1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ở Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi netwalker, 10/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị BUpbe và UnforgivenHa nên suy nghĩ để phát biểu những vấn đề nhạy cảm trên...Gì mà toàn cỏ kiếch em nghe phát ớm...Em xin lỗi không có ý mỉa mai ai cả...nhưng mà việc xã hội như vậy...cứ để như vậy đi...mang vào đây bàn tán không hợp lắm bởi vì box chúng ta không chỉ có các thành viên Canada mà còn có các bạn từ nhiều nơi trên thế giới...Trong đó có các bậc phụ huynh nưa...
    Ngoài xã hội ai chả có mánh có khoé...Ai mà chưa có những cái đó thì chưa thể trưởng thành hết được. Làm ăn phi pháp đó cũng được coi là mánh khoé...Nhưng mà người khôn khác cái người không khôn ở chỗ là họ biết dấu cái mánh khoé đó...Chứ không bi bô ra ngoài. Tự hỏi người Chinese với Italian giầu có là tại sao? Thực ra họ làm cái "nghề" này từ lâu rồi, trước người Việt lâu lắm...Nhưng họ biết giữ mồm và biết che dấu cho nhau...đến khi mấy chú Việt mới vào nghề thì toàn bi bô...khoe khoang...Đi đâu cũng oang oang lên...Kết quả là bị bắt hàng loạt...Mất tiền của vào tù thì chẳng ai biết mà được tí tiền thì cả phố biết, đến cả Police cũng biết...Em không thích người Việt ở chỗ đó...chưa kể đến cái đoạn còn chèn ép nhau bắn giết nhau không tha thứ...
    Vì thế cho nên các anh các chị hiểu cho...Mấy cái ông hay đi khoe khoang thì chẳng có gì đâu...Người ta thường nói kiếm 1 triệu đô làm ăn phi pháp thì dễ chứ kiếm 1 triệu làm ăn hợp pháp thì khó lắm, mà biết cách spend 1 triệu đó lại càng khó hơn. Những người giỏi là những người biết rửa tiền một cách hợp pháp. Mấy cái ông trồng cây cũng chỉ dám ủ tiền mặt trong nhà hay mua xe đẹp chứ chả có cha nào dám ra mở tài khoản 1 triệu đô...
    Đó là một mặt xấu của xã hội, chúng ta không nên nói tới...Tại sao chúng ta không nói đến mặt tốt nhỉ...Biết bao nhiêu người làm ăn đứng đắn....sao không nói tới...Chả lẽ hiếm đến thế sao???
    To bác UnforgivenHa ( về chuyện em Yenvi): Con người tiến hoá khác ở chỗ...người ta biết suy nghĩ và biết sửa chữa khuyết điểm. Đến ngay cả con cún Mi-Lu nhà tớ nó cũng còn biết sửa chữa khuyết điểm nữa là...Lần 1 lần 2 có thể bỏ qua tha thứ nhắc nhở...còn lần thứ 3 thì không được...Thực ra tớ cũng chẳng có chuyện gì buồn cả...Có điều nghe trái quá, với lại cái lỗi này lặp lại quá nhiều lần...nên cần phải uốn nắn...cho nó thành tiến hoá...
    Bác hiểu cho em...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    To bé COW:
    Cùng là người Việt ở Bắc MỸ nhưng người Việt ở Ca khác người Việt ở MỸ như thế nào? Ngươi VIệt ở MỸ là những người di dân từ những năm 1950 cho đến 1975...Rồi sau này có một phần lớn được bảo lảnh hay được chọn từ các trại tị nạn ở Hồng Kông, Singapore...Các thế hệ người Việt ở Mỹ có thể nói là đến 3 đời rồi...Phần nhiều những đứa trẻ người Việt sinh ra bên Mỹ là Third Generation. Còn ở Canada, phần lớn người Việt là hệ di dân từ năm 1980 trở lại đây từ các trại tị nạn Hông Kông và Singapore...Rồi sau này là bảo lãnh...Có thể nói họ chỉ là First Generation ở đây thôi....Khi mới sang bên này tâm lý của họ là kiếm tiền trước đã...do phần nhiều bị hạn chế về ngôn ngữ nên họ chỉ làm hãng xưởng là chủ yếu..có một số ít là có học hành , biết tiếng Anh, và có tiền để cho con cái học hành đầy đủ...Cái thế hệ thứ 2 đang ra đời..có thể nói là rất hứa hẹn...Tôi đang hi vọng vào điều đó...Bên Mỹ có thể nói là hệ người VIệt giàu có...Khi chạy từ Saigon, họ cũng có trong tay rất nhiều Đôla...hì hì...khác hẳn với người Việt ở Ca này,......
