1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt Nam tốt đẹp

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi mumiy, 15/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mumiy

    mumiy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam tốt đẹp

    Cái xấu và cái đẹp luôn bên cạnh nhau, bất cứ dân tộc nào cũng co. Vậy ở đây hãy nêu lên những cái đẹp người VN chúng ta
  2. lute

    lute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng cái câu "lý thuyết miền Bắc, nguyên tắc miền Trung, lung tung Nam bộ" không còn đúng nữa rồi. Giờ thì chỉ thấy "nguyên tắc miền Bắc, mà là nguyên tắc bất thành văn. Lý thuyết lại là miền Trung, mà lại là lý thuyết "nhai lại". Còn Nam bộ thì lại ...tùy tiện.
    Cái hay của nguời VN là sự diễn giải, do sự linh động của tiếng Việt, nhưng lại là diễn giải về tình cảm, chẳng hạn như khi ...xin việc. Điều này rất giống với Âu Mỹ, nếu chúng ta biết sử dụng sự linh động của ngôn ngữ vào việc diễn đạt công việc.
    Bạn cứ nhìn mấy mấy ông quan trọng nói chuyện thì biết. Và cả các CN nữa, khi gặp 1 vấn đề nào đó vướng mắc, họ thường lúng túng không biết dùng từ, thay vì là 1 cử chỉ như huơ tay hay nhún vai chẳng hạn. Nếu bạn có cử chỉ này thì có thể bị đánh giá thấp. Nhưng về mặt âm nhạc thì sao họ lại diễn đạt hay thế không biết !?
  3. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.
    2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động.
    3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).
    4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận.
    5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học "đến đầu đến đuôi" nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê)
    6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền.
    7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời).
    8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện.
    9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, đánh mất đại cục.
    10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng)
  4. lindado

    lindado Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái bài nầy tôi kiếm mà không ra,cám ơn bạn! Các đặc tính trên cho thấy VN khó mà mạnh được! Giúp cho người Việt tồn tại,nhưng khó khăn phát triển!
  5. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Thế thì xác định luôn mình luôn làm chư hầu cho thằng khác, phấn đấu làm gì cho mệt. Sức mình có thế, cố làm gì!
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa hay giỡn đấy hả bác ?
  7. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin góp thêm vài cái tính tốt đẹp của người Việt chúng ta:
    - Tính dũng cảm, kiên cường, coi thường cái chết: cái này chắc là do di truyền mấy ngàn năm phải đánh nhau với TQ cũng như đánh lẫn nhau nên người Việt được cái là rất anh dũng, không sợ chết. Ví dụ thời chiến tranh thì nhiều rồi, khỏi kể. Ngay đến thời bình thì nhiều người sẵn sàng vác bom ra cưa để lấy đồng mặc dù đã khối người mất mạng, bây giờ thì gà, vịt bị H5N1 mà đa số dân chúng vẫn không sợ, đánh chén tì tì;
    - Tính thương người: người Việt chúng ta nói chung là nghèo nên rất hay thương người, đặc biệt là những người ở tầng lớp dưới như "đày tớ" chẳng hạn. Người dân cũng hiểu là làm "đày tớ" thời nay rất cực nhọc, vất vả, lương lại ba cọc, ba đồng nên họ sẵn sàng mang chút quà mọn (như vàng, USD, đất đai...) đến để trợ giúp cuộc sống của các "đày tớ" bớt phần khó khăn;
    - Quí trọng truyền thống gia đình, họ hàng: người Việt không bao giờ là người ích kỷ, chỉ biết hưởng sướng cho riêng mình. Nếu mình đã được sướng thì phải biết mang cái sướng đấy cho cả gia đình, họ hàng, bạn bè, làng mạc... mình cùng hưởng. Ông Dâu đưa con mình là Hải vào Bộ TM để 2 cha con cùng hưởng sướng với nhau. Dự án lọc dầu Dung Quất mới nghe đã biết là không có hiệu quả nhưng vẫn được phê duyệt vì ai cũng biết đó là quà đền ơn đáp nghĩa của một đồng chí lãnh đạo đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mà đã là quà đền ơn đáp nghĩa thì không nên tính tới chuyện tiền bạc, hiệu quả làm gì. Người Việt vốn trọng tình cảm mà!
    - Tính nhanh nhạy, sẵn sàng nắm bắt và vận dụng cái mới. Cái này thì người Việt thuộc dạng vô địch trên thế giới. CNXH là một thứ chủ nghĩa của tương lai, hầu hết các nước, kể cả các nước tiên tiến và giàu nhất trên thế giới cũng chưa dám áp dụng nhưng VN vẫn cương quyết áp dụng vì biết nó sẽ mang lại tương lai hạnh phúc cho đất nước trong vài trăm năm nữa!
    Thôi, còn nhiều lắm, để khi nào tớ nghĩ ra sẽ viết tiếp để góp phần tăng thêm lòng tự hào dân tộc cho các bác và cả tớ nữa!
  8. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam là con rồng cháu tiên, là những con người có dòng máu lạc hồng trên mảnh đất hơn 4000 năm văn hiến, từ những người mang gươm đi mở cõi. Con người VN là những người siêng năng cần cù "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", là những con người trọng tình cảm " một giọt máu đào hơn ao nước lã", "bán anh em xa mua láng giềng gần", khi yêu là yêu hết mình "yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua" là những lúc giặc ngoại xâm cả đất nước cùng đánh, không bất kể là ai " Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", có tinh thần đoàn kết " một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao", có tinh thần vị tha "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại",
    Con người VN là vậy cho dù có lúc này hay lúc khác nhưng "chín bỏ làm mười" sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm không đáng có nhưng con người VN luôn phân biệt yêu ghét rõ ràng "yêu nhau xé lụa may quần ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra" vơi tinh thần tương thân tương ái cao cả "một miếng khi đói bằng một gói khi no,
    nét đẹp của người VN nếu kể ra thì kể không hết nếu để ý chúng ta sẽ thấy rất nhiều không chỉ trong gia đình mà còn ngoài xã hội nữa
  9. lyngocly

