1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam đã chinh phục thành công đỉnh Everest !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieu_sh13, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, leo lên đỉnh như đi chợ, hị hị
  2. nhasygayrang

    nhasygayrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi.Họp chợ thì cũng có người đến trước ,người đến sau.Nhưng các ông cứ đến chợ như người ta đi rồi hãy to họng nhé.
    Cảm ơn 3 VĐV,các anh là niềm tự hào của ý chí Việt Nam
  3. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Haizzz ... đến poster ở Fansipan cũng chả tự nhận mình là đi chợ bác ạ! Tư duy như bác này chắc cả đời cũng chỉ "đi chợ - rửa bát - quét nhà" thôi.
    Chẳng biết có đến lượt mình không nhưng cứ rèn luyện đi là vừa! Đời còn dài
    Được hieu_sh13 sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 24/05/2008
  4. fanvocuc

    fanvocuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mình mới lên được đấy nhỉ ?
  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Giỏi bình thường, dân số VN giờ gần 100.000.000 rồi bác ạ ( hơ hơ, sao nhiều số 0 thế nhỉ), và năm nay cũng là 2008 rồi, hình như người đầu tiên lên đỉnh từ 55 năm trc ( cả 1 đời người)
    Thế nên: vui bình thường, dẫu sao cũng đã có người đầu tiên

  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    mừng rơi nc'' mắt
    chúc mừng các anh
    đời mình chắc ko dám mơ đến Everet
    thôi thì cố gắng chinh phục nóc nhà châu Á thôi vậy
    chuẩn bị sang malaysia
  7. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Everest ko phải châu Á sao?
  8. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chữ hay dốt thật
  9. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cái thắc mắc này có lý của nó đấy bác, đừng vội chê người ta thế. Nếu bác đã leo Fan thì hẳn cũng thấy các anh Hmong vừa gùi gánh vừa leo lên leo xuống thoăn thoắt, coi cái đỉnh 3143m chẳng ra mùi mẽ gì đúng không? Cái mà đối với chúng ta là một thử thách cần chinh phục thì với dân địa phương lại là nghề kiếm cơm, chúng ta có ấn tượng là người ta đi đi về về như đi chợ cũng phải. Chỉ có điều, cái logic này không áp dụng cho đỉnh Everest vì nó quá cao và nguy hiểm. Mình đồ rằng những người dẫn đường địa phương bình thường cũng chỉ quanh quẩn ở vùng base camp hoặc hơn tí thôi. Còn đã lên được đỉnh Everest, phàm là cameraman, guide hay mountaineer thì cũng đều xứng đáng ghi vào sách kỷ lục cả. Người lập kỷ lục leo lên đỉnh Everest nhiều nhất - 18 lần (chính cái ông được nêu trên báo Tuổi Trẻ ấy), chính là một người dẫn đường Sherpa đấy thôi? Đứng thứ hai cũng là một ông Sherpa khác, 15 lần. Ngoài ra đã có ai hơn được? Cái hôm mà đoàn VN bắt đầu hành trình leo lên đỉnh cao nhất (21/5) thì cũng là hôm một vận động viên người Thụy Sĩ chết vì kiệt sức khi... leo xuống, dù trước đó đã lên đến đỉnh. Trả giá bằng tính mạng mình!
    Nâng cốc chúc mừng những người chiến thắng và một phút tưởng niệm cho người đã ngã xuống trong cuộc chinh phục gian nan này!
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tối qua em có xem phỏng vấn anh Ngợi cùng với lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Everest. Thực sự cảm động và tự hào. Anh ấy nói trong hơi thở đứt quãng vì mệt. Thời tiết rất xấu. Anh ấy cũng nói rằng nhiều người đi đã phải đánh đổi bằng giá quá đắt, rằng trên đường đi họ đã gặp 2 thây người đã bỏ mạng làm cho anh em trong đoàn bủn rủn chân tay và những cái chết đó phần lớn là trên đường đi xuống.
    Chúc mừng Việt Nam, chúc mừng 3 VĐV đã thành công bằng sức khoẻ, nghị lực và sự quyết tâm tuyệt vời.

Chia sẻ trang này