1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Hời Hợt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi guitar2509, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người Việt mình hay có kiểu:
    -đầu voi đuôi chuột
    -không tư duy cụ thể, chính xác mà cái gì cũng chung chung
    -thường không suy nghĩ sâu xa về hệ quả của những việc mình làm
    -không trọng chữ tín
    4 cái đó nó làm cho người Việt Nam mình "hời hợt" như bạn nói ở trên.
  2. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  3. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn vì một bài viết rất dài và đầy tâm huyết như thế. Những vấn đề bạn nêu ra tôi thiết nghĩ tất cả những ai yêu thương Việt Nam đều ít nhiều có cùng suy nghĩ. Cái khái niệm như thế nào là yêu nước đối với mỗi người quá khác nhau mà cơ bản là tính cách của người Việt mình hay sĩ diện nên có những điều không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi thì tôi thích cách phê bình của bạn, tôi cho đó là thật sự yêu nước. Cảm ơn bạn một lần nữa !
  4. guitar2509

    guitar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dining:Hì có gì đâu,mình có lỗi đó thật mà.Bắt tay phát.
    Tuuphung:qua câu nói thấy anh(chắc là anh) lớn hơn em nhiều(không chỉ mỗi tuổi).Em thấy mỗi khi nhắc đến từ" yêu nước" nó to tát và nặng nề quá,mà một cái gì đã to tát,nặng nề thì em thấy bớt yêu một chút,chắc nhiều người cũng thấy thế.Em chỉ thấy đó là một thứ tình cảm thiêng liêng vốn có của mỗi người Việt ngay từ khi được sinh ra.Thế nên đôi khi cứ nhắc đến yêu nước là ai cũng cảm giác phải làm,phải đóng góp gì đó cho đất nước,làm thế nó mất đi tính thiêng liêng và tự nhiên vốn có của tình cảm đó.Thế nên ai có được tình cảm đó là đáng quý,đáng trân trọng rồi chứ không nhất thiết là phải làm gì hay đóng góp gì cho đất nước.Và tốt nhất hay để từ yêu nước ở trong thâm tâm và trái tim mình thế là đủ.Chứ không nên nhắc ra,mà có nhắc ra thì hạn chế thôi.Hãy để nó được tự nhiên phát triển.Anh có nghĩ thế ko?.
    Được guitar2509 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 04/09/2006
  5. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thật xin lỗi là hôm trước trong bài : " quốc nạn tham nhũng " có đề cập đến nhiều vấn đề , trong lúc vô tình không để ý mình lỡ đánh chữ viết tắt của từ " đá cái mày nhỉ " nghĩa là đ..n , tớ được thông báo ngay chuyện phát ngôn vô văn hoá , thật đáng xấu hổ .
    Bạn guitar quả thật rất tâm huyết đấy chứ nhỉ , nhưng mà tớ có một quan điểm thế này . Ý của bạn có nói với tớ là tất cả những thói tham nhũng , ăn đút lót , rút tiền của dân v.... v.... là do sự hời hợt trong công tác tuyển chọn cán bộ là hoàn toàn sai lầm .
    Tớ ví dụ một bác ở gần nhà tớ cũ trên Lạng Sơn , năm nay khoảng 56 tuổi , từ lúc tớ 4-5 tuổi tớ đã không thấy bác ý ở cùng gia đình mà đi công tác suốt ( năm nay tớ 24 tuổi ) , trước khi tớ hiểu được chuyện đó có lẽ bác ấy cũng đã đi làm một thời gian .
    Sau gần 20 năm công tác , bác hiện nay làm bí thư tỉnh Lạng Sơn , đại biểu quốc hội của tỉnh . 20 năm , xa gia đình , cống hiến cho đất nước bác ấy mới lên được đến vị trí như bây giờ , vậy có phải là sự lựa chọn hời hợt hay không ???
    Và có một điều tớ không muốn nói nhưng cậu nên hiểu rằng , nếu bầu ra một vị lãnh đạo , cho một vị trí mà chỉ có một ứng viên , nhưng tỉ lệ cũng chỉ đạt đến ~ 90% số đại biểu , vậy có hời hợt không , hay 10% là quá nhỏ ????
    Tớ không nhớ rõ lắm một chuyện như thế này , mấy năm về trước có một bác quan chức cấp cao đem nộp số tiền quà biếu xén trong một năm của bác ý mà người ta gửi đến ( bác ý không nhận nhá ) trong một năm , chính xác là vài trăm triệu hay hơn một tỷ thì tớ cũng không nhớ rõ lắm , mà cứ cho là 10-100 triệu đi cũng được , vậy tại sao chỉ có mình bác ý nộp , các quan chức khác không có được nhận chăng ?????????? và sao năm sau đó bác lại không nộp tiếp , bác không nhận được nữa chăng ????????
    Tất cả chỉ là một điều hết sức đơn giản , đó là bác không thể làm nên việc gì nếu bác chỉ có một mình , bác không muốn ăn nhưng bác vẫn cứ phải ăn , tất cả nó đã là một guồng máy , bác chỉ là một mắt xích trong đó , nếu bác không hợp tác cho guồng máy đó chạy trơn tru thì bác sẽ phải được thay thế để đảm bảo sao cho guồng máy nó chạy tốt .
    Tất cả đều là sự lựa chọn có tính toán đấy chứ đúng không guitar , đâu có phải hời hợt mà được như vậy đâu ???????
    Còn rất nhiều rất nhiều vụ án xét xử : " Công Khai " nhưng chỉ có : " quan toà , luật sư , bị cáo " và " không được phép : " quay phim , chụp ảnh và ghi âm " , tại sao lại : " công khai " đến như vậy???? tại sao ? liệu có phải là sự hời hợt ????????
  6. guitar2509

