1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam nào trên chiến hạm Rạng Đông khi tàu nổ súng mở màn Cách mạng tháng Mười?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi DASAEV, 10/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Mà mấy thằng báo lá cải của nhà mình cũng chưa chừa tội đưa tin ẩu. Bài học nhỡn tiền về cái vụ "Ăn bưởi bị ung thư vú" chưa qua, đã lại đến chuyện đưa tin nhanh nhạy về TTg. Kiểu này thằng phóng viên + Ban biên tập cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. (Thằng PV ngu thì thằng BT phải khôn hơn chứ, các cụ bảo "Nó lú thì có chú nó khôn" cơ mà).
  2. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ quan điểm với bác Nông dân.
    Đã có chuyện thế này:
    Tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào năm 200x, bên lề hội nghị hay có các cuộc gập song phương. Lúc đó cụ Trần Đức Lương nhà ta đang ngồi trong 1 phòng họp nhỏ để chờ gập đoàn Châu Mỹ nào đó (tớ già nên quyên mất tên rồi ) . Ngay lúc đó, có một đoàn của Vê nê duy ê la định đến gập đoàn Triều Tiên. Do ông trùm của đoàn Ve nê đi nhanh quá làm lễ tân của cả hai bên không kịp confirm với nhau thì ông trùm kia đã đến bắt tay cụ TĐL rồi. Đồng thời tay đó phang luôn: lúc này ở Triều Tiên các ngài, tuyết còn rơi ko? Lúc đó thì lễ tân của 2 bên đã biết là nhầm rồi. Nhưng lễ tân cả 2 nước đều phản ứng trên cả tuyệt vời là: Một mặt dịch cho cụ TĐL là nó hỏi thăm sức khỏe sếp, đồng thời không dịch câu "tớ khỏe" của cụ TĐL mà dịch thành: mùa hè của các bạn tuyệt vời. Sau đó rỉ tai cả 2 xếp sòng của cả 2 đoàn là : nhầm nhọt sang trồng trọt roài
    Đến lúc ấy, cả cụ TĐL và tay xếp bên kia đều vui vẻ mà phán rằng: no star where Đây lại là dịp tốt để 2 bên gập nhau, rồi chia tay ai đi việc người ấy.
    Phiên dịch là phải thế chứ.
    Cốc vỡ đầu cái thằng phiên dịch và bọn nhà báo đi theo cụ D lần này
    được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 12/09/2007
  3. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    NHững câu nói hài hước!
    Bi giờ nguyên nhân đầu tiên là thằng phiên dịch dốt, sau đó phóng viên dốt, biên tập dốt. Cuối cùng có khả năng là ...cái người mà cho tiền cũng không dám nói là dốt!
  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Về Bác Tôn, em xin có một chút ý kiến để các bác tham khảo.
    Tôn Đức Thắng là một trong 4 người lính cầm đầu cuộc phản chiến trên tàu chiến Pháp, phản đối bắn pháo tàn phá Ô đét xa. Sau này, khi quan hệ Việt Xô nồng ấm. Liên Xô đã mời Bác Tôn đến thăm Ô đét xa, đặt tên một đường phố là Tôn Đức Thắng. Sau khi Liên Xô tan rã. Chính quyền Ucraina thay tên đường phố này là Đài Thiên Văn. Hiện nay, ở Ô đét xa có một người Việt Nam là ông Phạm Duy Duy, suốt mười mấy năm nay tìm mọi cách tác động với chính quyền để khôi phục lại tên Tôn Đức Thắng cho con đường đó. Công việc của ông đã đạt kết quả. Chính quyền thành phố đã hứa sẽ trả lại tên vào thời điểm thích hợp. Chính quyền đang phát động cuộc thi mẫu tượng đài cho sự kiện binh biến Hắc Hải.
  5. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Khoaitayxanh, nhờ bác em kiếm được thông tin về việc đặt tên đường ở Odessa:
    "Dự kiến, ngày 25/4, thị trưởng thành phố Odessa sẽ cắt băng khánh thành lễ đặt tên phố Tôn Đức Thắng, nhân kỷ niệm 85 năm ngày diễn ra "Sự kiện Hắc Hải". Thành phố cũng sẽ tổ chức míttinh và trình chiếu trên Đài Truyền hình quốc gia Ucraina bộ phim về sự kiện này. Bộ Ngoại giao Ukraina đã mời người thân của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sang dự lễ kỷ niệm"
