1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt làm nhục người Việt trên đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi long0574, 09/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long0574

    long0574 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người Việt làm nhục người Việt trên đất Việt

    Chào các Bác!
    Chủ Nhật vừa rồi bọn tôi có rủ nhau đi Côn Sơn, Kiếp Bạc du xuân bị 1 vố đến giờ trưa hết cay nên kể ra đây để bà con chia xẻ và cũng là tìm xem có ai gặp chuyện cay như thế này đầu xuân ko.
    Sáng 8 h rời HN sau khi mỗi người xử lý ngon lành 1 bát phở ở Hàng Muối, trời đẹp nên ai cũng vui vẻ. Sau khi tham quan Côn Sơn, Kiếp Bạc theo đúng kế hoạch ...
    Chiều còn sớm nên hứng trí ghé vào khu bán đồ lưu niệm của bọn Hồng Ngọc ngay gần ngã 3 Sao Đỏ, hàng hoá cũng nhiều phong phú từ đồ gốm, lụa tơ tằm,.... đến kim hoàn. Cả đoàn vui vẻ xem hàng và tìm mua quà kỷ niệm tuy rằng giá khá chát (tình bằng $) thì gặp chuyện củ chuối mà chắc là ko ai muốn gặp đó là chúng tôi bị bảo vệ ra đuổi với lý do thực sự củ chuối: Ko bán cho người Việt và ko tiếp khách Việt ở đây. Cả đoàn ai cũng thực sự bức xúc vì thấy bán hàng thi minh mua, thanh niên bực 1 thì các chị bực 10 vì bị coi thường.
    Mẹ chúng nó, nó bán hàng thì mình vão xem để mua mà bị đối xử ko khác cách đây mấy thế kỷ ở các khu buôn bán ở TQ và VN là cấm người ... và chó. Cay ko thể tả.
    Ko biết bà con đã ai gặp chuyện này chưa?????????????????
  2. long0574

    long0574 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    BS tý!
    Khu bán đồ lưu niệm đó là của bọn Hồng Ngọc. Nó trưng biển cở sở sản xuất của người tàn tật ko biết có đúng ko hay để mỵ dân lừa mấy chủ Tây và chính quyền để trốn thuế! Anh em ai biết thông báo giùm nhé.
    Giờ tôi càng nghĩ càng cay
  3. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Oh mình đi du lịch thì chả bao giờ thik mua cái gì cho nặng người cả ^_^
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    TS ... ức chế quá nhi? !!!
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ngay giữa lòng Hà Nội, trong khu vực 36 phố phường, 1 lần tôi và cô bạn khi ghé vào một shop quần áo cũng nhận được 1 câu xanh rờn: "Ở đây chỉ bán cho Tây thôi". Lúc đó tôi nổi đoá bảo "Sao không bưng cái cửa hàng này sang Tây mà đặt". Thề không bao giờ thèm bước chân vào đấy nữa. Nhưng vẫn ấm ức suốt cả buổi tối.
    Thật sự không hiểu nổi thái độ đó.
  6. xumingboy

    xumingboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm!
    Bon ấy no lừa Tây, ko mún lừa dân Viêt mình, Họ cũng tôt đấy chứ.
    Em làm Hướng dẫn tour Halong-HN, cũng toàn đưa khách vào đấy, Bọn e đcj 20% hoa hồng tiền khách mua hàng, đủ biết hàng ở dấy lởm thế nào rùi chứ các bác.
    Thế nên họ sợ các bác làm hỏng việc Business nên ko mún các bác vào thui+ tránh các bác mất $ oan ra.
    Giá hàng ở đấy thì =1/10-15 ở Fố cổ nhà minh thui các bác a.
    E dẫn khách đi mua mà cũng ngại lắm.Nhưng chả lamgì đc.
    Thui thi họ lưa TÂY, Giúp ta là vẫn OK!
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn gì mà chỉ chực đi lừa vậy thì còn nhục hơn là nhục
  8. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là HDV nhiều năm nhưng vẫn ghét nhất bọn Hồng Ngọc, tuy được đi " quay xổ số" nhưng vẫn ghét. Bọn chảnh như chó, chỉ được đúng em lùn là được .
    Góp ý chút: Nếu là người Việt thì đừng nên vào vì sẽ mất tiền oan, còn hướng dẫn viên thì nên đi chỗ khác, vẫn được quay xổ số mà cảm thấy thoải mái hơn.
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chuyện này có gì đâu ?
    Khi đặt ra vấn đề kinh doanh,bao giờ cũngđặt lợi nhuận lên trước. Thế nên họ phân loại đối tượng mà họ muốn hướng tới và hạn chế các đối tượng khách hàng khác. Họ k thích tiếp các bác thì không nhất thiết là họ phải tiếp các bác,ảnh hưởng tới những người mà họ đang tiếp. Ngược lại cũng có những của hàng chỉ tiếp khách Việt mà k tiếp khách nc ngoài, hoặc có những của hàng dành riêng cho 1 số đối tượng,ví dụ như cửa hàng miễn thuế.
    Họ tính tiền bằng USD, hơi chat nên họ từ chối người VN,vì chắc là ng VN cũng sẽ k mua,như thế tiện cho cả 2
    Topic này sẽ khoá trong thời gian tới
  10. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    nói thật cứ cái nkiểu suy nghĩ thiển cận và nông cạn hơn cả đồng mùa hạn hán thế này thì khá thế *** nào đưọc .
    nếu dựa trên quan điểm của một thuơng gia thằng *** nào chảng muốn bán đwuọc hàng , mà cần gì phải phân biệt khách cứ có tiền là bán không lôi thôi , không mặc cả ,
    đầu óc bọn lơn như thế mới nghĩ là dân Tây dễ lừa nên doanh thu du lịch tiềm nằng của VN có bao giờ khá lên đwuọc *** đâu .
    lúc nào cũng kêu rừng vàng biển bạc , vẻ đẹp tiềm ân >> Same**** .
    cái quan trọng vẫn là yếu tố con nguời , con nguời không tót thì còn lâu mới giàu đưọc , vào hội an mà xem nguời ta kinh doanh thế nào .
    Bức súc bỏ mẹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này