1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Việt học võ Nhật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi alibb, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    người Việt học võ Nhật

    Không biết các bác học Akido với Kendo như thế nào chứ mình mới học Akido được 1 tháng thấy ko thích lắm.

    buổi học từ sáng sớm vào khoảng 5h30, vào khởi động, đánh mấy bài làm nóng rồi hô "men" gì đó, bọn võ sinh hô yếu xìu, ko có khí thế. Đến lúc tập miếng đánh thì vừa tập vừa nói chuyện như đi chợ. Ngồi thiền được 1 phút là ok. Rồi khi mình về thì làm lễ chào bà sư phụ, bà ta cũng đếch thèm làm lễ. Quá nản, nghỉ luôn.

    Phải nói là mình rất thích Akido nhưng học kiểu này thấy giống như "đi học thêm" chứ chả học được cái thần khí của môn võ. Người Việt học võ cũng mang theo cái tâm lý, cái văn hóa lúa nước vào theo nên đánh mất nhiều thứ quá. Các bác biết chỗ nào dạy Akido hay Kendo mà do thầy Nhật dạy thì giới thiệu dùm, mình cám ơn.
  2. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Quyết định nghỉ là chính xác!
    Tốt nhất là bạn nên dành 1,2 ngày tham khảo từng võ đường trước rồi hãy đóng tiền vào học.
    Tập 5h sáng thì hay nhất là tìm các lớp về Nội Gia Quyền của Thiếu Lâm. Thời khắc đó nếu tập khí công đều đặn và bài bản sẽ rất tốt cho sức khỏe.
  3. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi tập ở đâu nữa cả, mà cũng không cần học đâu. Nghi lễ cơ bản không nắm được ( mặc dù học được 1 tháng ) , lại còn quay ra nói xấu nơi mình tập, không tự nghỉ thì cũng bị đuổi .
  4. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Tiên học lêf, cứ soi va?o tư thế cha?o ma? ho?i xem ngươ?i hướng dâfn tri?nh ba?y như na?o, tất ca? cái hay cu?a dơf sef thông qua con ngươ?i na?y ma? đến với bạn !?
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Ý cu?a bạn la?:
    1) Pha?i bo? cái văn hóa lúa nước đê? học vof ngoại ?
    2) Vi? học vof ngoại nên bị đánh mất văn hóa lúa nước ?
  6. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ý tôi là không biết các bạn thì sao, nhưng tôi thif muốn học võ nhật trong một không gian "Nhật". Bản thân tôi ko có cái văn hóa lúa nước ở trong người (âu đó cũng là điểm hạn chế của tôi).
    Còn nếu cho phép tôi đề xuất thì tôi thấy tốt nhất là một lớp Akido hay Kendo thì nên do một giáo viên người Nhật đảm trách. Nếu là giáo viên người Việt thì bằng cách nào đó (siêu phàm) phải làm cho võ đường của mình có không gian "Nhật". Tất cả đảm bảo từ võ phục, phòng ốc, bài trí... Được như vậy là tốt nhất, bằng ko, chúng ta vẫn có thể tập luyện, dĩ nhiên, nhưng chúng ta đánh mất nhiều thứ.
    Về quan điểm cá nhân thì tôi thấy là văn hóa lúa nước ko thích hợp để thẩm thấu tinh thần của võ Nhật. Để bàn sâu thì tôi chưa đủ trình độ phân tích nhưng cách nhìn của tôi là như vậy, nhưng tôi tin một võ sư hàng đầu về Akido của Việt Nam ko thể chiến thằng được một võ sư hàng đầu Akido của Nhật Bản.
  7. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nói sự thật là nói xấu thì ko biết thế nào nữa. Tinh thần lúa nước đây chăng?
