1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Việt Nam

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    người Việt Nam

    Một người Việt Nam lớn lên vẫn không quen với rất nhiều lời răn dạy về cách sống, cách cư xử ở đời... thôi thì chịu chín bỏ làm mười, một sự nhịn chín sự lành, thôi thì đóng cửa bảo nhau, thôi thì dĩ hoà vi quý... tất thảy đều mang một tấm lòng khoan nhượng. Nhưng những tính tốt ấy có phải lúc nào cũng là một cách sống tích cực?

    Nếu nhìn vấn đề ở góc độ lịch sử, những cái đang trở thành nhược điểm của người Việt Nam hiện nay chủ yếu được hình thành trong thế kỷ 20.

    Một thế kỷ đầy biến động, chúng ta kế thừa một thứ chủ nghĩa phong kiến để chống chủ nghĩa thực dân và đế quốc, và quy luật chiến tranh đè bẹp, lấn át mọi quy luật kinh tế xã hội. Ở miền Bắc hình thành cơ chế bao cấp - không có cơ chế đó chúng ta không thắng Mỹ được.

    Nhưng bao cấp, nhất là bao cấp kéo dài sau năm 1975 lại làm nảy sinh hai đứa con tệ hại là thói đạo đức giả và thói vô trách nhiệm. Báo ?oOng đất? của Bungari nhìn lại thời kì này của chính họ, đã tổng kết nên 6 nghịch lý mà ta có thể tham khảo :

    - Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    - Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    - Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    - Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    - Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    - Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý".

    Bây giờ cơ chế thị trường lại sinh ra hai đứa con là nóng ruột kiếm tiền và cắm đầu hưởng thụ. Mọi nhược điểm chỉ phát huy tác dụng trong môi trường của bốn thói xấu này. Một câu nhịn, tốt quá. Nhưng nếu tôi vô trách nhiệm, đó là sự biện hộ cho thói vô trách nhiệm của tôi.
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn đang du hí, quên, du học bên Trung Quốc...tuy không phải là học ở trung tâm, nhưng cuộc sống ở bên í cũng khá đủ khác so với ở VN. Trung Quốc và Việt Nam thật quá gần nhau, vậy mờ nhiều người Trung Quốc hỏi đến Việt Nam thì họ bảo họ chưa bao giờ nghe đến cái tên í, thậm chí, có những người biết Việt Nam, nhưng chỉ biết là Việt Nam trước đây là thuộc địa của Pháp và bị Mỹ xâm lược mà họ không hề hay không cần biết rằng chính chúng ta đã đánh đuổi được Mỹ....
    Nghe có vẻ hài hước nhưng thực tế lại thấy đau lòng hơn chúng ta nghĩ. Người nước ngoài nói với chúng ta rằng :" Sao dân nước mày giàu mà nước mày nghèo thế?" Vậy chúng ta sẽ trả lời ra sao? Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào.
    Nhà trường và đất nước dạy chúng ta phải yêu nước, nhưng lại không dạy chúng ta làm thế nào để yêu nước và như thế nào mới là yêu nước...
    Những thước phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam xưa và nay chắc mọi người cũng có xem không ít thì nhiều, nhưng xem xong thì sao? Chỉ một chút thương xót cũng như những giọt nước mắt xúc động một cách nhứt thời, còn lại chẳng là gì....tôi cũng thế. Tôi cũng yêu nước, tôi cũng thấy thương những người nghèo mờ tôi gặp, tôi cũng biết căm ghét kẻ thù, nhưng cái quan trọng nhứt là tôi chẳng biết làm gì...nghe buồn cười nhỉ?
    Người Việt Nam thì đi đâu, ở đâu, có chết đi hay sống lại cũng là người Việt Nam, mang dòng máu Việt Nam....điều đó chẳng thể khác được nếu như chính bạn là người phủ nhận điều í, mờ tôi chắc chẳng ai có thể phủ nhận điều í, trừ phi....[​IMG]
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Người VN. Đề tài được bàn nát ra mà chẳng đến đâu. Chúng ta là ai trong
    thế giới này. Chúng ta chẳng là gì hết, chúng ta chỉ là một con ốc nằm trong
    cái vỏ của mình và luận bàn về thế giới bé nhỏ bằng đúng cái miệng vỏ.
    Hãy sống đi đã, hãy đi ra mà nhìn thế giới. Ta sẽ biết ta là ai.
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nói thế. Các nước khác không biết việt Nam vì mạng lưới truyền thông của họ kém đấy chứ. Còn ở Việt Nam ta thì biết cả thế giới, xem mấy chục kênh truyền hình mà chỉ mất mấy chục nghìn. Biết người biết ta, vậy là quá tốt còn gì nữa.
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Mấy bác sắp đi tàu cứ đi rùi sẽ thấy... người VN đc coi trọng như thế nào ở nước khác....
    ở 1số nơi công cộng như ga tàu, công viên, luôn luôn có biển
    VUI LÒNG XẢ RÁC VÀO ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
    bằng TIẾNG VIỆT rõ to.
    vào nhà hàng.....
    VUI LÒNG KHÔNG LẤY THỪA THỨC ĂN
    .......
    còn nhiều câu dc viết = 2 ngôn ngữ : bản địa và TV (k0 co'' ENGLISH)...vậy là thế giới biết đến chúng ta rõ lắm..họ hiểu người Việt vô cùng....
  6. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Người Việt Nam trồng lúa Việt Nam, xuất gạo Việt Nam..nhưng lại ăn gạo Trung Quốc.
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.702
    Tưởng có gì "thú vị"
    Hoá ra toàn đồ cổ ...
    =>chán..
  8. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    mịa, mày đúng là người VN chính cống
    chả đóng góp gì chỉ biết nói phét kêu kaaaaaa
  9. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    đi đường thì toàn vứt rác bậy bạ
    thì xong thì phao vứt rác hết cả lớp học khổ lao công
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tạo điều kiện làm việc cho các chị lao công. Ai ném phao ra phòng thi thì mình không biết, chỉ biết mấy thầy cô giám thị bắt tài liệu xong để nguyên trên bàn ra về.

Chia sẻ trang này