1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam ở Đông Đức và Tây Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi tunphuong, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Es ist doch alles schnurz, ob Kommunismus gut ist, ob der PrÔsident Tran Duc Luong was mit seiner SekretÔrin hat. Es ist der Mehrheit der Bevảlkerung auf gut deutsch, scheiYêgal, ob das System gut oder menschênverachtend ist. Nicht Egal ist, dass niemand und zwar nicht mal der Big Brother Papst so derart dreist und frech Schlecht ẳber uns sagt! Es geht hier nicht um Wahrheit. Wenn solche Leute wie Sie Wahrheit suchen, dann gehen rechts, dort kảnnen Sie eine Philôsophievorlesung von Prof Sowieso hảren. Es geht allein um TATSACHEN, die man nicht bestreiten kann. Warum Mảnche verhaftet werden, einfach, weil sie Hochverrat begangen haben, und das hat nicht mit Freiheit zu tun! Sie kảnnen meinetwegen in die Revision gehen. Gut, hier in der Republik wird diese Freiheit etwas andêres ausgelegt. Fẳr Vietnamesen wie ich und viele hier reichen die FREIHEITEN, die der Staat garantiert, voellig. Ich finde, dass ist eine UnverschÔmtheit von Ihnen, sich in unsere Angelegenheit einzumischen. Darẳber hinaus erlauben Sie noch billige Statements ẳber unsêre kulturellen Werte, feste oberzeugung! Dazu haben Sie kein Recht! Das, was Sie hier auftischen, haben wir, als aufrichtige patriotische Vietnamesen in Westdeutschland tausend Mal gehảrt, dabei besitzen Sie nicht mal die Staatsbẳrgerschaft! Also hissen Sie die FlÂgge, die Sie gerne mảgen. Stecken Sie Ihre Nase nicht ẳberall hinein. AuYerdem, eine Bitte vom ganzen Herzen, lernen Sie Deutsch richtig sprechen. Ich bemẳhe mich so sehr Sie zu verstehen, aber vielleicht klappt das nicht immer. Glauben Sie mir, nur aus Respekt vor vielen Gottlosen Kommunisten hier, rede ich per Sie an. Sie gehảren sicherlich nicht zu solchen! Mich ekeln ihre billige Anmassung, sich hier wichtig und auch noch als Mảchte-Gern-Politiker aufzutreten. Hier sind viele, die nicht sehr gut Deutsch sprechen, dennoch verfẳgen diese Leute ẳber ausreichende Kenntnisse um zu wissen, was Gott, Demokratie, Freiheit bedeuten. Im Grunde genommen, wissen Sie doch nichts ẳber unser Leben, also vêrsuchen Sie hier nicht etwas vorzumachen. Ich mảchte nicht viel drẳber Demokratie, Gott oder Herrn Schrảder reden. Ich hoffe, dass Sie mindestens meine Absicht begreifen. Nicht nur Sie kảnnen zwischen Rechtssystem oder Unrechtsgesellschaft trennen. Wir kảnnen es tausend mal besser. Wir 'ulen keine Herablassungen mehr. Sâien Sie froh, dass Sie ẳberhaupt da sein dẳrfen, nachdem Sie sich wirklich dÔmlich daneben verhalten haben! Wir sind alle stolz mit diesem System. Wir sind damit aufgewachsen. Es hat uns viel gekostet. Viele Verwandten von uns sind gefallen. ober all in Vietnam gibt es Friedhảfe, uns wurde unsere Freiheit Jahre lang von diesen Gottesfẳrchtigern aus dem Westen beraubt, unsere Frauen vergewaltigt. Nun es ist genug, mit einem Grẳnschnabl wie Sie, brauche ich mich nicht weiter mit diesem Thema zu beschÔftigen. Lassen Sie unsere Leute, egal ob sie Prostituierten, ZigarettenverkÔufer oder Schwarzarbeiter in Ruhe. Wenn Sie sich selbst betrachten, so viel mehr Wert sind Sie auch wieder nicht. Ich lebe im Westen Deutschlands. Ich beziehe keine Sozialhilfe, trage dazu bei, dass Leute wie Sie auch mal Bafảg bekommen. Ich habe nie Zigaretten im Leben verkauft. Ich bin verdammt noch mal gottlos, dennoch lese ich die Bibel wie meine Mutter jeden Tag. Leute wie Sie beneiden uns, weil wir genauso in Deutschland auf UniversitÔt gehen dẳrfen, weil wir in Deutschland ArbeitsplÔtze haben, weil wir Familien und unsere Wurzel, eine Sprache, einen Staat deshalb eine IdentitÔt haben. Sie und Ihre Kumpanen haben nichts, nicht einmal etwas wie SELBSTWERTGEFoHL. Sie werden doch nicht so frech sein und behaupten, dass Sie VIETNAMESE sind? Ich lach mich tot. Sie werden doch nicht im Ernst glauben, mit einem deutschen Pass werden Sie mehr deutsch als irgendeiner hier. Ihr schmutziger Stolz und Angeberei verfaulen schon seit langer. Sie dẳrfen diesen Platz schon verlassen haben! Ich wêrde Ihnen Seiten zeigen, wo Sie sich mit Ihren Genossen rumhÔngen kảnnen. Noch eine letzte Bitte. Wir sind nicht so dumm wie Sie glauben! Und denken Sie nur fẳr sich selbst und nicht fẳr unsere Bevảlkerung. Noch mals. Sie und Ihre Leute sind wirklich die minderwertigsten Kreaturen, die wir-Vietnamesen-kennen. Verpissen Sie sich!
