1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ở Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi netwalker, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ở Canada

    Chào các bạn,

    Tôi thấy có chủ đề [topic]265782[/topic] nhưng chưa thấy có chủ đề Những người Việt thành danh ở Canada hoặc những người Canada gốc Việt nổi tiếng hoặc đơn giản là nói về cuộc sống, sinh hoạt của người Việt ở xứ sở lạnh lẽo này cho nhiều những bạn đọc khác khong phải ở Canada biết thêm thông tin. Vì vậy tôi mạo muội mở topic này, nếu có chủ đề này rồi các bạn Mod chuyển hộ bài sang đấy nhé!

    Cám ơn nhiều!
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Một trong những người Việt rất nổi tiếng ở Canada có lẽ là nghệ sỹ Đặng Thái Sơn. Tôi nhớ hình như anh lấy thêm quốc tịch Canada năm 1995 và dạy ở trường ĐH Montreal ????
    Không biết thông tin có đúng không, bạn nào học UOM kiểm chứng hộ.
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Dẫn chứng về những người Việt ở Ca khiến cho " nói về người Việt ở Ca tự hào thì ít mà buồn thì nhiều". Nói có sách mách có chứng, các cụ đã dạy như vậy rồi.
    LG chẳng biết nên là dựa cột nghe HTML chỉ giáo.
    Because of youI forgot the smart ways to lieBecause of youI'm running out of reasons to cryWhen the friends are goneWhen the party's over We will still belong to each other
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở đất Can này mới được vài năm nhưng chưa nhìn thấy cái gì đáng xấu hổ về người Việt cả. Phiền bạn HTML cho vài cái exemplaire để mở mang kiến thức. Thế nhỉ
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại cãi nhau à...hay là đừng cãi nhau có được ko...để nghe em nói vài câu nhé......
    Các bác đừng nóng vội...phải bình tĩnh...bình tĩnh...
    Thứ nhất,nói đến thế hệ người Vn ở Ca...tất nhiên có một phần là chúng mình mấy đứa du học sinh nghèo kết xác.Thế nên em yenvi cũng phải nói rõ em muốn nói cac anh chị hay là nói về những người khác...tốt nhất em nên nói rõ để tránh các anh chị hiểu nhầm...
    ai cũng biết yenvi còn nhỏ...lại là chuyên gia phá phách...các bác cũng rộng lượng một chút...đừng mắng em nó như thế tội nghiệp...
    Thứ hai,chuyện em thấy đáng buồn là chuyện gì thế...và ai làm những chuyện đáng buồn...?Phần lớn mọi người ở trong này đêùu là du học sinh,rất chăm chỉ học tập thỉnh thoảng đi chơi chút chút chắc cũng ko thể coi là đáng buồn...vui là đằng khác...
    các bác có ai làm chuyện gi đáng buồn ko...?hờ hờ...em thì nhiều lắm...nhưng mà chuyện đó private quá...chắc là ko ai biết đâu...
    Thứ ba,những chuyện vui hay buồn vốn là hai mặt của cuộc sống...thường thì một chuyện vui một chuyện buồn hay đi với nhau...cái này là em nghĩ thế......có lẽ yenvi nhìn thấy nhiều chuyện buồn phải ko...?Nếu thế em nên nói ra,rõ ràng một chút...để mọi người ko hiểu lầm.Vì các anh chị ở đây ai chẳng biết là có những chuyện như thế...như thế...như thế...
    Tóm lại là các bác bình tĩnh chút...em em chẳng nhẽ em ko nói gì...?Nhưng mà ko phải em em em cũng muốn nói......hờ hờ...em thấy yenvi nói thế cũng ko rõ ràng gì,ko biết nó nói ai nữa,có phải mình ko đây?.Nhưng mà chính là vì chưa rõ ràng nên chúng mình cũng đừng nhận xét vội...chứ chưa nói đến chuyện phán xét...
    Cuối cùng ko phải chỉ có yenvi...em nghĩ các bác cũng như em hàng ngày cũng có thể gặp phải nhiều chuyện...ko đáng buồn thì thôi,nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ,hay ít ra là làm chúng ta suy nghĩ khi tiếp xúc với những người Việt bên này...vì thế đứng trên góc nhìn đó mà nói,thì yenvi tuy trẻ con chút nhưng mà ko phải là ăn nói ko có căn cứ đâu...
    Tuy nhiên việc xấu thì vẫn xấu,việc tốt vẫn là tốt...bàn luận cả hai khía cạnh của vấn đề thì em thấy cũng ko đến nỗi nào...em chỉ mong mọi người bình tĩnh lại chút,néu như đã có chút giận dữ hờ hờ...các bác đừng hiểu lầm ý em nhé...?
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0