    Đúng là người Việt bên này không đoàn kết lắm...Nhưng phải thông cảm cho họ là họ mới chỉ là mới ở Canada...Ngày trước bào Toron*****n hay cho tin về các vụ cây cỏ này nọ rồi nói hẳn là Viêtnamese Gang...Nhưng bây giờ người Việt ta phản ánh ...nên họ không dám viết như vậy nữa mà chỉ cho là asian Gang mà thôi...
    Người việt bên này khá nhất là mấy người Việt gốc Hoa, họ sang đây từ lâu rồi và họ có vốn nữa....chủ mấy cái business to hay như supermarket...Người Việt chúng ta chỉ cần đoàn kết đưọc như người Hoa và Italian thì chúng ta hay biết mấy...
    Được MrDickcutter sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 11/01/2004
  3. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thảo luận thì cần nhiều ý kiến, nhiều chiều chứ em. Đây là box chit chat chứ có phải box " Người Vn ở Canada" hay những gương măt j Canada thành danh đâu. Chị muốn nói tới 1 bộ phận, còn nhiều bộ phận khác nữa. Mời các bạn lên tiếng cùng thảo luận nào...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 11/01/2004
  4. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ ko nên nói đến vấn đề mà chị nhắc ở trên, đấy là thuộc về lĩnh vực khác chứ ko chỉ đơn thuuàn như chúng mình vào đây giải trí. Mỗi người chọn cho mình 1 con đường, 1 cách sống riêng. ĐÓ là vấn đề nhạy cảm mà ở Canada này ai cũng biết, tốt nhất nên tránh đi vì sẽ có rất nhiều người vào đây đọc như bạn MrDick nói. Đó chỉ là 1 bộ phận nhỏ, muốn thảo luận cứ thảo luận về những người Việt Nam đã thành danh đi, bổ ích hơn nhiều!
    Đây là ý kiến của em thôi :) Chúc cả nhà vui ạ !!!
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thợ..mà xảo quyệt !
  5. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Được rùi...nói chuyện nhậy cảm như thế này dễ thành xung đột lắm...với lại đây là chỗ để thu giãn,chit chat chit chat...ko nên nói những chuyện này trong đây...có gì thì làm hẳn một topic khác ... mọi người có thể cùng trao đổi kinh nghiệm và bàn luận về những chuyện đại loai như thế.
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     
  6. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Luongvec đã và đang ngăn chặn những bài viết xung quanh vấn đề này rất nhiều lần, nhưng có lẽ để mọi người cùng thảo luận một lần. Và chủ đề này không còn là riêng của box Canada nữa, mà nó đã đưa vào trang nhịp sống TTVNOL, điều này có nghĩa sẽ có nhiều người biết đến cộng đồng người Việt ở Canada. Mong mọi người không đưa vấn đề này thảo luận trong tương lai.
    P/S: tất cả các bài viết đều được chuyển về chủ đề này, bởi ngay đầu chủ đề bác @Netwalker đã nói : những người Canada gốc Việt nổi tiếng hoặc đơn giản là nói về cuộc sống, sinh hoạt của người Việt ở xứ sở lạnh lẽo này cho nhiều những bạn đọc khác khong phải ở Canada biết thêm thông tin
    Được luongvec sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 11/01/2004
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Vừa rồi, Mr. DC có nói đến thế hệ người Việt thứ hai ở Canada, đúng không?
    Tôi sẽ đưa một ví dụ về thế hệ trẻ người Việt thứ hai ở Canada nhé, người Toronto. Không biết các bạn có biết ca sỹ này không?
    [​IMG]
    Ca sĩ Canada gốc Việt Hevin
    -Sáng tác là sự kết hợp độc đáo giữa văn hoá Việt Nam và Canada-​
    "Nồng nàn, khác lạ và đầy đam mê" - một nhạc sĩ Canada đã trầm trồ khi nghe album nhạc Crystalline của cô ca sĩ gốc Việt Hevin. Những bài hát do cô sáng tác cùng phong cách trình diễn mới lạ đã thực sự gây được sự cuốn hút đối với giới trẻ.
    Sinh ra và lớn lên tại thành phố Toronto, Canada, ngay từ nhỏ Hevin tỏ ra rất có năng khiếu âm nhạc và trình diễn nghệ thuật. Lên ba tuổi, cô đã ghi tên vào học các lớp nhảy, học hát. Những sáng tác sau này của cô là sự kết hợp độc đáo giữa văn hoá Việt Nam và Canada.
    Năm 2001, Hevin đã gặp nhà sản xuất băng nhạc Wolf J. Wikely. Nhạc sĩ đã trực tiếp hướng dẫn và dìu dắt Hevin bước vào làng ca nhạc Canada. Chỉ trong vòng hai năm, Hevin đã ra hai album "Discover the Light" và "Crystalline", hợp tác với hãng Aoshima và Owensound Studios.