    S, không có em Mod nào xóa cĂi bài cỏằĐa tên hÂm kia à? lỏưy chúa, lĂo thỏ không biỏt, vào 'Ây tinh vi khoe khoang vài cÂu mỏằ>i sỏằÊ chỏằâ!
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chú M_S lên dĩa nghỉ cuối tuần vài ngày cho đầu nguội bớt, miệng lành da non nhá !
  3. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Danke, Jules XD
    Du bist zu freunđlĩch XD
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, bài viết từ sáng chưa kịp post lên ( Bận đi cày ), bây giờ đã thấy bài mình viết cũ quá rồi. Không còn Aktuell nữa. Nhưng thôi đã mất công viết rồi vẫn phải post lên.
    @ JULES : Bist du den ?zTYP?o aus Avys??? Nếu đúng thì vui rồi. Có người cùng KK bàn luận chính trị, đạo lý một cách nghiêm túc, không như đồng chí M_S, không có ?z Argument?o nên bây giờ cứ gọi là ?z cắn càn?o Bàn luận với những người như thế này làm KK đau cả đầu, tổn thọ lắm.
    Đồng chí nói M_S ảnh hưởng chính trị phương Tây thì quá là đúng rồi, nhưng bảo KK là ?zVertreter erzkonservativen Flügel der kommunistischen Kaders Vietnams?o thì sai bét bè be. Nhưng thế mới có cái hay của nó. Không thì biết cãi nhau với JULES về vấn đề gì đây. KK đây cung khoái nhất cái môn đánh đáo mồm. Vậy nói cho Jules biết là KK đây thuộc loại ?z gottlosen?o, không theo Đảng phái nào và cũng không là đại diện cho bên nào cả. KK chỉ là một thành viên nhỏ bé trong phái môn ?z Giao chỉ 5 ngón chân ?z thôi , đại diện cho lẽ phải và đại diện cho những suy nghĩ của KK . *hahaha* Một người nhìn thấy cái lố bịch, chướng tai gai mắt , không muốn ngồi yên, buộc phải lên tiếng,chứ không phải vì đảng này phái nọ. Không muốn cái ?zsuy nghĩ thiển cận, hằn thù, thành kiến?o no lan truyền, làm hỏng cái không khí vui tươi, đầy sức sống của GC box.
    Á mà ở đây không có em nào xinh tươi phần cho đồng chí đâu, KK đứng xếp hàng như thời DDR xếp hàng mua chuối mà vẫn còn chưa đến lượt. Cứ bình tĩnh nhé. Bên Avys không kiếm được em nào hay sao mà lại bon chen sang đây.
    @ M_S
    Ja, ich wurde hier nicht geboren und deswegen spreche bzw. schreibe leider nicht so gut Deutsch wie du. Aber so wie ich hier raus lesen kann, deine Deutsch ist ja auch grotten schlecht. Warum kannst du nicht mal mit deine ?zMuttersprache?o richtig artikulieren??? Und dann willst du mir auch noch über Wirtschaft , Aktienkultur, über Gesetzliche Rente bei bringen. Ich lache mich tot. Und ich habe noch nie für Aktien Steuer bezahlt. Du vielleicht ?
