1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Hời Hợt!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi guitar2509, 02/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn "mua vui" sao ??? Ok, vậy thì tôi sẽ theo dõi dài dài chủ đề này của bạn , hy vọng tôi sẽ vui
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nói người Việt nói chung hời hợt thì cũng không hẳn, nhưng đúng là có một tỷ lệ phần trăm nào đấy. Đáng chú ý là có những người thường tỏ vẻ sâu sắc và chín chắn, nhưng kỳ thực lại rất hời hợt và ngược lại. Có thể họ quá nghiêng về những gì thuộc về bên ngoài. Ngay cả bây giờ, tớ cũng cảm thấy thế, đi xin việc, làm quen, bạn bè,etc. Dường như tất cả đòi hỏi có một vẻ ngoài dễ chịu, trong khi nội dung bên trong có mấy ai chịu hiểu đâu
  3. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hình thức ưa nhìn là một lợi thế , tớ cũng không tự hào về bản thân mình lắm , cũng không coi thường những bạn có bề ngoài không được đẹp đẽ cho lắm , nhưng chẳng phải khi không mà các cụ có câu : " cái răng cái tóc , là góc con người " , thực ra chỉ cần bạn ăn mặc , trải chuốt sao cho nó không luộm thuộm quá , nhìn quần áo sao cho gọn gàng , và quan trọng là nó phải phù hợp với ngoại cảnh , chỉ cần thế là đủ rồi , chứ bạn lại toàn chơi model tréo ngoe thì làm sao mà người ta không có ấn tượng xấu cho được , và dẫu có thế nào thì người trông thông minh sáng sủa bao giờ cũng gây được thiện cảm hơn , nhưng về công việc , điều quyết định là khả năng và sự nhiệt tình với công việc
  4. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy không đúng roài , ỏ Italia , có những thành phố còn bị quyền lực đen thao túng , ở những nước quân chủ thì vua vẫn có tiếng nói quan trọng và quyết định nhiều đến tình hình đất nước , Mỹ đánh một loạt các nước Trung Đông , gần như cả thế giới lên án , Liên Hợp Quốc bó tay , vậy phải chăng đó cũng là sự hời hợt .
    Hời hợt có nghĩa là không quan tâm , biết mà không thèm để ý
    Bất lực là quan tâm , biết mà không làm gì được
    Mị dân là lúc nào cũng đem những cái thành tích nọ kia ra để kể lể , những cái huy chương cỏn con trong khi những cái chính thiết thực trong đời sống thì lại còn rất yếu kém . Mồm thì ra rả là cái gì cũng vì mọi người , trong khi đó thì cứ dân đen thì chịu , thằng gây ra hậu quả thì cứ bình chân như vại , đổ hết ban nọ ban kia , sai phạm thì cứ ỉm đi một thời gian rồi lại để đấy
    Tham nhũng quan liêu là ăn của đút của lót , lập bè kéo cánh , nịnh trên bợ dưới , người có tâm thì bị hãm hại hất cẳng , kẻ không có năng lực thì được đưa lên làm ông nọ ông kia
    Dân có biết không ? - biết .
    Việc nhỏ việc to phanh phui ra dân có quan tâm trông ngóng từng ngày cá phiên xét xử không ? - có
    Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhân dân tham gia có đầy đủ không ? - có
    GDP thì thấp , lạm phát thì cao , các ngành độc quyền như xăng dầu , điện , điện tử viễn thông , tăng giá như chạy đua vũ trang , dân có kêu không ? - có , nhưng có chấp hành không ? - có
    Vậy dân chúng có hời hợt với nhà nước và chính quyền không ? không hề !
    Tại sao các vụ án nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhân dân tham nhũng hàng nghìn tỉ đồng thì cứ kết án rồi , bị đơn lại đòi khai thêm , vậy khai thêm cái gì ? khai ra ai ? tại sao đến lúc đó mới khai ? vì sao vậy ? hời hợt chăng - không hề !
    Còn rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa , nó không phải là sự hời hợt , mà nó là sự bất lực của những người có tâm , những người thực sự lo lắng cho tương lai của đất nước , kèm theo đó là sự thờ ơ , sự bao che , sự cố tình vờ như không thấy những cái hiện thực mà bằng mắt thường và một vài phép tính đơn giản người ta cũng có thể nhìn ra được cái sai mà các chú các bác đã cố tình nhìn như không thấy . Là sự cố tình trong việc cân nhắc và chọn lựa một số cán bộ thiếu khả năng trong công tác nhưng lại thừa khả năng trong một cơ số những việc ăn chơi , biếu xén ......... là treo đầu dê bán thịt chó
  5. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em chả có ý kiến gì , hôm nay tư nhiên chán đời quá ....... online đọc linh tinh đốt time thôi
    Đường đời sống gió anh không sợChỉ sợ ngày về thiếu bóng em ... !
  6. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Giá mà nước mình ứng dụng linh hoạt được cái này nhỉ: một cách giáo dục con người và xây dựng đoàn kết dân tộc khá hay của Malaysia và Singapore, hai nước láng giềng thành công cạnh chúng ta.
    "Chính phủ Malaysia nhận thức rõ tầm quan trọng của đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng quốc gia và tạo tính cạnh tranh kinh tế. Mặc dù 65% dân số là người Malay và là một nước Hồi giáo, nước này cũng là một đất nước rộng lớn đa sắc tộc với rất nhiều người gốc Hoa và gốc Ấn. Chính phủ đã quyết định thiết lập chế độ đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với cả nam và nữ thanh niên đủ 18 tuổi, bắt đầu từ năm 2003. Thời gian đi nghĩa vụ là 6 đến 9 tháng, nhằm mục đích giáo dục đức tính sống có kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho mỗi người dân Malaysia thuộc mọi sắc tộc.
    Chế độ nghĩa vụ quân sự này khởi nguồn từ thành công của Singapore với chế độ tương tự, bắt đầu từ năm 1969. Mọi nam giới Singapore đủ 18 tuổi đều phải đi nghĩa vụ quân sự 2 - 2.5 năm. Thực hiện nghĩa vụ quân sự là một trách nhiệm và là một hoạt động thiết yếu để xây dựng tinh thần đoàn kết quốc gia. Chế độ nghĩa vụ quân sự đó rõ ràng đã góp phần tạo nên những người dân Singapore có trách nhiệm, sống có kỷ luật và tinh thần đoàn kết giữa các chủng tộc khác nhau".
    Khi một đội quân tiến bước đều như một khối vững chắc thì những kẻ quá khích cũng bớt làm liều trước đám đông, còn những kẻ hèn yếu cũng thêm dũng khí để tiến lên theo cùng.
    Bao giờ mới có người lãnh đạo minh mẫn, được lòng dân, biết chỉ đường dẫn lối cho dân mình tiến lên nhanh đây?
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    tớ thích cái phần này , rất hay đấy
  8. newguykl

    newguykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người Việt sống rất ngán ngẩm, sống không có lí tưởng, hay ngẩn ngơ đủng đỉnh!!!

Chia sẻ trang này