    Cuộc chiến tranh Iraq nổ ra, bài hát "Stop the war" do cô và nhạc sĩ Son Dexter sáng tác chung đã gây được ấm tượng cho phong trào phản chiến tại Canada. Riêng album "Crystalline" đã được đề cử các giải thưởng âm nhạc như: Giọng ca nữ của năm, Nhà sản xuất nhạc của năm, Ca sĩ trẻ của năm, Nhạc sĩ của năm.
    Ngoài hoạt động biểu diễn, hiện Hevin đang theo học kịch nghệ để luyện thêm về chất giọng và khả năng trình diễn tại Đại học Alberta, Canada.
    Luôn theo đuổi, tìm tòi những góc cạnh của nghệ thuật âm nhạc, cô tâm sự: "Tôi sẽ không hát một loại nhạc nhất định bởi vì nó chỉ nổi tiếng nhất thời. Hát để nổi tiếng không phải là việc làm ưu tiên của tôi. Tôi nghiêng về nghệ thuật tính nhiều hơn vì nó được kết nối giữa con người và con người khắp nơi. Tôi muốn khám phá, thử thách chính mình và quan trọng nhất, tôi muốn làm những việc mang nhiều ý nghĩa hơn. Những album mà tôi thực hiện đã chứng minh được điều này".
    Những bài hát mà Hevin sáng tác và trình diễn mang một sắc thái rất riêng biệt theo cá tính của cô. Một dòng nhạc bao quát, phù hợp mọi lứa tuổi, chứa đựng tình cảm rất con người là điều cô mong đợi. "Âm nhạc đối với tôi là gạch nối giữa con người với con người. Mỗi chúng ta cảm nhận từng nỗi đau, từng niềm yêu thương qua từng lời ca nốt nhạc... và đó chính là điểm gắn kết những tâm hồn với nhau", cô nói.
    Hát bằng ngôn ngữ khác là một điều rất thú vị đối với Hevin. Cô đã thu nhiều nhạc Nhật Bản và ra một CD nhạc tiếng Nhật. Cô dự định sẽ tập nhiều bài hát tiếng Việt và hy vọng thời gian tới sẽ ra mắt CD nhạc tiếng Việt. Trong chuyến về quê hương cách đây 2 năm, Hevin tâm sự "Đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi". Cô mong được hát ở Việt Nam và đó sẽ là một kinh nghiệm quý báu.
    Những người yêu thích nhạc của Hevin có thể vào thăm trang web của cô:
    http://www.hevin.net
    (Theo ĐĐK)
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng không hiểu ai đưa nó vào mục Người Việt ở Canada, đang để nó trong chit chat mà ???
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em
  9. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! xã hội nào cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó, chỉ biết nêu mặt tốt mà không viết về những cái tiêu cực có khác gì mình tự ru ngủ mình. Em ngăn chặn ngay từ đầu vì em sợ mình không đủ hiểu biết để kiểm duyệt khi mọi người đi quá xa, sẽ gây ra cái nhìn sai lệch về cộng đồng người Việt ở Canada. Ngay từ hồi thành lập box vấn đề trên đã có khá nhiều người nhắc tới, và em bị lên án là cứng nhắc, không để thành viên thoả mái. Chính vì vậy, nhân chủ đề này em để mọi người thảo luận một lần. Biết cái tiêu cực để tránh xa chứ không phải để học tập. Vài lời mạo muội, có gì sai mong mọi người sửa ạ.
  10. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đại bọ phần người Vn ở Canada đều ok...chăm chỉ làm ăn.Nói chung là tốt...có lẽ y chị bbdx là muốn mọi người có thể bàn bạc chút nhằm giúp mọi người có thêm thông tin...giống như bác lv nói đấy...xh có phần tốt và phần xấu...nếu chúng ta có được một cái nhìn đầy đử có cả hai mặt của vấn đề thì có thể tiêp thu cái hay mà loại trừ cái dở...cũng là một ý kiến hay.
    Còn thì nói thẳng ra là đưng có chới với những tp như thế...chúng nó làm mình hư lúc nào ko hay.Các bác ơi...cứ nói là Ờ mình ko thích ai ép được mình nhưng mà có một ông danh nhân nào đó đã nói là...nếu muốn biêt anh là người như thế nào hãy cho tôi biết bạn của anh là ai...với lại nôm na hơn thì...gần mực thì bia gần đèn thì... ... ... có lẽ chúng ta đi du học,ko ít thì nhiều ko sớm thì muộn sẽ có những tiếp xúc với những chuyện đó...vậy nên nếu anh em có thể bàn luận để có một cái nhìn đầy đủ trước...mong là có thể giúp mọi người phần nào.
    Người ấy gọi tôi là bạn cũ...Của chiều mưa chung ô nhỏ tới trường...Của bao lần hờn rồi lại thương...Của năm tháng qua đi...mau như thổi...
    năm tháng ơi là năm tháng ơi...!
     

Chia sẻ trang này