1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam đã chinh phục thành công đỉnh Everest !

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hieu_sh13, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtudapxichlo

    congtudapxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Everest ng` ta tính là nóc nhà TG... OMG
    nóc Châu á nó ở Malay
    amen
  2. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Kinabalu - Malaysia - Nóc nhà Đông Nam Á. Everest vừa là nóc nhà Châu Á, vừa là nóc nhà TG luôn.
    Việc Ngợi chinh phục đỉnh trước không phải là do sức của Anh Linh và Em Nhiên yếu hơn. Mà do từ trại 4 lên vào ngày summit có vài chục đoàn cũng summit cùng ngày, do đó để tránh tắc đường và summit đúng thời gian (việc summit chỉ cần muộn hơn 1,2 tiếng sẽ cực kỳ nguy hiểm cho nguời leo núi do thời tiết thay đổi, bằng chứng là có ít nhất 1 người đã chết và nhiều đoàn không thể summit do lên muộn) thì Passang (người dẫn đường) đã đưa Ngợi đi cùng để dọn đường, và nhờ có anh chàng này mà em Ngợi đã summit sớm nhất trong đội. Việc lên đỉnh luôn rất khó khăn do nhiều đội cùng đi, gây tắc đường tại hilary Step (đoạn này là vách đá dựng đứng cao 12m và chỉ rộng khoảng 40cm, người leo núi phải dùng dây để lên theo vách này do hai bên là đá và vực).
    Trong ngày summit, tại Basecamp cả đoàn dậy từ 4h sáng để cầu nguyện tại đền Lhapso cho mọi người, và chỉ mong sao cho 1 người chinh phục thành công. Lẽ ra, khoảng 8,9h sáng là đoàn đã có tin nhưng hôm đó thời tiết phía Camp1 xuống Basecamp sương mù dày đặc, tuyết rơi từ đêm, một ngày thời tiết thay đổi điên khùng. Trong lều, cả đoàn ngồi chờ, chờ mãi, 1 tiếng chuông điện thoại vệ tinh reo cũng làm cả đội dựt mình. Nhưng càng chờ, càng mất tin. Khoảng 1h chiều ngày 22/5, MInh và A Long (Long Loco) cầm camera sang đoàn Ấn Độ vừa là hỏi tin, vừa là quay thêm 1 số cảnh. Khi sang tới nơi, A Long hỏi, Minh quay và không tin vào tai Mình khi nghe thấy đoàn Ấn thông báo đoàn VN đã summit thành công tất cả và đang trên đường xuống Camp 4. Minh hỏi lại bằng tiếng Việt, anh Long thì khóc tức thì, rồi chả còn giới hạn, tất cả lao vào ôm nhau. Minh và A Long chạy như điên về trại, gần tới trại Việt Nam Minh hô ầm lên "summit rồi mọi người ơi!" rồi cả trại vỡ oà lên trong sự sung sướng, Minh vào trong, thở không ra hơi dù mọi người thi nhau hỏi "bao nhiêu người?, an toàn hết không?"....Cố gắng lắm mới trả lời được rồi ngồi thở như chưa bao giờ được thở. Mọi cố gắng đã được đền đáp.
    Trưa nay, sau khi chinh phục thành công E vào ngày 22/5, đoàn chúng tôi đã đi bộ về Lukla trong 3 ngày thay vì 6 ngày như dự tính với chiều dài quãng đường núi hơn 60 km, vuợt qua vô số dốc lên, xuống và hạ độ cao từ Everest Basecamp cao hơn 5000m xuống còn 2000m vào tối hôm qua. Và tới 8h sáng ngày hôm nay, cả đoàn đã chềnh ềnh trên chiếc máy bay 18 chỗ của Sita Air trở về Kathmandu. Sau hơn 1 tháng không tắm rửa, quần áo với chỉ một bộ và sống trong không gian thiếu oxy tại EBC, ai cũng gầy đi cả chục kí, bẩn thỉu, hôi hám và thèm khát mọi thứ. Tại Everest Basecamp, tôi có thay đổi password của email, YM và account tại TTVN nhưng giờ không nhớ nó là cái gì dù đã thử hàng trăm lần ...hic bị hội chứng độ ...thấp rồi .
    Như vậy là sau gần 1 năm trời tập luyện và chuẩn bị vất vả. Tinh thần VN đã được thể hiện một cách rõ ràng, ý chí VN đã trở lại như xưa và tôi chắc rằng những ai xem chương trình, theo dõi theo từng bước chân của đội sẽ thấy rằng sự tự tin của người VN đang rất cao. Hơn tất cả những ngọn núi mà chúng tôi đã từng qua.
    Đoàn sẽ ở lại Kathmandu dài hơn so dự tính vì ...quá máu nên cố lết về sớm, thoát khỏi cảnh khổ cực, vất vả ở Basecamp và trên Everest. Theo kế hoạch, đoàn sẽ về Thái vào ngày mùng 3/6, về VN ngày mùng 6. Sau khi về Sài Gòn, Minh sẽ ra Bắc vào ngày mùng 8. Nhớ bạn bè, nhớ cái nắng cháy da Sài Gòn - Hà Nội, nhớ những bãi biển quê hương thân yêu, nhớ những khuôn mặt Việt Nam, nhớ những chuyến đi đã qua và thèm những ngày dài sắp tới.
  3. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Malay nào?Núi cao nhất nào cũng ở CÁ hết.
    Giờ TG đang có ý định đổi tên núi như tên cũ của người Tây Tạng gọi nó...
  4. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Philipin chứ không phải Sing đâu bác ơi!
    Kể cả không tính đỉnh everest thì đỉnh cao nhất châu á cũng ở Nepal và cao thứ nhì thế giới luôn ( sau everest )
  5. lyvovi

    lyvovi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ?

Chia sẻ trang này