1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Việt Nam

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi yesterday144_144, 25/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Xã hội VN chậm phát triển là do lãnh đạo yếu kém. Lãnh đạo yếu kém ko phải là tự nó thế mà nó có nguyên nhân lịch sử của nó .Có thời kỳ, để động viên được tối đa sức người, sức của chúng ta đã quá đề cao vai trò của công nhân, nông dân, đưa họ lên lãnh đạo. Nhưng thành phần này thì ít học, và ít học nên dốt. Kết quả là chúng ta có đội ngũ lãnh đạo bị ngu hóa, các chính sách củ chuối, củ cải, củ đậu cũng từ đây mà ra. Hệ lụy nữa là thằng dốt thì ko ưa thằng giỏi nên tìm cách trù dập, còn thằng giỏi thì cũng ko chịu nổi để thằng dốt chỉ đạo nên đâm ra chán sinh ra đi tu hoặc đi mà ko làm hoặc làm mà như ko .Tiếp đến là nảy sinh ra một thế hệ đầu gối củ lạc, nghĩa là chuyên đi bằng đầu gối. Trong môi trường dốt thì loài đi bằng gối này ưu việt hơn loài đi bằng chân nên phát triển mạnh mẽ dẫn tới lấn át loài đi bằng chân. Và kết quả là chúng ta có hệ thống ngày nay.
    Vào WTO, chúng ta đứng trước vận hội mới thách thức mới đổi mới là yêu cầu tất yếu nhưng phải bắt đầu từ đâu. Bề nổi là phải diệt hết loại đi bằng đầu gối. Nhưng loài này thì đông vô số kể, quan hệ họ hàng rối hơn quan hệ họ hàng ở làng xã VN. Đánh thằng con thì có thằng cậu bên ngoại của ông chú ra đỡ, thế nên chẳng đánh được vào chỗ nào cả. Rút cục đâu vẫn đóng đấy. Có chăng thỉnh thoảng đám này tranh nhau miếng ăn thì dân đen có dịp xem chọi miễn phí lại còn được khuyến mại thêm vài chú tốt đen (bị thí) để bình phẩm. Còn bề chìm, cái ấy em chịu, em vốn đi tàu hàng, ko đi tàu ngầm, em ko biết. Các bác tự tìm hiểu nhá, nhá, nhá...........
  2. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện " Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Làm gì đi anh em ơi, như tớ đây tớ sẽ làm giàu. Giàu rồi muốn giúp ngưòi khác hay giúp nc cũng dễ, bây h sv ăn bám gia đình thì cố học hành thôi.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói ít thôi, chúng ta đi cày đi, ngày 3 bữa ấm cật, quần áo mặc cả ngày, đêm phè phè cafe là good lắm rồi.
    Phần lớn dân số VN hay mắc chứng bệnh tự sướng ( bọn này khi chết thường là chết sặc, 1 số mắc bệnh tự ti ( Ca thán, chỉ trích bọn hay tự sướng, bọn này thường chết ỉu ). 1 số mắc bệnh tự tin quá thái ( bọn này nguy cơ chết gấp, nhanh, kiểu lao cột điện ấy ). Số còn lại là chúng ta, chả thuộc cái giống gì, cũng có thể là có cả 3 thuộc tính trên.
    Nói anh em đừng giận, như kiểu anh em là nhìn rõ, hiểu rõ, mỗi tội bất lực. ( bệnh này suy căn từ việc thiếu tiền ).
    Học đi, học thật ấy, tôi thấy các bạn nói rất hay, tuy nhiên ko phải ai nói cũng hay đươc phải có kiến thức và nhận thức mới có thể viết ra được nhưng điều lý tưởng.
    Đi ăn sáng thôi, thương cái em bụng trước đã.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Người VN đây, Người VN đây. Thế lày thì rõ là nhân chứng cho việc DÂN GIÀU rồi.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2008/04/3BA00FD0/
  5. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    người VN nói chung là vậy, còn người Hải Phòng nói riêng thì sao nhỉ?
  6. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    chưa biết nói sao về người HP, cảm giác người HP cũng ko có gì đặc
    biệt lắm ngoài cái tính thoáng, thích là chơi, tiền nong rất dễ tính. Nghe
    nói còn cái tính máu chiến nhưng chưa dám ra ngoài kà khịa nên chưa
    biết
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    mình thích câu này nhất...bầu mod làm tài trợ chính cho lần offline tới...he he...
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đúng chất con gái HP. Bài phơi mắm nhử roài này xứng đáng làm trợ lý giải quyết tình huống phát sinh chi phí tại chỗ cho MOD trong vụ off .
    Mod Sillent! " Tìm bạn gái học ĐHHH " tớ hơi quá nhời, thay vì dùng từ XU NỊNH Mod thì tớ lại phụt ra cái từ " Vén váy...Cầm trym...." chỉ là hình tượng thôi, ai bỉu tụi nó khéo ý tưởng bở. Từ giờ ko thế nữa Xin hề

