1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người việt hải ngoại có quyền làm trong BQP không ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi moonplayer, 28/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Tuy nhiên chắc chắn một điều rằng sỹ quan và hạ sỹ quan thì phải nhà nghề, dù quân đội theo chế độ nào.
  2. giacaymamtom

    giacaymamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Thời bây giờ ví dụ cho đi nửa năm cuốc đất trồng rau, gánh k... cải thiện, nửa đêm dựng dậy hành quân.... đến thanh niên Vn cơm rau thịt mỡ nhiều thằng còn vãi ra quần, nói gì đến mấy bác VK quen ăn đồ Tây?
  3. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tồ bác giacaymamtom.
    Lao động là vinh quang vậy mà sao bác cứ cho là khó là khổ và chỉ có số ít thanh niên thành thị hay những chàng trai miền quê VN mới chịu đựng đc cực khổ nhỉ.
  4. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì bình thường, nhưng mà có đi bộ đội mới biết thế nào là rơi nước mắt vì quá khổ sở.
    Tháng đầu tiên ở quân ngũ, gần như ông nào cũng khóc tu tu như con trẻ, thư từ về cho gia đình toàn những vết nước mắt rơi lã chã trên giấy, giống hệt như quảng cáo heneiken Có ông thi vào học viện quân sự hẳn hoi, nhưng sau khi nếm trải vài tháng huấn luyện tân binh trên Sơn Tây đã phải xin ra quân do không chịu nổi nhiệt.
    Môi trường rèn luyện ở QĐ nếu chưa kinh qua thì không biết được đâu bác ạ, nó khổ cực lắm đấy. Nhà em chỉ thích cho mấy thằng nhóc công tử ở thành thị đi lính nghĩa vụ hết cho chúng nó sợ
    Còn các bác ở hải ngoại, các bác thử ăn suất cơm lính VN vài ngày thôi, chưa cần phải lao động gì cả, xem có nằm bẹp không? Mà chắc gì các bác đã nuốt nổi
  5. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Bác chưa gì đã doạ thế thì làm sao mà mong kêu gọi trí - lực của kiều bào trên toàn thế giới đóng góp cho công cuộc xây dựng tổ quốc nói chung và quân đội nói riêng đc.
    Em nghĩ là các bác ở hải ngoại sẽ được sử dụng theo khả năng hợp lý nhất. VÍ dụ như các bác chuyên về kỹ thuật thì sẽ được đưa thẳng vào các viện nghiên cứu - phát huy chất xám. Còn thực tế hoạt động trên chiến trường và thao trường như lính trơn thì chắc kà chưa cần.
    Được denhaconha sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 01/01/2009
  6. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Không phải dọa đâu! . Việc đi huấn luyện, không chỉ đơn giản là học kỹ năng chiến đấu của một người lính mà còn rèn cả tư tưởng chính trị nữa - cái này với một quân nhân mới thực sự quan trọng - cái mà các "tồng chí" cờ vàng ba que gọi là nhồi sọ ý.
    Các bác VK, giả sử không qua thời gian huấn luyện đó, được đưa thẳng vào các trung tâm nghiên cứu, sau một thời gian, ví dụ thấy không phù hợp, gò bó (chuyện này với quân nhân là thường) - chưa nói đến đủ năng lực, xin ra ngoài, không phục vụ nữa thì những gì các bác ý tiếp xúc, nếu nói ra miệng thì sự nguy hiểm về bí mật QP sẽ nguy hiểm thế nào??? (mà không có luật nào cấm người ta không được nói ngay cả ở Vn chứ đừng nói chạy ra nước khác - ngoại trừ luật dắt cho đi dạo phải rọ mõm - mà ở Vn hình như luật này chưa có??? Nước khác hình như cũng nước có, nước không???).
  7. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Lao động thì người ở đâu cũng lao động cả các bác ạ và ở hải ngoại còn lao động ác chiến hơn đó. Còn thanh niên VN thì đại đa số không có sự rèn luyện tự chủ, tự lập từ bé vì luôn dựa dẫm vào gia đình, rất nhiều người ngoài 20-30 vẫn còn sống phụ thuộc gia đình. Cho nên nhiều người khi nhập ngũ không chịu đc đòi về nhà cũng dễ hiểu.
  8. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra vì nước ta còn nghèo, chế độ đãi ngộ cho lính còn thấp. Cơm lính nuốt còn không trôi thì sức đâu mà cày
  9. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Nhà em thấy 28 000 VNĐ/người/ngày là mức ăn bình thường, chưa đến mức độ khổ như bác nói.
    Mà không riêng gì lính nhà ta, lính những nơi khác đều thế, đi lính không thể ăn sung, mặc sướng đc.

Chia sẻ trang này