    Còn chuyện ko nhơ nghi lễ thì có cái quái gì đâu, những người thầy truyền đạt nghi lễ như cục cứ.t ấy, thế thì có gì phải nhớ, hơn nữa học cũng lâu rồi, nhớ làm gì nữa cho nó mệt.
  8. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    @alibb: Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều.............
    Nếu nhà bạn giàu, xin mời bạn mỗi sáng T7 đáp máy may ra Hà Nội để chiều tập ở VJCC Shudokan, còn tối CN, sau khi tập xong ca sáng và chiều đều do thầy Nhật dạy bạn bay về SG......
    Không thì ra hẳn ngoài này hay đi công tác mà tập.
  9. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    ý tôi là không biết các bạn thì sao, nhưng tôi thif muốn học võ nhật trong một không gian "Nhật". Bản thân tôi ko có cái văn hóa lúa nước ở trong người (âu đó cũng là điểm hạn chế của tôi).
    Còn nếu cho phép tôi đề xuất thì tôi thấy tốt nhất là một lớp Akido hay Kendo thì nên do một giáo viên người Nhật đảm trách. Nếu là giáo viên người Việt thì bằng cách nào đó (siêu phàm) phải làm cho võ đường của mình có không gian "Nhật". Tất cả đảm bảo từ võ phục, phòng ốc, bài trí... Được như vậy là tốt nhất, bằng ko, chúng ta vẫn có thể tập luyện, dĩ nhiên, nhưng chúng ta đánh mất nhiều thứ.
    Về quan điểm cá nhân thì tôi thấy là văn hóa lúa nước ko thích hợp để thẩm thấu tinh thần của võ Nhật. Để bàn sâu thì tôi chưa đủ trình độ phân tích nhưng cách nhìn của tôi là như vậy, nhưng tôi tin một võ sư hàng đầu về Akido của Việt Nam ko thể chiến thằng được một võ sư hàng đầu Akido của Nhật Bản.
    [/quote]
    Lạm bàn với bạn 1 chút
    1. Cái vàng đầu tiên, Nhật cũng là 1 nước có nền văn minh lúa nước đấy bạn ạ. Người dân Nhật cũng có trồng lúa, ăn cơm như chúng ta thôi. Họ có ăn bánh mì đâu nhỉ????
    2. Cái vàng thứ 2: Tôi không hiểu là đánh mất cái gì nhỉ??? Võ thuật, tự bản thân nó từ thủa sơ khai, đó là dạy con người ta cách tự vệ, rèn luyện sức khoẻ, a b c x y z, nếu như bạn tập Kendo, hay Aikido trên nền thảm cao su mà không phải sàn gỗ Nhật Bổn, hay tập Thiếu Lâm trên nền xi măng mà không phải là sân chùa, thì chắc là bạn không tập được??? Và tức là bạn sẽ không lĩnh hội được những gì mà sư phụ đang cố truyền cho bạn???
    3. Cái vàng thứ 3: Nếu đây chỉ là ném nón cối, kiểu khuấy động ao bèo, OK, không cần nói thêm làm gì. Còn nếu thực sự đó là ý nghĩ của bạn, thì bạn nên tập cho thật nhiều vào, tập càng nhiều càng tốt, bạn sẽ hiểu câu: Cao nhân tất hữu cao nhân trị!!!! Đừng có so sánh phiến diện như thế!!!!
  10. madeinviet

    madeinviet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    1.983
    Đã được thích:
    0
    Người Nhật có gì đáng để người Việt học hè?
    Ngẫm đi ngẫm lại rút ra kết luận: Người Nhật không có cái quái gì đáng để cho người Việt học hết.
    Nhưng mà hình như không đúng lắm.
    À! Có một cái. Đó là tính biết tìm cái đáng để học hỏi. Và biết học hỏi một cách rốt ráo.
    Cái này tạm gọi là "biết đứng trên đôi vai của người khổng lồ".
    Bạn thử liệt kê xem những gì mà "lúa nước" làm mất mát của bạn khi học tập người Nhật. Có vậy mới chứng minh được chữ "nhiều" mà bạn nói.

Chia sẻ trang này