    lyngocly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Núi Tiên cao ngất phương Tây
    Biển Rồng xanh thẳm thắm trời miền Đông
    Nắng mưa cho lúa nảy mầm
    Cho hoa đọng hạt đòng đòng ngát hương
    Cái đẹp và xấu chỉ là hai cực của một thực thể, một bản chất. Văn hóa nông nghiệp giúp dân Việt biết ươm mộng, tưới bón, theo dõi thay đổi của thời tiết để thích ứng, sao cho hạt giống tốt nảy mầm tốt, phát triển thành cái đẹp đáng quý góp phần với thiên nhiên và nhân loại.
    Được mùa mưa thuận gió hòa thì cây cho toàn trái ngọt, lúa trĩu hạt gạo thơm.
    Thất mùa thì cây cho trái đắng, ruộng úng, lúa có sâu, dân chết đói, ăn mày.
    Nếu thất mùa liên tiếp suốt bao thập kỷ, chắc phải xem lại cách trồng trọt.
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cũng như các dân tộc khác, hai mặt tốt xấu luôn song hành cùng nhau, nó xuất phát từ đặc tính dân tộc, nền văn hoá, từ đời sống xã hội, Người Việt mình có nhiều điểm tốt và cả xấu nữa
    * Tốt: - nhiều lắm
    * Xấu: cục bộ địa phương, ko coi trọng lớp trẻ, tự ti, háo danh, ghen ghét, tỵ nạnh những kẻ hơn mình....
    Tóm lại tốt nhiều hơn, nếu ko thì làm sao dân tộc ta, đất nước ta còn tồn tại và phát triển đến ngày nay:
    " SỐNG VỮNG TRÃI 4000 NĂM SỪNG SỮNG
    LƯNG ĐEO GƯƠM, TAY MỀM MẠI BÚT HOA
    TRONG VÀ THỰC SÁNG ĐÔI BỜ TƯ TƯỞNG
    SỐNG HIÊN NGANG MÀ NHÂN ÁI , CHAN HOÀ "
    " Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi
    Chìm trong khói lửa vẫn xanh tươi
    Mưa bom, bão đạn lòng thanh thản
    Nhạt muối, vơi cơm miệng vẫn cười "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này