1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt làm nhục người Việt trên đất Việt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi long0574, 09/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bán hàng cho người nước ngoài giá đó là cũng bình thường . Và không tiếp người Việt Nam cũng ko phải lạ lắm . Đơn giản vì người VN thik mua rẻ + mặc cả ...
    Đi du lịch Tour nước ngoài cũng bị hướng dẫn viên đưa đến các điểm giới thiệu các mặt hàng của nước đó ,và giá cũng chênh tầm 10 lần ! Như Trung Quốc chẳng hạn ...
  2. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cậu nói cho tối biết cái bọn nào nó đagn bán ở đấy ở khu vực nào, tôi có ông chú làm giám đốc công an huyện Chí Linh , tôi phonê về đó xem ông ấy sao lại để cửa hàng chó má đó làm bẩn danh tiếng của Quê Hương
  3. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thôi tớ can, có khi ông CẬU của cậu biết cái CH ấy từ khi nó chưa setup cơ
    và hổng chừng hàng tuần ông cho lính qua thăm chừng cửa hàng ấy là đằng khác
    Làm đến chức ông Cò của huyện mà hổng lẽ bao năm nay ổng hổng biết cái CH nào mần ăn ra sao ra làm sao hay sao???!!!
    camdown đi cậu, quê hương nào cũng rứa thui! ai cũng có 1 thời...
    đến sáng lấp lánh như sao Khuyê mà cũng bị lụi tàn bởi cái vườn vải quái ác quê cậu đó đó hổng nhớ sao?!
  4. long0574

    long0574 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cậu nói cho tối biết cái bọn nào nó đagn bán ở đấy ở khu vực nào, tôi có ông chú làm giám đốc công an huyện Chí Linh , tôi phonê về đó xem ông ấy sao lại để cửa hàng chó má đó làm bẩn danh tiếng của Quê Hương
    hehe! Cảm ơn bạn có thành ý nhưng phone thi toi nghi la vo dụng thôi! Bạn nghĩ cách khác đi
  5. cauthubongda

    cauthubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bác nói vụ này làm em bức xúc lắm, mà chả đi đâu xa, ngay ở văn miếu mình chứ đâu ,hôm đó em vào văn miếu , cái chỗ phục vụ văn hóa dân tộc múa hát í, em vào xem mà nó đuổi đi, không cho xem ,vào đến chỗ bán đồ lưu niệm cũng vậy ,ức ko chịu đc.
  6. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng nhục , nhưng à là người Việt làm nhục người Việt ở nước ....ngoài!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=192648&ChannelID=88
    Thứ Sáu, 23/03/2007, 05:24 (GMT+7)
    Chuyện thường ngày: Kinh khủng
    TT - Một bạn đọc của Tuổi Trẻ trên số báo hôm nay bức xúc: nạn chèo kéo du khách diễn ra nhan nhản ở khắp nơi rất đáng xấu hổ. Mặc dù rất đáng trách nhưng kể cũng tội: chẳng ai muốn thế, chỉ vì cái nghèo cái khổ mà ra.
    Một bạn đọc khác lại kể cho Bút Bi một câu chuyện, cũng trong môi trường du lịch:
    ?oTôi vừa tham gia một tour du lịch Singapore, Malaysia, trong đó có 20 người là cán bộ một cơ quan nhà nước. Chuyến đi để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó chịu, cảm giác xấu hổ về hình ảnh người VN dưới con mắt người nước ngoài.
    Sang một đất nước Hồi giáo mà họ mang theo thật nhiều rượu, vào quán ăn thì đi sang các bàn khác cụng ly, nói cười ầm ĩ. Tối về khách sạn lại mang rượu ra uống tiếp, nhân viên khách sạn phải dọa phạt tiền mới thôi. Lên xe máy lạnh vẫn lén hút thuốc. Buổi sáng ăn buffet ở khách sạn thì lấy thật nhiều thức ăn và ăn không hết bỏ thừa mứa. Ngay trên xe họ cũng uống rượu liên tục, đến nỗi anh hướng dẫn viên người Malaysia luôn miệng kêu lên: kinh khủng quá, không có đoàn nào như đoàn này...?.