    Warum man ein private Rente abschlieYen? Weil man nicht mehr weiY ob man in 30-40 Jahren noch mit Gesetzliche Rente leben kann. Passt schön gut bei ?zkacken?o sonst scheiYt du ja die ganzen Diamanten raus die du ganzen Leben lang gespart hatte. Dann ist nicht mehr mit ?zReise nach Viet Nam?o
    Tiếng Đức mới học, bà con thông cảm. Có lỗi
    Tất cả thành viên trong box, sống và lớn lên tại Đức hay VN, học trường Đức lẫn trường Việt đều biết cái hay cái dỡ, cái nên làm cái bỏ đi. Ai mà không hiểu cái từ ?z Tự do, dân chủ?o là gì. Việc gì cứ phải chụp xọt người khác, là không có hiểu biết gì về ?z Demokratie?o. Nếu người ta không nói ra từ đó thì đều không có hiểu biết về vấn đề này hay sao. Sao mà thiện cận đến thế không biết. KK không muốn đi sâu về vấn đề chính trị, vấn đề đa đảng đa nguyên, chế độ này tôt, chế độ kia xấu vì không muốn cái box GC này nó trở thành một diễn đàn chính trị. Bà con cung biết tại sao rồi. Không cẩn thận là ?z chợ ?z bị đóng cửa đó. KK và các thành viên khác không muốn đi xâu về vấn đề này thì M_S lại càng tưởng mọi người thực sự kô có hiểu biết, càng thích hô hào dân chủ đây tự do đó. Đã bảo rồi, thích bàn luận chính trị thì liên lạc qua mail, qua YM nhé. Với chút it ngôn ngữ tiếc Đức của KK chắc cũng đủ để tranh luận về cái suy nghĩ thiển cận của M_S. Also, wie gesagt, auch gerne in Deutsch. Nicht so schüchtern, melde dich. Hier ist meine Mail : kuestenkicker@yahoo.de oder über Yahú Mét xanh giè nhé.
    Yêu cầu nói tiếng Đức chuẩn nhé, chứ nói kiểu với mấy chú Thổ thì KK học theo, lúc sau nói với người Đức người ta cười chết. KK chỉ muốn học cái tôt thôi nhé.
    Còn không thì vô Google tìm mấy cái diễn đàn dân chủ gì đó, rồi cùng KK vô đó bàn luận. Không lại bảo ơ đây lấy thịt đè người.

    Việc M_S lên tiếng dậy đời, chỉ bảo người này người nọ, làm sao có Dân chủ làm sao có Tự Do thì đúng có thiệný, nhưng lời lẽ thật là ngông cuồng, đầy sự hằn thù, kiêu ngạo vậy làm sao để KK đây tiếp thu được. Và pà kon từ trước tới nay vẫn biết KK là người vui tính, dễ nói dễ bảo?*haha*. Không lôi kéo được ai về phía mình thì xuất ngày lôi cái tâm bia, tấm chắn ?z Cap Anamur, Gott ra để đe dọa bà con trong BOX. Lố bịch quá đê. Ở đây chưa ai nói gì chông đối đến tổ chức Cap Anamur và mọi người đều đồng lòng ủng hộ tổ chức nhân đạo này nhưng M_S cứ suy bụng ta ra bụng người rồi mất công la hét bảo vệ Tổ chức Cap Anamur này. Có ai làm gì đâu cơ chứ. M_S cũng không phải lôi các bài báo viết về những hành động nhân đạo của Cap Anamur đăng lên đây đâu để làm cái lá chắn cho mình đâu.Mọi người ở đây có đủ khả năng tìm kiếm những tài liệu về tổ chức nhân đạo này.
    Đây là link của Cap Anamur, ai thích xem thì vô đây nhé.
    www.cap-anamur.org
    Và cho M_S biết rằng tại Đức không chỉ Cap Anamur có những việc nhân đạo giúp đỡ đồng bào VN đâu nhé. Có hai ví dụ KK được biết nữa đây này AVYS ?" Hội Học sinh viên VN, Diên Hồng ?" Gemeisamt unter einem Dach e.V tại Rostock?Tuy không có quyên góp được nhiều như Cap Anamur vì là các tổ chức mới thành lập và không có nhiều các Ban hội Đức đứng sau lưng như Cap Anamur.
