm ngoài cửa các bác nói gì em nghe hết
  9. news22

    news22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã làm mod thì phải biết mình làm gì, còn ko làm được thì đừng làm mod. Mấy cái nội qui là mod đặt ra chứ dân thường đâu có được làm. Trự này chắc diện "cảm tình", cố lên nhé sắp được gọi là đ/c rồi đấy.
    hailua_dichat: Tôi không nặng nề đâu. Việc tự nguyện, ai cũng biết, nhưng chẳng lẽ cứ phải luôn miệng cám ơn mới được sao ? Những cái chưa được, thì lại không được nói ra à ? Mà bác lại chụp cho cái mũ xách động, nghe ghê quá à?
    Chính vì cũng coi đây là chỗ của mình nên tôi mới góp phần cho nó mạnh thêm Còn chuyện của hocnghe, tôi chỉ lấy làm một ví dụ cụ thể, gọi là có chứng cứ rõ ràng không kẻo mấy trự cảm tình trự ấy biểu: Răng nỏ dận ra chựng cự cụ thệ.
    Tôi ko muốn những thông tin của tôi lại chìm vào một đống những linh tinh, những rọ kiểu "Hỏi đáp". Tôi muốn những người đang ngong ngóng chờ giả nhời biết ngay khi nào câu hỏi của họ có người reply, chứ ko phải đọc một hồi rồi mới lần đến được. vuthanhminh có biết cái cột "Hồi âm/Được đọc" ở trang nhất của box DL để làm gì không? Chỉ để thống kê cho vui thôi hị.
  10. Duality

    Duality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là cứ fải mỗi người một ý thì nó mới vui !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này