  9. hungsoftm1

    hungsoftm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    123
    Kinh quá , bác này phân tích như một giáo sư ấy , khâm phục bác thật
    Điều đó chả có gì là lạ khi chả có mấy ai yêu nghề hơn nữa chương trình đào tạo cũng chả sát với thực tế...
    Không ai yêu nghề đơn giản bởi vì không có công đoạn định hướng nghề nghệp....Nói thật, gọi mấy trường đại học về để nói chuyện với học sinh THPT cũng chả có tác dụng (thì cứ xem tivi đấy toàn hỏi điểm giả với lại mấy bố lại quảng cáo về trường >,<)Mà việc định hướng nghề nghiệp phải trải qua 1 thời gian dài, phải có nhìu trải nghiệm chứ còn nói mấy câu thì còn khướt...Đáng lẽ phải định hướng từ hồi lớp 6,7.Mà các em ấy đâu chỉ có 1 mình còn phải nghĩ đến gia đình phải nghĩ đến cái "bụng" nữa chứ... => theo đuổi ước mơ chỉ là 1 điều quá xa vời => em cũng bó tay (theo điều tra gần đây của bộ GD có tới 50% sinh viên không yêu nghề ).Buồn thay nếu không yêu nghề thì dù có trách nhiệm đến mấy thì cũng phát triển được
    Chương trình đào tạo VN chú trọng đào tạo những "thiên tài" chứ không phải là đào tạo ra những người có ích, quá khó và không thực tế..Dường như đối với bộ GD con người quá lý tưởng muốn copy muốn paste cái gì cũng được, không biết thế nào là chán nản, không biết thế nào là lười biếng...Nói thế này thể nào cũng có người chửi em là dung túng cho thói xấu....,cái gì nhiều quá đều không tốt !!! Là con người thì phải tham lam, phải bít lười, phải bít quên,phải muốn làm những việc thú vị ... thì mới tiến hóa được. Còn nếu cứ hùng hục thì cũng chỉ là 1 con chó bít nghe lời (nói phải mạnh mồm thì chúng nó mới hỉu ra được o.0) một cỗ máy vô tri..Mà thủ khoa của lớp em cũng đã nói :"cái gì tra được thì cần gì phải nhớ "..quá đúng! Bộ não chúng ta có bột nhớ tức thời, và bộ nhớ vĩnh cửu => cái gì dùng nhìu thì mới nhớ được chứ !!!! Mà rõ ràng giá 1 cái chip đắt hơn nhìu so với một cái ổ nhưng chúng ta lại coi trọng cái ổ hơn(thì cứ xem chương trình "bò lên đỉnh Oumpia" đó => cuộc thi của những cái ổ, mấy bác cứ nghĩ thì sẽ hỉu) . Nói đi cũng phải nói lại nhà nước ta còn nghèo, tiền đầu tư cho GD còn phải đầu tư cho các dự án "tin học", các dự án "xây dựng" chớ (+_+'''') Vì vậy đừng có hi vọng thay đổi nền GD
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng không chịu làm nhưng ai cũng có lương.
    [/QUOTE]
    Chỉ đúng với 1 số nơi tính thời gian làm việc, mà không tính tới hiệu suất ..Bây giờ thì không bới ra việc để mà làm thì có mà húp cháo...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống ..[/QUOTE]
    Cái này là do hiệu suất làm việc quá tồi .Công có ích quá bé so với công vô ích thì đào đâu ra lương chứ..
    Nói thật VN không nghèo, chẳng phải hồi tỉu học ai cũng được học VN nào là rừng vàng, nào là biển bạc,nào là con người VN thông minh, chăm chỉ => nghèo sao được. Trong khi đó bên Japan thì người ta lại dạy học sinh là họ đang sống trên 1 tổ kiến lửa chẳng có cái cóc khô gì ..>,+'''' . Vấn đề lại là hiệu suất !!!
    Thôi thì em lại hát bài "Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo..."
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai không ai đủ sống nhưng ai cũng sống..[/QUOTE]
    Tất nhiên khi không đủ sông thì phải tìm nguồn thu mới =>tiêu cực sinh ra là điều tất yếu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng sống nhưng ai cũng không hài lòng..[/QUOTE]
    Hài lòng ?Đùa à làm sao có thể hài lòng...chúng ta là con người mà.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay đồng ý...[/QUOTE]
    Không giơ tay đồng ý ? Lại đùa rùi không giơ tay nó chém chết, nó trù dập ngay...Hơn nữa từ bé đến giờ em đều được dạy là phải bít "nghe lời", phải bít vỗ tay khi người # nói dù có chối tai...Mà không thích thì để bụng thui, chờ khi nào nó sơ ý đâm lén 1 nó phát là xong ấy mà, vì vậy cứ giơ tay đi, dồn hết trách nhiệm cho thằng khác.. => VietNamese
    Tóm lại muốn chữa bệnh thì phải phẫu thuật, đau thì mới khỏi được ! Nhưng có ai dám hi sinh cả 1 thế hệ không !? Chắc chắn là không !=>nhân đạo 1 cách ngu dốt +_o
    Vậy thì chờ thay đổi vậy !...chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi....chờ mãi............
    Các ngành khác thì em không dám nói chứ riêng ngành GD thì em đã đi hỏi ( nhà em :giáo viên tiểu học cũng có ( bác em), GV cấp 2 cũng có( cô em), GV cấp 3 cũng có (cô em), GV Đại học cũng có (anh họ em), Tiến sĩ có 1 người(cô em) ) ai cũng bỉu là ít nhất sau 20 năm nữa thì GD mới thay đổi được....
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này