    guitar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mục đích là mua vui .Thật sự thế.Khi đã viết thế này nó cũng có nhiều cái lợi hơn là không viết.Thứ nhất khi mình viết về những chủ đề như thế này,nó làm cho người viết phải quyết tâm hoàn thiện con người mình bởi đã lỡ nói giữa ba quân thì phải thi hành,không vớ vẩn được.
    Thứ hai là khi có một bài viết thế này,thì có nghĩa những cái xấu mà mình nói(mà chú ý nhé 100%ai cũng ghét cái những cái xấu đó và không muốn nó có trong con người mình,chỉ vì đôi khi bởi một vài lí do nho nhỏ mà quên chưa xoá bỏ mà thôi) sẽ khiến người đọc nhìn lại mình,hoàn thiện thêm,cũng như sẽ có nhiều bài viết thảo luận,đó sẽ là cơ hội để mình và những người khác có không gian đối diện với những cái xấu trong con người mình.Mà lâu lâu ko có ai nhắc thì quên.
    ***>cảm ơn mọi người đã ủng hộ.Mình thực chất cũng như bao nhiêu người trẻ tuổi khác đang quan tâm đến sự phát triển của đất nước Việt Nam,đang ngày đêm háo hức được sở hữu những chiếc ô tô,những công nghệ hiện đại,có thể vểnh mặt với các nước như Anh,Mỹ,...rồi cho đến những điều tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa mang lại,...mọi người được đối xử công bằng dù ngheo hay giàu,những bất công vô lý sẽ không còn,tình cảm con người quý hơn tiền bạc...chỉ có bấy nhiêu thế thôi
    Thêm nữa các bác và mọi người tập trung anh em ra sức phản đối những gì có thể phản đối được.Ví như sang bên diễn đàn vtv viết bài phản đối,đề nghị nên cho ra những vỡ hài hay và có sự đầu tư công sức và biết tôn trọng khán giả...chẳng hạn.Rồi có thằng bạn nói tục thì bảo nó bớt nói đi,khi nào bớt nói thì bảo nó đừng nói.Kiểu kiểu thế.Đó là chủ ý của người viết.
    Được Guitar2509 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 04/09/2006
  7. guitar2509

    guitar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    .Hì mình thích những con người như bác của cậu,họ là những con người hiểu thời cuộc và biết cách làm thế nào để có thể cải thiện một chút tình hình chứ nhiều người thẳng và nóng lại bị loại ra khỏi guồng máy đó và một khi đã bị loại ra khỏi guồng máy thì muốn làm gì cũng không được.Mình có nói tất cả đều hời hợt đâu,mình chỉ muốn nói là "cái phần hời hợt trong cuộc sống hiện tại nó lớn hơn cái phần không hời hợt"(không biết có chủ quan quá không).

