1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam thật lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chim_chim06, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chim_chim06

    chim_chim06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam thật lạ

    Người Việt nam mình thật lạ, thường hay không dám bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt một ai đó. Lấy ví dụ cụ thể như trường hợp của em, gọi điện đến hỏi "em đang ở đâu đấy", thấy giọng trả lời có vẻ gượng, ngập ngừng, trả lời ỡm ờ rằng: "em đang ở nhà bạn", mặc dù cả tui và nàng biết tỏng đó là nhà thằng đối tác (vì lúc chiều nàng có nói với tôi là tối nay đi gặp khách hàng), nhưng tôi thì không nghĩ rằng nàng sẽ đến nhà người ta, tôi hỏi tiếp: "không tiện nói chuyện ah", nàng trả lời cũng rất nhanh: "vâng", thế mới đau. Cũng không phải lần đầu nàng có thái độ thân thiện khi nghe điện thoại của tôi khi trước mặt ai đó. Xin hỏi đó có phải là căn bệnh chung của người Việt Nam mình, thường không dám bộc lộ cảm xúc khi trước mặt đối tác hay trước mặt một ai đó. Hành động như vây xét về một khía cạnh nào đó được coi là lịch sự, nhưng vô tình đã gây ra sự mặc cảm cho người yêu của mình. Tôi thì nghĩ như vây, các bác có ý kiến gì không?
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đâu chả thế hả bác, có phải riêng người Việt mình đâu.
  3. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lạ nhỉ? Làm ăn chính đáng thì sao fai xoắn, cứ bảo em đang có khách. Hay là chị ta....
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    topic có chiều hướng thảo luận kô hợp với box khóa lock chủ topic 1 tháng vì cố tình lập topic mặc dù đã có luật, hạn chế post bài trong TVTY 6 tháng (----nghe quen kô các bác
    @chủ topic: ai mà chả thế hả bác, đến cưới nhau mà quan tâm quá còn ngại nữa là
  5. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hồi trước cũng ngại. Thậm chí ngồi với a yêu mà có a khác gọi đến cũng chỉ dám nói là đang ngồi cạnh bạn. Bị mấy lần như thế a yêu giận, thấy a yêu buồn, cũng xót nên tự bảo mình phải chai mặt đi, không ngại nữa. H thì quen rùi. Tuy thỉnh thoảng nói 2 chữ "người yêu" thấy ngượng mồm quá, vì thực tế là còn hơn cả người yêu rùi
  6. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chả có j` cả ! ng` yêu thì cứ nói là ng` yêu ! bạn thì bảo là bạn ! đến mệt
    chắc tại em chai roài nên thế ! các bác thông cảm
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    thế á ngại j nhỉ
    ny tớ ngồi cạnh tớ mà dám nói là bạn thì tớ giận luôn
    đi ra ngoài giới thiệu cũng thế, bạn bạn, bạn cái j mà bạn chứ là bạn thì đừng có đi cạnh
  8. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân nhỉ : tôi cực ghét và k bao giờ "giả nhời" với bất cứ ai là tôi đagn ở đâu , đagn làm gì ! Đó là phép lịch sự mà ??
    Bạn có quyền hỏi tôi có rảnh k , bạn muốn mời tôi cafe hoặc bạn muốn hỏi tôi có rảnh để nói đt k v...v......
    Hơ........mình có cực đoan quá k nhỉ ??

  9. softbank

    softbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cứ như kiểu em đang có khách, anh ngồi chờ rồi đến lượt anh ấy nhỉ BB
  10. lovejaychou

    lovejaychou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chị nài nói chí ní, chẳng vậy mừ em phải đá vài thằng ấy đi rùi, đang bận bỏ xừ ấy, nhớ ny thì bảo nà nhớ đằng nài cứ gọi roài hỏi em đang làm gì ở đâu đấy, chán chẳng bùn giận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này