1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Việt Nam

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 25/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovemoneys

    lovemoneys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ
    giờ ông nói tôi mới để ý điều này
  2. camap868

    camap868 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    4
    TÔI YÊU VIỆT NAM !
  3. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
  4. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    yêu VN thì phải hành động , trước mắt là hãy làm giàu cho bản thân, tiếp theo là cùng giúp mọi người xung quanh làm giàu , dân có giàu thì nước mới mạnh được chứ - hãy hành động từ những việc nhỏ nhất , hãy chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau , đừng giữ cho mình quá nhiều (khi mà trong tay bạn toàn thứ mà thế giới đã biết đến từ hàng trăm năm trước ) mà cứ tưởng là CAO SIÊU - hãy hành động theo trái tim mách bảo . the end
  5. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Cái này cổ rồi....Nhưng thui nhân tiện cũng có vài lời bàn
    Chỉ đúng với 1 số nơi tính thời gian làm việc, mà không tính tới hiệu suất ..Bây giờ thì không bới ra việc để mà làm thì có mà húp cháo...
    Tất nhiên khi không đủ sông thì phải tìm nguồn thu mới =>tiêu cực sinh ra là điều tất yếu.
    Không giơ tay đồng ý ? Lại đùa rùi không giơ tay nó chém chết, nó trù dập ngay...Hơn nữa từ bé đến giờ em đều được dạy là phải bít "nghe lời", phải bít vỗ tay khi người # nói dù có chối tai...Mà không thích thì để bụng thui, chờ khi nào nó sơ ý đâm lén 1 nó phát là xong ấy mà, vì vậy cứ giơ tay đi, dồn hết trách nhiệm cho thằng khác.. => VietNamese
    Tóm lại muốn chữa bệnh thì phải phẫu thuật, đau thì mới khỏi được ! Nhưng có ai dám hi sinh cả 1 thế hệ không !? Chắc chắn là không !=>nhân đạo 1 cách ngu dốt +_o
    Vậy thì chờ thay đổi vậy !...chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi............
    Các ngành khác thì em không dám nói chứ riêng ngành GD thì em đã đi hỏi ( nhà em :giáo viên tiểu học cũng có ( bác em), GV cấp 2 cũng có( cô em), GV cấp 3 cũng có (cô em), GV Đại học cũng có (anh họ em), Tiến sĩ có 1 người(cô em) ) ai cũng bỉu là ít nhất sau 20 năm nữa thì GD mới thay đổi được....
  6. mrbtuan

    mrbtuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    195
    lâu lâu mới đọc 1 bài cùng ý tưởng
    vote 5 sao
    cũng đang học đại học và không yêu nghề
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Sao nhiều người chán nghề thế nhỉ, thảo nào ra trường toàn làm trái ngành.
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chán nghề bởi vì chúng ta phải lựa chọn nghề nghiệp từ khi còn quá trẻ...17tuổi vừa rời ghế trường PT...lúc đó cuộc sống màu hồng lắm...nhìn nghề gì cũng đẹp...thế là chọn lựa trg ĐH đó để thi...loại trừ 1 số trường hợp do papa và mama yêu cầu...học ĐH chỉ cần 2 năm thui..hiểu rõ ngành nghề mình đang chọn k0 hề phù hợp với khả năng cũng như tcách của mình...vậy là chán..là bỏ nghề...và đi làm trái ngành..ai nhanh nhạy thì chọn nghề đúng khả năng, trình đọ...ai kém thông minh thì lại có 1 bước sai lầm...lại chọn nghề k0 phù hợp....buồn lắm VN...
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    .............Mà thủ khoa của lớp em cũng đã nói :"cái gì tra được thì cần gì phải nhớ "..quá đúng! Bộ não chúng ta có bột nhớ tức thời, và bộ nhớ vĩnh cửu => cái gì dùng nhìu thì mới nhớ được chứ !!!! Mà rõ ràng giá 1 cái chip đắt hơn nhìu so với một cái ổ nhưng chúng ta lại coi trọng cái ổ hơn....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng không chịu làm nhưng ai cũng có lương.
    [/QUOTE]
    Chỉ đúng với 1 số nơi tính thời gian làm việc, mà không tính tới hiệu suất ..Bây giờ thì không bới ra việc để mà làm thì có mà húp cháo...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống ..[/QUOTE]
    ..................VN nào là rừng vàng, nào là biển bạc,nào là con người VN thông minh, chăm chỉ => nghèo sao được. Trong khi đó bên Japan thì người ta lại dạy học sinh là họ đang sống trên 1 tổ kiến lửa chẳng có cái cóc khô gì ..>,+'''' . Vấn đề lại là hiệu suất !!!....................
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai không ai đủ sống nhưng ai cũng sống..[/QUOTE]
    Tất nhiên khi không đủ sông thì phải tìm nguồn thu mới =>tiêu cực sinh ra là điều tất yếu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng sống nhưng ai cũng không hài lòng..[/QUOTE]
    Hài lòng ?Đùa à làm sao có thể hài lòng...chúng ta là con người mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý...[/QUOTE]
    .............................
    Tóm lại muốn chữa bệnh thì phải phẫu thuật, đau thì mới khỏi được ! Nhưng có ai dám hi sinh cả 1 thế hệ không !? Chắc chắn là không !=>nhân đạo 1 cách ngu dốt +_o
    .................ít nhất sau 20 năm nữa thì GD mới thay đổi được....
    [/QUOTE]
    Nguyên nhân là từ đâu nhỉ, ko lẽ từ thời con khỉ. Con khỉ Việt Nam kém hơn con Khỉ ở những vùng khác chăng, kéo theo cả những thế hệ kế tiếp. Nhiều người gào lên rằng " DO TÔI KO CÓ TIỀN ", " NƯỚC VN CÒN NGHÈO " liệu có được tiền rồi thì có làm nên trò trống gì?? Vậy là có người lại bảo, có tiền mà ko có đầu óc thì cũng như mớ giấy vụn, lại đụng đến GIÁO DỤC, Ơ thế mà có người vừa có tiền vừa có đầu óc lại vẫn chả làm ra tiền bằng những kẻ biết xu nịnh, luồn cúi, núp bóng cửa quan. Vì thế lại có người nói, có tiền, có óc nhưng lại phải quen biết, quan hệ cơ. Đau đầu nhỉ. Rốt cuộc chỉ là cuộc chạy trốn trách nhiệm, đùn đẩy sai lầm KINH TẾ CHI PHỐI CHÍNH TRỊ HAY CHÍNH TRỊ CHI PHỐI KINH TẾ. Vì dù có tự do hoá toàn cầu mấy cũng phải dưới sự quản lý của chính quyền đảng bộ. Mà chính quyền đảng bộ cũng là con người, cũng phải ăn, ngủ và giải trí, cũng cần có tiền để sống. Mối quan hệ ràng buộc giữa tiền-quyền như kiểu quả trứng - con vịt
    Về chủ đề này thì tôi không biết phải bình luận gì thêm, vì bản thân thấy chúng ta đang mạnh ai người ấy tiến, người thông minh cũng như ngu dốt có nhận ra cũng bỏ mặc làm ngơ, XH VN là vậy mà, không chen thì sẽ bị đẩy lùi ra sau, quan hệ sinh tồn, thấy người này làm giàu cũng nhao vào làm giàu và như thế gọi là phát triển. Tuy nhiên chúng ta chưa kết hợp được việc phát triển cá nhân với việc phát triển xã hội, câu nói Mỗi cá nhân là tế bào của XH, cá nhân phát triển thì XH phát triển. Thực ra đó là phát triển xã hội con người, 1 tập thể những con người làm ra tiền.
    Chúng ta đã mắc sai lầm từ rất lâu, ko thể quay lại quá khứ để bắt đầu. Tôi nghĩ bây giờ mới là thời kỳ gãy gập, khúc đoạn. Đánh nhau giữa các thế hệ. Chúng ta được xem tuồng hàng ngày. Cũng vui tai đấy
  10. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Thực ra thì nói để mọi người cùng bít mà cố gắng thui chứ thực ra cũng chỉ là loài ếch kêu trời mưa thui....Nhưng thú thực "bỏ thì thương vương thì tội..." em vẫn muốn hi vọng là mọi người gắng thay đổi; 1 người không đủ thì nhìu người ...Em không muốn con cháu sinh ra để trả nợ cho cha mẹ chúng >.<

Chia sẻ trang này