    (Link của TTXVN http://www.vnagency.com.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/99531/Default.aspx
    Có bác nào ở Ukraina hoặc Nga cho anh em thêm thông tin với.
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Rất cảm ơn bạn đã quan tâm đến thông tin của tôi. Xin tặng các bạn một chút thông tin bên ngoài lề. Đặt lại tên Tôn Đức Thắng cho đường phố Ô đét xa không dễ dàng gì. Nên cũng cần nhắc tới nhân vật âm thầm đóng góp cho việc này. Đó là ông Phạm Duy Duy. Ông Duy, người làng Tương Mai, Hà Nội, kỹ sư cầu đường (Tốt nghiệp ĐH Giao thông). Ông nổi tiếng là một võ sư giỏi của Hà Nội. Sang Liên xô năm 1984 làm đội trưởng lao động. Ông có dậy võ cho một số người Liên xô, trong đó có cảnh sát và quân đội. Tầm ảnh hưởng của ông lan rộng tới 60 thành phố trên lãnh thổ SNG và vài thành phố khác ở châu Âu. Với uy tín của mình, ông lập ra hiệp hội những người yêu võ Việt Nam tại SNG. Hàng năm, dịp 2 - 9, Hiệp hội của ông kết hợp với Hội hữu nghị của nước bạn mở ngày hội văn hóa Việt Nam. Trong ngày hội này, các hội viên từ các thành phố đổ về, biểu diễn võ thuật, nghe nói chuyện về văn hóa Việt, nghe giảng về yhọc phương Đông, thưởng thức các món ăn Việt. Phòng tập của ông luôn có hình quốc kỳ Việt Nam trang trọng, phía dưới có các khẩu hiệu: Tổ quốc - gia đình - xã hội; Nhân - nghĩa - lễ - trí - tín v v...Uy tín của người Việt được "cứu" lại rất nhiều khi có các hoạt động của ông Duy. Mối quan hệ của ông khá rộng trong giới trí thức, quan chức Ucraina, nên các đề nghị của ông được bên Ucraina ủng hộ. Trong mười mấy năm vận động cho việc khôi phục tên cho đường phố Ô đét xa, có những lúc đã gần như được 100% thì chính quyền thay đổi nhân sự, ông lại phải làm từ đầu, rất vất vả. Đối với ông Duy, tư thế, hình ảnh của người Việt là tất cả.
    Sưu tập cú mèo.
    Được khoaitayxanh sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 13/09/2007
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Thằng nào gà bài cho TTg nhầm thì có
    Dễ nhầm sang bác Tôn, nhưng bác Tôn ở biển Hắc Hải trên tàu của Pháp chứ nhỉ? Mà sau mấy năm chứ?
  8. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Có khả năng quân sư lởm khởm. Nói chung các Lãnh Đạo bao giờ cũng có đội quân sư gà bài. VD như Bill Clinton sang VN còn trích dẫn cả truyện Kiều của Nguyễn Du. Trước đó Bill Clin ton chắc là ko biết Nguyễn Du là ai. Quân sư "gà" hết.
  9. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Khoaitayxanh đã cho biết nhiều thông tin bổ ích. Bây giờ thì đến lượt em lên tiếng "minh oan" cho sách giáo khoa nhé. Em xin khẳng định là các nhà sử học cách mạng của ta KHÔNG có nói gì sai hết á, vì chính em đã đọc trong sách giáo khoa lịch sử là bác Tôn kéo cờ ủng hộ cách mạng trên biển Đen, nơi cách xa St. Petersburg đến một vạn tám ngàn dặm. Sgk chưa bao giờ dám viết là bác Tôn làm thuỷ thủ trên chiến hạm Rạng Đông cả (VN là thuộc địa của Pháp, bác Tôn làm việc trên tàu Pháp chứ sao lại nhảy sang tàu Nga hở trời?) Có trách là trách đội ngũ quân sư gà mờ của bác Dũng đã dốt lại còn thích khoe chữ thôi.
  10. hamilo

    hamilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    1

    Lại nhớ đến vụ Bush nhầm APEC với OPEC, Úc với Áo:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2007/09/3B9FA031/
    Cũng hay phết nhỉ!

Chia sẻ trang này