    Nếu HTML biết những ví dụ cụ thể và sinh động thì nói lên cho mọi người biết, còn không nên qui chụp chung chung thế nhỉ.
    Chị cũng mới chỉ sang bên này được 4 tháng . Trong 4 tháng đó, ngoài việc được tiếp xúc với học sinh, sinh viên chăm chỉ, và 1 số giáo sư người VN tài năng, chị còn được tiếp xúc với 1 tầng lớp khác, chiếm số lượng cũng không nhỏ và hiện nay tầng lớp này được coi là thượng lưu về tiền bạc ( chỉ ý nghĩa là nhiều tiền nhé ). Những người này phần nhiều là dân trồng cỏ ( hay trồng cây dâu tằm theo lời bác Net walker hay trồng hoa theo lời 1 bạn bên Mỹ của chị ), nếu vụ mùa tốt thì số tiền họ kiếm được 1 vụ trung bình cũng bằng 1 người bình thường làm chăm chỉ cả 2,3 năm và nhiều người là triệu phú nhờ...kinh doanh cỏ (đặc biệt ở Vancouver hoặc Montreal ). Do luật của Canada nhẹ với đối tượng này nên theo chị được biết thì lực lượng này chiếm khá đông và nhiều người coi đó là nghề hốt bạc của những người năng động và có gan, có máu làm giàu. Không biết các bạn nghĩ gì về điều này nhỉ ????
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 11/01/2004
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy...em đang định nói vụ này đấy...hờ hờ...cũng đáng nghĩ đấy chứ nhỉ.Anh em sv chúng ta thấy thế nào,có nên đề phòng các tp xấu như thế ko,có kinh nghiệm gì có thể nêu lên ko...sống xa gia đình tự do thoải mái nhưng mà quay đi quay lại một cái là giật mình ngay đấy...
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sang đây, có dịp được tiếp xúc với khá nhiều gia đình làm nghề này, họ kể công việc của họ với niềm tự hào nữa, tự nhiên thấy giật mình. Khi hỏi là có nhiều người nước khác làm nghề này không thì được nghe trả lời là dân bản xứ thì họ nhát gan lắm, dân Tầu thì nếu có bí quyết làm giàu thì họ giữ khư khư, không bảo cho nhau, dân Việt mình thì chịu khó chia sẻ kinh nghiệm nên kinh doanh mới phát đạt, phất lên nhanh, người VN thuộc loại giàu có ở đây. Vả lại, 1 vốn 10 lời , lai nhàn nữa, ai chả ham. Có 1 bộ phận người VN mình ở đây suy nghĩ như vậy.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 11/01/2004
  9. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Người Việt mình ăn nên làm ra đó là điều đáng mừng rùi ,song em có một điều còn chưa đươc hài lòng đó là khi so sánh sự đoàn kết của người việt với ngưòi Phillipin em thấy ta vẫn thua họ .Chỗ các bác xa xa thì em không biết ,còn cái khu vực Eastern này ,em không thấy có người Việt nào đứng trong thành phần chính phủ cả ( uhoh quên mất tiếng Việt gọi là gì rùi ),ý của em là ,người Việt tham gia vào vai trò lãnh đạo ,chính trị gia còn rất ít . Nếu ta có người trong ghế hôi đồng của một thành phố ,lớn hơn là của quốc hội canada ,khi đó cộng đồng người Việt mới thực sự lớn mạnh được .Tiền có nhiều( giả sử thui ) ,song không có quyền ,thì vẫn bị nép vế .
    - Vì sao người Việt nam mình chưa có người trong vai trò chính trị gia ? Cộng đồng người Việt ở Bắc mỹ nói chung và ở Canada nói riêng này cũng tới vài trăm nghìn người ấy chứ ,thực sư nếu đoàn kết thì một ghế trong hội đồng quận hay thành phố cũng không phải là điều không thể làm được mà . Sự ủng hộ là yếu tố duy nhất ,song hình như người Việt mình hoh có để ý nhiều tới chuyện tham gia vào thành phần "cán bộ " nhỉ ,hay tại sức ta yếu ? chí tà không có ? ngưòi ta không đủ ?các yếu tố cần thiết của một chính trị gia ta không có ?
    Em đọc báo ,song hình chưa chưa lần nào báo nhắc đến tên một vị giáo sư nào đang giảng dậy ,công tác ở các trường đại học trong Canada này nhỉ ? hay tại măt em kém ?
    mong là vậy ,vì lần trước thấy có bác nói là ở Montreal ,các cô chú ,bác toàn là tiến sĩ ,hoặc đang bảo vệ luận án ,có nhiều kỹ sư Civil gì gì đó ,(hihi cũng hay ah ,em cũng khoái cái ngành này lắm ,,, ,,nhất là electrical ,vì sao chắc nhiều bác cũng biết ,hihi)hay như ở trên ,chị BBDX có nói là đưọc hay găp ,tiếp chuyện với một số vị Giáo Sư , hy vọng đó là sự thật .
    - Em có nói gì sai hay không chuẩn ,các bác sửa giùm ah
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi ,em ơi anh vẫn đợi vẫn chờ !
  10. Npi

    Npi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp hiểu ý Wind muốn nói là giáo sư phải lên báo hay là cứ giáo sư chính thức trong các trường đại học là được???? Nếu là giáo sư thì không thiếu đâu...từ Undergraduate đến PHD đều có cả. Bên cạnh đó còn rất nhiều giáo sư ở Vn được mời snag hợp tác và giảng dạy ở nước ngoài nữa (bác của NPI là một ví dụ cụ thể!)
    Bà con ơi ..hình như ở Vn mình có tiền xu tiêu rồi thì phải.....Thích quá đi. Đã ai nhìn thấy tiền mới chưa??? Uuh ở Vn mà phat hành tiền xu thì các bà đi chợ cũng thích hơn ..kêu xủng xoẻng suôt ngày luôn. Nghe nói dịch vụ bán túi đựng tiền xu cũng mới có hàng loạt ..xinh phải biết ...Giá bây giờ được về Vn nhỉ!...hic hic ..nhớ Vn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cảm ơn món quà của chú Dick nhé. Tui nhận được rồi nhưng chưa kịp xử dụng. ^_^ Coi như là lì xì năm mới cho hên nhỉ!!!! Thankssss
    Angelique...

Chia sẻ trang này