1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt hay Võ Việt ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tecongdoton, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là phải người thực việc thực ! Hành động và chỉ có hành động mà thôi.
    Trong lúc mọi người tranh luận dai dẳng thế nào là võ Việt, người Việt...vân vân và vân vân từ suốt tháng 9/2005 đến này thì phong trào Vovinam Hà Nội đã có bước chuyển mình lớn.
    Hôm qua đi thị sát ở Vĩnh Phúc, Tôi thấy ngoài phong trào Vovinam đang lan rộng, thì môn Bình Định cũng đã bén rễ ở nhiều huyện lị. Quá tốt !
    Chỉ buồn nhất là môn Nhất Nam, các khâu quảng bá, dân vận quá kém để đến nỗi ở Hà Nội đã 20 năm mà thấy lèo tèo, hẩm hiu quá . Dù Nhất Nam là môn duy nhất thuần Việt 100%, lối đánh khá hiệu quả...ngay trên quê hương của Nhất Nam (Thanh - Nghệ) tình trạng còn bi đát hơn.
    Hãy hiệp lực vì nền võ học Việt Nam !
    Đừng chần chừ, đừng do dự ! Hãy hành động thôi !
  2. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Giờ ra gặp bạn bè quốc tế , họ hỏi nói:
    Nước TQ thì có võ Thiếu lâm, Võ đang, Nga mi, Không động ... Nước Nhật có Karate, Judo... Nước Hàn có Tây côn đô , Pháp có savate , Nga có Sambo ... Vậy nước Việt nam mày tự hào hàng ngàn năm văn hiến lại đánh thắng bao nhiêu là cường quốc thì có võ gì mà hay vậy ?
    Bạn định trả lời thế nào ? Hay là bảo nước tao có võ học được của tất cả chúng mày , cổ kim đủ cả , hàng ngàn năm văn hiến của nước tao thì là đương nhiên nhưng mà đã đi vào dĩ vãng vì chúng tao muốn học cái văn hiến của nước chúng mày để làm cái GỐC sau này dạy cho con cháu . Nước tao có cái truyền thống phủ nhận công sức của Cha Ông, ba cái trò đó thuộc loại có đẳng cấp trong dải Ngân hà luôn chớ chả phải Quốc tế đâu, chuyện bát cơm manh áo là chuyện nhỏ thôi, cái cơ bản nước tao sính đồ ngoại , thích ngửa tay xin và ăn cắp ( thái nạp ) cuả kẻ khác, nước tao nghèo vì văn hiến nước tao không bằng nước chúng mày , vậy nước tao học tập và làm theo nước chúng mày cho đỡ mất công nghĩ cho đau đầu , không bằng được nước chúng mày thì cũng xấp xỉ , tương đương ặc ặc
    Chuyện học hỏi , thái dụng của người khác là chuyện đương nhiên nếu muốn giỏi và muốn phát triển, nhưng cái GỐC thì không nên quên và phủ nhận nó . Chuyện các môn võ Việt không phát triển cũng có nhiều nguyên nhân nhưng có 1 nguyên nhân chính là dân Việt không biết nhiều và cũng không mấy thích thú khi học võ Việt vì nó không oai, không kiếm được huy chương, không ra tiền ...
    Giờ đem 1 môn võ ra giới thiệu đây là võ Việt của chúng tao, người ta bảo: cái này là ( thuần tuý ) của Thiếu lâm đây mà , nguyên lý cái cân, phản lực ... này thấy viết trong mấy cuốn karate mà , vật cổ truyền của chúng mày mà sao toàn mang tên đòn của vật thể thao quốc tế nhỉ ... lúc đó thì chắc phải nói : thì tao đã bảo võ học nước tao chính là sự tổng hợp tinh hoa võ học của tất cả chúng mày nên chúng mày đánh với tao là chúng mày thua là cái chắc hehe
  3. MeDop2006

    MeDop2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Giờ ra gặp bạn bè quốc tế , họ hỏi nói:
    Nước TQ thì có võ Thiếu lâm, Võ đang, Nga mi, Không động ... Nước Nhật có Karate, Judo... Nước Hàn có Tây côn đô , Pháp có savate , Nga có Sambo ... Vậy nước Việt nam mày tự hào hàng ngàn năm văn hiến lại đánh thắng bao nhiêu là cường quốc thì có võ gì mà hay vậy ?