    Đúng là kinh khủng!
    Sẽ còn kinh khủng hơn khi hình dung ra cái cảnh hằng ngày các vị cán bộ kia hành xử trước mắt con em chúng ta như thế!
    BÚT BI
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Công ty du lịch cũ của em (xin không nêu tên) 3 năm nay đứng trong top 10 các cty lữ hành Việt Nam, nhưng rất ít người Việt biết tiếng (vì đối tượng kinh doanh ko nhắm vào người Việt)
    Các bác ở trên tha lỗi cho em nhé, giá tour & dịch vụ của bọn em cao hơn gấp 3 -5 lần có khi gấp 10 lần dịch vụ của các cty khác nhưng chất lượng tương xứng với giá tiền....
    Vd: tour 01 day Vĩnh Long Floating market bọn em tính $50 khách
    bên Sinh cafe có khi chỉ từ $5 - $7 thôi
    Khách bọn em xe riêng, đón tận nơi, thuyền riêng, ăn tại nhà hàng theo set menu....
    Khách bên kia thì tập trung tại 1 điểm rồi xe lên đường, thuyền tập thể, ăn cơm hộp....
    Trên đây ko phải là quảng cáo, vì rõ ràng người Việt mình 80% (hơi ít quá chăng) sẽ chọn Sinh cafe . Em đi chơi cũng ko bao giờ đi của cty cả (trừ khi free 100%)
    Chính vì lẽ đó khách hàng người Việt ko được để mắt tới ở đây, như 1 bác ở trên nói là người Việt mình thích rẻ & hay mặc cả
    Sao đắt thế ? bên cty du lịch ABC chỉ có từng này thôi.... Giảm giá được ko.....
  8. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đâu fải người VN chỉ thích rẻ và mặc cả đâu :(
    Cá nhân mà nói, hhi túi tiền chưa cho phép sử dụng các dịnh vụ xa xỉ thì chọn dịch vụ rẻ là được rồi. Hic, em mà có nhiều tiền, em chả bao giờ chọn Sinh Cafe cả. Còn so sánh đắt rẻ là đương nhiên chứ, ai cũng thế chứ đâu phải người VN
    Hic người VN đương nhiên là cũng hiểu đuợc giá trị mấy món đồ lưu niệm trong cửa hàng rồi.Nếu đồ tốt và đắt - xem lại túi tiền, nếu đồ có giá trị không đúng như giá niêm yết thì hỏi han, mặc cả - không bán thì đi, sang hàng khác --> không thì hơi bị NU mình đang ở VN chứ có ở nước ngoài đâu mà lớ ngớ
    Người nước ngoài không phải họ không biết là họ đang bị cắt cổ (so với người VN) đâu nhưng họ nghĩ khác. 1) là họ không thể kiếm đưọc những món đồ có giá rẻ như thế ở nước họ, nhất lại là đồ thủ công, hic, nhân công của xứ họ được trả lương cao lắm mừ. 2) là đi du lịch, mang cái gì về làm kỷ niệm, chắc gì đã quay lại, thế cũng được.3) là làm sao họ biết được HDV lại dẫn vào để bị chém thế.
    Bạn em chia sẻ với em: nếu mày sang nước tao, tao sẽ chỉ cho những nơi mua đồ đẹp, rẻ chứ đừng theo tour (ơ, nhưng chắc là đắt hơn ở VN roài)
    iem dài dòng thế vì bức xúc các bác bảo người VN khi mua hàng này nọ hay nâng lên đặt xuống, ham rẻ, cũng có lý do đấy ạ.
    Còn cái shop Hồng Ngọc, hì, em nghĩ là khó dẹp được lắm cơ khi mà TOUR nhận được ngần đấy hoa hồng. Chỉ có mỗi cách tối nay về xem quyển lonelyplanet - Vietnam, xem có cái địa chỉ email nào không, viết vài dòng cho họ, có được không nhẩy hay vội vàng quá :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này