1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam - Người Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Xuka, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_moon

    The_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hi,
    Hôm nay mới có dịp lên đọc. Chủ đề này của XuKa cũng khá hay, nhưng sự tranh luận dường như bị lạc đề rồi, đừng cãi nhau đi xa thế. Nếu Xuka đang ở Nhật có thể có những tài liệu : một cách nhìn khác về Việt Nam có thể post về để anh em cùng đọc, suy nghĩ và hiểu thêm mình như thế nào trong con mắt của những người ở nước khác, trong cách nhìn của dân tộc khác thì cũng hay, làm gì mà anh em phải cãi nhau ...xa vậy, biết mình biết ta mà.
    Bác Xuka hãy post tiếp nhé, nhưng bác hãy nói rõ nguồn gốc,, và cuối có thể là ý kiến cá nhân trong cách hiểu của bác, được thế thì thật cảm ơn bác nhiều.
    To Xuka: bác thật sự nhỏ tuổi, nhỏ hơn rất nhiều so với anh Tupt .
    To Tupt: xin lỗi anh Tupt trước nhé, nhưng anh tranh luận với đàn em cũng nhe` nhẹ lời một chút, giảng giải thì cũng phải từ tốn chứ, nếu không là " thông tin phản hồi " đó . Sau, rồi lại ... (hì),phải xem bác Bibi đó.
    The_Moon
  2. nammo