    Bạn định trả lời thế nào ? Hay là bảo nước tao có võ học được của tất cả chúng mày , cổ kim đủ cả , hàng ngàn năm văn hiến của nước tao thì là đương nhiên nhưng mà đã đi vào dĩ vãng vì chúng tao muốn học cái văn hiến của nước chúng mày để làm cái GỐC sau này dạy cho con cháu . Nước tao có cái truyền thống phủ nhận công sức của Cha Ông, ba cái trò đó thuộc loại có đẳng cấp trong dải Ngân hà luôn chớ chả phải Quốc tế đâu, chuyện bát cơm manh áo là chuyện nhỏ thôi, cái cơ bản nước tao sính đồ ngoại , thích ngửa tay xin và ăn cắp ( thái nạp ) cuả kẻ khác, nước tao nghèo vì văn hiến nước tao không bằng nước chúng mày , vậy nước tao học tập và làm theo nước chúng mày cho đỡ mất công nghĩ cho đau đầu , không bằng được nước chúng mày thì cũng xấp xỉ , tương đương ặc ặc
    Chuyện học hỏi , thái dụng của người khác là chuyện đương nhiên nếu muốn giỏi và muốn phát triển, nhưng cái GỐC thì không nên quên và phủ nhận nó . Chuyện các môn võ Việt không phát triển cũng có nhiều nguyên nhân nhưng có 1 nguyên nhân chính là dân Việt không biết nhiều và cũng không mấy thích thú khi học võ Việt vì nó không oai, không kiếm được huy chương, không ra tiền ...
    Giờ đem 1 môn võ ra giới thiệu đây là võ Việt của chúng tao, người ta bảo: cái này là ( thuần tuý ) của Thiếu lâm đây mà , nguyên lý cái cân, phản lực ... này thấy viết trong mấy cuốn karate mà , vật cổ truyền của chúng mày mà sao toàn mang tên đòn của vật thể thao quốc tế nhỉ ... lúc đó thì chắc phải nói : thì tao đã bảo võ học nước tao chính là sự tổng hợp tinh hoa võ học của tất cả chúng mày nên chúng mày đánh với tao là chúng mày thua là cái chắc hehe
    [/quote]
    hơ hơ, đọc bài của bác em lại nhớ đến cái câu:
    "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung"
    không khéo nhà mình lại là "hậu dệu" của nhà Mộ Dung thì vinh dự quá!!!
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời, phải điều chỉnh lại ?oHậu sanh khả uý? (Kẻ sanh sau đáng sợ) cho nó đúng với câu của ông bà mình. Chứ chuyện anh Bảy ?oquý? (thương) tui, ngoài đời lòng người khó dò nói chi là trên cái mạng ảo này.
    Tui hồi đó tới giờ chưa thấy mình ?ođược? cái gì, chỉ thấy mình ?ođược? nhứt ở chỗ ?obiết mình hay dở chỗ nào? và không ?odối mình dối người?. Ở trên diễn đàn này nếu ngoài việc tui la lên ?ocoi chừng đánh không lại tui à ngheng? và việc kể chuyện đánh lén thằng ?ođại ca? hồi nhỏ, nếu tôi có nói câu nào để đề cao khả năng thực hành của bản thân thì cho? bà bắn tui đi. Mà tui có sao thì tui nói vậy. Tại anh Bảy khiêm tốn nên anh Bảy mới suy bụng ta ra bụng người tưởng tui cũng khiêm tốn như anh Bảy nên mới ra cớ sự như vầy.
    Tui vô đây để tìm hiểu thêm cái hay của người khác khi có thông tin phản hồi thì tôi cũng phản hồi theo như thông lệ chứ có dám chiếm sân của anh Bảy đâu. Nhược bằng anh Bảy thấy tui "mắc đàng bố" làm khó chịu thì tui... sợ quá phải nhường lại cho anh Bảy. Vậy bái bai anh Bảy nghe.
    Trước khi đi, ngứa miệng nói thêm một câu. Anh Bảy giỏi nhìn người, lại tự cho mình cái quyền đi ?otrắc nghiệm?, ?othẩm định? người khác coi ai chỉ giỏi lý thuyết suông, ai giỏi thực hành và sáng tạo. Hoá ra sau khi ?otrắc nghiệm?, tui chỉ là con cầy ghẻ?
    - He he!!! con cầy ghẻ này chỉ cần giỏi bằng một nửa anh Bảy thì đã chấp hai thằng vô địch vovinam thế giới đánh cho hộc máu miệng ra cho nó thoả thích chứ vào đây chửi rủa làm gì.
    - Con cầy ghẻ này mà là con ngài Tổng đốc trọng thần thì đã dẹp hết mấy võ đường Kimono xanh cho nó đỡ ngứa mắt.
    Mà chuyện đứa em gái ?otròn như chim cút? của con cầy ghẻ này nó thực thực hư hư như bao chuyện khác trên mạng này. Sao anh Bảy giỏi không trắc nghiệm xem nó là hư hay là thực để mình phải hao tâm tổn sức hạ mình gọi đi gọi lại mấy lần con cầy ghẻ này bằng tiếng "Anh" (tui đếm tới năm sáu cái lận). Mới phản hồi có một cái, anh Bảy đã nhào vô chặn họng rồi.
    Mà anh Bảy đã giỏi ?otrắc nghiệm? thế sao không giao du với MDKTL cho nó thoả chí bình sinh mà cứ lôi con cầy ghẻ này ra mà vần vò hoài thế.
    Trong đây có thiếu gì thằng đem chuyện đời tư của anh Bảy ra mà chọc ghẹo, anh Bảy không tính sổ với chúng mà cứ soi mói vô tui làm gì.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 15/05/2006
  5. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Giỡn 1 chút mà đổ quạu rồi

Chia sẻ trang này