    KK đây là ?o gottlosen?o nhưng cũng đã tự nguyện gần một tháng trời vô rừng, bê đá đốn cây xây nhà cho trẻ em mồ côi. Vậy cứ phải có ?z Gott?o thì mới làm đựoc những việc nhân đạo hay sao.
    Để lúc nào KK thử liên lạc với Tổ chức Cap Anamur để hỏi rõ thân thể của con chiên ngoan đạo M_S này. Chắc lại phải nhờ vài cao thủ Tin học tìm cho cái địa chỉ IP nữa *haha* Mà thôi việc này để luc nào thất nghiệp, ăn trợ cấp xã hội thì mới có thời gian làm.
    Mà lần đâu tiên KK thấy một con chiên ngoan đạo, gọi người cùng nguồn gốc là ?z FIDSHI?o. Cái này dịch ra tiếng Việt gọi là ?z mọi dợ ?z. May mà không gặp mấy chú Punk, cánh tả ngoài đường khi nói câu này. Không thì mấy chú cho con chó Bec dê cắn cho một trận vì cái tội ?z Diskriminierung?o. Hay M_S thực sự không phải tóc den da vàng mũi tẹt mà là ông tây cao to, mắt xanh, tóc vàng, một người của xã hội tự do dân chủ. KK suy nghĩ mài không ra. *haha* Nếu không mà làm sao lại tự bôi xấu mình vậy. *haha*
    À còn một điều cuối nưa nhé : kiếm mấy quyển tạp chí tiếng Việt như Cánh én, Diễn đàn dân chủ, Đất Việt , người Việt gọi là báo ?z Hải Ngoại ?z đó mà nghien cuu. Nhiều bài viết giông cách nói của M_S lắm đó. Không biết địa chỉ thì KK gưi cho
    Thôi chắc bắt đầu từ ngày mai phải lên núi luyện công rồi. Vừa gặp cao thủ võ lâm truyền lại cho bộ võ " Đả cẩu bổng pháp". Phải luyện thành để còn tiếp tục tung hoành giang hồ, đánh chó cắn càn.
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vote cho ấy luôn 5* và cái này nữa
  6. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Ach du scheiYe ! ich bin zufÔllig hier gelandet,und hab gar nichts gewusst, dass hier drin so heiY ist......!!
    ........... ???
    oai`... es handelt sich schon wieder mit diesem politischen Thema!!!!........oeoeoeoe ich halte mich am besten daraus !!!!
    .......
  7. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    đáng khâm fục bạn MS về " độ dày da mặt"....dày đến mức độ đáng kinh nể....tội nghiệp...người đâu mà nói 1câu bị tạt cả xô lại thế chẳng biết....thôi cả nhà mình chuyển đề tài đi....chó dại sủa mình đâu cản đc....sủa 1lúc mệt thì nín thôi mà...mà đức giàu thế chẳng nhẽ vẫn chưa có...tiêm fòng dại miễn fí sao :D ....đến tội....
    ps: vote cả nhà mỗi người 5* lây sức chống giặc dốt to mồm
    ( ai hảo tâm thì vote lại cho wig hihi... )
  8. _Shin_

    _Shin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh...bình tĩnh...kiềm chế...kiềm chế...
    Mình mà bùng phát lên bây giờ thì không còn lời lẽ gì tốt đẹp với nhau nữa đâu...Đúng thật là cái gì cũng có giới hạn của nó...Động chạm tới mình thì còn có thể bỏ qua được chứ đến ba mình thì đúng thật là quá đáng rồi đấy ....