    nammo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nam mô.Thưa các cao thủ về khả năng "nói móc người khác".Có thể tôi tham gia vào mục này là thừa xong mong mọi người sẽ bỏ qua cho những câu nói của tôi nếu có xúc phạm đến ai đó....Như bác PAPI đã từng nói:"Có rất nhiều người tâm huyết post bài trên forum này và tôi biết có rất nhiều người đọc bài nhưng không tham gia".Đáng tiếc là tôi lại cũng giống với các bác.....nên...
    Thưa các bác,các bác có thể đọc lại cho tôi cái chủ đề chúng ta tham gia vào có tên là gì nhỉ?Không biết có phải bác XUKA lấy tên là:NGƯỜI VIỆT NAM_NGƯỜI HẢI PHÒNG?
    Chính vì cái tên ấy nên tôi mới "nhỡ" góp mặt vào đây.Xong tôi lại toàn thấy các bác cãi nhau về người Nhật với người Việt chung chung mà ít nhắc tới người Hải Phòng chúng mình.Nếu có nhắc tới thì cũng chẳng thấm vào đâu hoặc cũng là "công cụ" để các bác "gây chiến".
    Vậy thưa bác Xuka,bác lấy tên vậy là để làm gì?Nhiều người cùng nghĩ như em khi đọc bài của bác là:"lấy tên như thế để.... câu khách".Không biết có đúng không vì trên mạng TTVN có khá nhiều dân Hải Phòng thì phải?
    Phải công nhận 1 điều là các bác "chọc" nhau khá hay....Em đọc cũng thấy rất hứng thú.Vô cùng hứng thú vì thấy có cả "hoa khôi" cũng tham gia nữa là huống chi là hạng "bình dân" như em....
    Em chỉ muốn nhắc các bác quay về với chủ đề chính của mình để không làm thất vọng người đọc.Bác LUCKYGIRL229 cũng đã có hiểu ra (dù rằng trước đó thì phải khẳng định là cũng có tham gia):"Quyền chọc ngoáy người khác không phải thuộc chỉ riêng quyền của Xuka.Biết là chọc ngoáy phải đúng lúc đúng chỗ nhưng trên riêng cái diễn đàn này thì thế nào là đúng lúc?thế nào là đúng chỗ???"
    Các bác muốn chọc nhau thì trên cái diễn đàn TTVN thiếu gì "đất diễn" .Sao các bác cứ thích nhảy vô đây để "phê" nhau cho cái forum này thành ra là:"Treo đầu dê ,bán thịt chó".
    "...em nghĩ đơn giản lắm"(BIBIHAYBUON)
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thưa TheMoon, Nammo cùng tất cả các bạn, mình xin có ý kiến:
    - Tên chủ đề tớ đặt như vậy vì: trong đây sẽ tranh luận xoay quanh "người VN-HP" như tớ đặt. Cùng 1 lúc ko thể tranh luận về tất cả nên tớ mới post 1 bài đầu tiên lên thăm dò. Tớ đã rất vui vì biết rằng có nhiều bạn đăng kí đã lâu nhưng bài đầu tiên post lên diễn đàn này lại rơi vào đúng Topic này, và các bác đó không nhỏ tuổi như tớ nghĩ. Hơn nữa, với cá nhân tớ, câu bài chỉ làm tớ mất thêm thời gian đọc, viết mà không mang lại cho tớ tí lợi ích nào. Vậy tớ câu làm gì.
    - Các bác khuyên em về chuyện chọc ngoáy? Em nhớ ko nhầm thì những topic có càng nhiều người chọc ngoáy thì càng vui và có nhiều thứ mới sẽ nảy sinh, em nghĩ như thế vui hơn là một chú nói ra 1 câu, rồi tất cả cùng hùa theo, tung hô: đúng rồi, muôn năm... hehe... Em thấy tình trạng trước của Box HPC mình là như vậy đấy.
    - Đây là diễn đàn, bác care về tuổi làm gì? Tớ đã post bài đầu tiên về một cách nhìn hơi khác thôi mà đã toé lửa thế này, bác không thấy à? Mà bài này là vision của chính 1 người VN từ hàng chục năm trước rồi đấy, thưa bác. Tớ đưa ý kiến thật ra các bác lại tranh nhau chửi thì vui, hihi...
    Xuka@
  4. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Xuka cứ post bài lên cho mọi người tranh Luận ----> thế mới là FORUM chứ....
    Quyền bàn luận thuộc quyền của tất cả mọi người mà,....phải ko??? vậy nên cứ post bài lên để mọi người tranh luận, thi thoảng kháy 1 chút...hì hì đùa thôi...để mọi người mở rộng tầm mắt và suy nghĩ...
    Trang
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Có ai mắt híp cần mở rộng không nhỉ ? Bác Xũka cho họ bớt hip đi
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. thấy mấy bác tranh luận cũng vui ra fết ... nên dừng giải lao ở cái nước Nhật này thôi ... hì hì .. chuyển qua nước Nga đi ... hì hì .. ai muốn biết gì thì ... ok một tiếng ... KID giới thiệu cho ... ( không bàn về chính trị ... hì hì .. bó tay ... ) Dù sao thì ... nói chán về cái nước Nga này lại quay sang tìm xem có em nào ở Mỹ lại mời vào tham gia nốt ... và cưối cùng thì chắc là fần thắng cũng thuộc về anh Việt Nam thôi ... hì hì ... để rồi cũng lại dừng lại ở Hải Phòng để thu gom tàn tích ... hì hì ...
    ( Thông cảm ... KID không fải người HP có thể tham gia được chứ ... , dù sao thì mình cũng là nguời Việt Nam ... , có thay da đổi máu thì mình vẫn là người Việt Nam ... và mình yêu Việt Nam ... nên chắc là cũng đủ điều kiện cho KID tham gia rồi nhỉ... hì hì ... )
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu nói cái *** gì cả
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  8. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái topic này từ lâu rồi nhưng hôm nay mới vào nghía thử và ko ngờ là dã bị cuốn hút như vậy ( bình thường em rất ghét mấy cái chủ đê khó đọc như vậy) . Tuy nhiên thấy hình như các bác tranh luận hơi quá đà, nếu cứ tranh luận theo cái kiểu của các bác thì chắc là dến tết maroc củng chả xong . Em nghỉ là mỗi nước đều có những xuất phát điểm riêng, lịch sử riêng, điều kiện đê phát triển riêng và đơn giản là vì 2 dân tộc khác nhau nên cách suy nghĩ cũng khác nhau vậy thôi. Tất nhiên là đất nướcchúng ta phải học hỏi nhứng nướcphát triển rẩt nhiều nhất là trong thời buổi mở cửa hiện nay nhưng ko phải là cái gì cũng bê nguyên y xì và càng ko nên áp đặt những gì mà nước Nhật đã làm vào nước ta.
    Còn về giới trẻ nhật, họ có hơi khác chúng ta thì cũng là lẽ đương nhiên vì 1 nền kinh tế phát triển luôn kèm theo nhứng mặt trái của nó
    Có điều nhiều lúc tôi ko hiểu giọng điệu của bác xuka hình như bác có gì đó hơi mỉa mai, xin lỗi nếu tôi hiểu sai ý bác, hihi
    Đấy là em thấy thế nào nói thế có gì ko phải mongcác ác bỏ qua ( tuổi trẻ nên còn bồng bột mà hì hì)
  9. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác hiểu sâu biết rộng như thế thì em xin đố các bác một câu : 7 kỳ quan thế giới cổ đại gồm những gì và ở đâu? Ai trả lời đúng sẽ được thưởng 5*
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Đừng hỏi Tổ Quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc hôm nay.
    Mỗi con người chúng ta, ai cũng mang 1 ngọn lửa trong mình, vậy hãy làm gì để tập hợp được các ngọn lửa đó thành 1 đống lửa lớn, các bạn có thể làm điều đó rất tốt phải không????

    YRML - hehe

Chia sẻ trang này