1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam thật lạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chim_chim06, 13/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thế còn mấy anh hay bị người yêu gọi điện hỏi "anh đang ở đâu làm gì với ai" thì ý kiến thế nào nhỉ? Hay chỉ có các bác ******** điện hỏi rồi các bác gái ngượng ngiụ trả lời? Như hàng nhà em thì hỏi vậy còn ít lắm, còn bắt nói mấy cái trên trời dưới biển nữa...Ôi trời nói được thì da mặt mình cũng dầy lắm ấy
  2. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đối thoại này mới Việt Nam này (Có thật 100%)
    - A lô! Cháu chào bác ạ. Bác làm ơn cho cháu nói chuyện với Hoài Thu được không ạ?!
    - Hèm. Tuấn đấy phải không cháu? Thu nó đang bận tý.
    - Dạ Thu đang ở đâu hở bác
    - Thu đang ở trong toilet cháu ạ.

  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    bạn này sao lại quy luôn cho cái câu "người VN thật lạ" mới suy từ 1 cáo mà đã túm hết cả dân Việt
    Tớ thấy bạn đang muốn kiểm soát cáo đây mà biết người ta làm gì roài thì thui, sao phải để nta khó xử roài lại théc méc
    Tớ cực ghét những cú đthoại kiểu này
    Nhiều khi công việc hoặc đang ngồi với ai đó dù ko có rì sất tớ cũng ko thích trả lời nhiều lúc gọi mà ko thấy tớ trả lời cũng vì lý do này đới
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah, nếu là bất cứ ai, bất cứ lúc nào thì đúng là cực đoan rồi đấy.
  5. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chỉ trả nhời mỗi mẹ tôi, gọi điện hỏi đi đâu, nhưng đôi lúc bà quá cổ hủ, nên thành ra nói dối.
    Còn bản thân rất ghét ngkhác xía vào chuyện tự do cá nhân, tự dưng khi không hỏi đang ở đâu, đang làm gì, rồi cũng chỉ là biết rồi để đấy, phí nhời
    Mà nếu muốn trả nhời, thì nói thiệt, sao phải quanh co như thế, rồi há miệng mắc quai.
    Mà hình như, chỉ có các bác trai mới ko thích nói người yêu đang ngồi bên cạnh thôi chứ nhỉ, vì các bác ý có ng yêu có bao giờ dám nhận mình có đâu
  6. Crimson1806

    Crimson1806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    @Cross_link : mỗi người 1 quan điểm mà . Tôi có bảo quan điểm của tôi là đúgn đâu ??? nhưgn tôi nghĩ là nếu người ta cần người ta sẽ nói ra chứ đừgn hỏi , dù chỉ là thói quen là "đi đâu , làm gì , với ai , mấy giờ về ......" Vì điều này dễ tạo cảm giác ức chế cho người trả lời , trogn 1 số trườgn hợp người đó còn phải nói dối , nếu cần thiết
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bọn em lại khác....trước khi đi đâu, làm gì cũng phải nghía qua người yêu mình cái....thật ra là gọi điện nói mấy câu cho đỡ nhớ....tiện thể bảo hum nay phải đi đâu, hay làm gì cho người ta đỡ sốt ruột.....xong việc về nhà lại call buôn tiếp.....chẳng thấy có gì khó chịu cả.....Thỉnh thoảng đang đi đâu chơi, người ta gọi điện hỏi đi đâu....thì " em đang đi chơi"....Nhưng cũng có lúc phải nói dối
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Lock topic với lý do : Tên topic không rõ ràng + Nội dung không phù hợp với box TVTY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này