    Hì còn chuyện xét xử công khai mà chỉ có Quan Toà,Bị Cáo ,Luật Sư,không được quay phim,chụp ảnh,ghi âm...thì vô lý quá,mà vô lý đó xuất phát từ những nhà làm luật,những người có trách nhiệm.Nói một cách đúng hơn trong quá trình đề ra luật họ hời hợt trong việc phân tích kĩ những quy định đó,họ ko đứng dưới góc độ là người thực hiện luật(tức là người dân),họ không chịu bỏ thời gian để thấy những bất cập và vô lý trong điều luật họ đưa ra...

    Vâng,đúng là nhiều việc chẳng liên quan gì đến chuyện Hời Hợt cả,nhưng cội nguồn,gốc rễ của câu chuyện vẫn là sự hời hợt của từng cá nhân,từng tập thể.Mà sự hời hợt là bắt nguồn cho mọi cái xấu,mọi tệ nạn,chỉ một chút suy nghĩ hời hợt là khiến bạn thay đổi.Chuyện hời hợt nó cũng giống như chuyện ăn trộm,lúc đầu ăn trộm thì run lắm,nhưng đã ăn trộm được một lần thì lần hai,lần ba...con tép.Sự hời hợt nó khác hơn,nó rất dễ phạm phải,mà hậu quả của nó chưa thấy ngay,nó tích tụ từng ngày từng ngày...và đùng một cái thấy mình đã khác.
    Nói thế này bởi chuẩn bị không có cơ hội nói những cái này nữa bởi vào WTO mọi thứ to to như thế này sẽ không còn
    Được guitar2509 sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 04/09/2006
  8. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    đính chính , đính chính , không phải bác tớ , gần nhà tớ trên quê thôi
    thứ 2 cái vụ Công Khai mà tớ vừa đề cập trên là có thật , và chính xác là có từ công khai khi thông báo trên báo đài bởi tầm quan trọng của vụ án , nhưng thực tế nó lại " công khai " như vậy đấy , không phải là hời hợt mà là vô trách nhiệm , là tham nhũng , là quan liêu , là mị dân
  9. dining_phylosopher

    dining_phylosopher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói ra mới nhớ nha(hông biết có nhớ nhầm không). Không biết bạn này có đọc quyển "7 bước đến thành công" (do Nguyễn Hiến Lê viết lại dựa theo quyển "Give yourself a chance") không? Trong đó cũng có 1 phần ông ấy viết về sự "hời hợt" của người Việt Nam. Một số điểm nêu ra rất giống của bạn đấy.
  10. guitar2509

    guitar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    đúng,đúng là vô trách nhiệm là tham nhũng,là quan liêu,là mị dân.Khè,nhưng cậu có tin là vô trách nhiệm,tham nhũng,quan liêu nó bắt nguồn từ hời hợt ko?.Cái hời hợt nó có những cái rất lớn, bằng quả bóng cũng nên,nhưng có những cái rất nhỏ,cỡ nguyên tử.Thứ to và nhỏ ấy nó đan xen,hoà quyện trộn lẫn và rồi dưới xúc tác dưới điều kiện chủ quan và khách quan nó gây ra phản ứng,mà phản ứng đó có thể rất dữ dỗi như bom nguyên tử mà có khi chỉ rung cây nhát khỉ,nhưng nó vẫn là phản ứng nghĩa là tạo ra sản phẩm mới để rồi lại tiếp tục phản ứng,tiếp tục một quy trình mới.

    Mà này tớ là tớ thấy cậu rất,rất là căng thẳng với tham nhũng,quan liêu,mị dân đấy nhé.Tôi đề nghị đồng chí không được manh động quá.
    Được guitar2509 sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 04/09/2006

Chia sẻ trang này