    Các cụ xưa có câu " Tiên trách kỷ, hậu trách nhân " . Có lẽ là nên nghĩ vì mình đã đùa người ta trước, không đúng lúc, đúng chỗ và cả không đúng người nữa nên mình sẽ im lặng....Àh quên, tử tế ra thì xin lỗi con người ấy một câu vì là do mình gây chuyện nên trước...XIN LỖI..... Nhưng kể từ sau bài viết này, nếu anh mà còn nói thêm một câu nào liên quan đến tôi và nhất là ba tôi nữa thì lúc ấy đừng trách tôi không nói được những lời tử tế với anh....Cái gì cũng có giới hạn chịu đựng của nó thôi...Và hiện tại là tôi đang đứng trên cái ngưỡng ấy đấy...Để đến lúc vượt qua sự tử tế với nhau thì lúc ấy chẳng còn gì để nói chuyện đâu...TTVN là net đấy, và kể cả có quan niệm net là ảo nhưng là con người với nhau thì nên sử xự cho nó đúng mực là của một con người...Tôi chẳng dám nói anh là như thế nào nhưng nhắc lại một câu nữa là tôi cảnh cáo anh lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đấy.... Đừng bao giờ động chạm đến tôi ( rộng hơn nữa là các thành viên khác nói chung ) một cách sỗ sàng và vô văn hoá đến như thế.... Tôi không quan tâm anh sinh ra, lớn lên hay được học kiến thức như thế nào nhưng chắc post được mấy bài thơ hay như thế bên Topic Văn học Việt Nam thì cũng hiểu được những gì tôi nói bằng tiếng Việt .... Tôi sẽ chấm dứt tại đây và vẫn còn nói được những lời rất, rất tôn trọng anh trong bài viết này...Do đó tôi cũng đòi hỏi ở anh sự tôn trọng lại bản thân tôi... Đấy là phép lịch sự tối thiểu của một con người....
    Chào anh!
    ( @ nhắn anh 13, chị Cafe và chị Sam : cảm ơn mọi người vì đã lên tiếng hộ em. Có lẽ cũng nên kết thúc ở đây thôi... Nói nhiều với con người này tốn calo quá.... Thế mọi người nhá...
    Àh chị Cafe muốn nói chuyện với ba em Shin hả... thôi chị ơi, nên suy nghĩ trước khi dấn thân vào chiến trường đầy cam go và bốc lửa ấy......... Ba em Shin lại Đông Tây kim cổ thì mệt lắm.....Rút kinh nghiệm từ bản thân em, có cái gì về Văn Học thì hỏi thôi.....chứ đừng dại mà tranh luận......)
    Được _Shin_ sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 15/10/2004
  9. bmngoc

    bmngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    mỏằTt vài link 'ỏằf M-S tham khỏÊo
    - thỏằĐ tặỏằ>ng Đỏằâc thfm lfng BĂc http://www.vnagency.com.vn/html/special2_tv/special2_tv.asp?NewsID=121636
    - linh mỏằƠc có phỏÊi vào tạ hay ko
    http://www.vndistrict.org/Thong_Cong/Thong_Cong_164/NhanDinh%20164.htm
  10. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Gửi Mannheimer Söhne,bạn đã bắt đầu cay cú khi xúc phạm đến người khác rồi đấy.Nước Đức của bạn vẫn còn nhiều vấn đề để bạn quan tâm hơn là Vietnam.Nếu bạn vẫn là da vàng mũi tẹt thì bạn sẽ làm gì để đám đầu trọc công nhận bạn là người Đức,cầu Chúa thôi ư?
    ---Cho phép tôi gửi một ít tin cũ về cộng đồng của bạn:--
    -Năm 1988, Hồng Kông xua đuổi thuyền nhân, Thái Lan làm ngơ cho hải tặc hoành hành và Mã Lai kéo thuyền tỵ nạn ra biển. Xác người Việt phơi trên biển Đông.
    - Năm 1992, toàn thể thế giới quay lưng lại với người Việt tÿ nạn. Liên Hiệp Quốc bắt đầu chủ trương thanh lọc và cưỡng bách hồi hương .
    -Năm 1994, tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á hàng trăm thuyền nhân tự vẫn, hàng ngàn thuyền nhân tuyệt thực, thế giới lặng yên.
    Tại sao?Có phải cộng đồng của các bạn làm ngơ hay tại tiếng nói của người tỵ nạn các bạn không có giá trị gì trên đất nước "dân chủ" của bạn? Đừng tự hào quá với cái "mác" Đức.Chừng nào ở Đức vẫn còn những kẻ tôn sùng Hitler thi đừng thắc mắc về những người cộng sản ở Vietnam, dù hai vấn đề hoàn toàn khác.----
    Tôi rất tiếc cho bạn.Chỉ một đôi lần tôi vào diễn đàn này thôi,nhưng tôi vẫn cảm nhận được bạn là thành viên rất tích cực.Tại sao lại đạp đổ tất cả vì những cái không đâu?Nói chuyện chính tri với chúng tôi thì có giải quyết được gì đâu?

Chia sẻ trang này