1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ở Nga - nụ cười và nước mắt!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nmduc1108, 21/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thông tin thêm vụ một người VN bị giết hại ở Mátxcơva
    (Theo Tiền Phong)
    Gần 20 giờ đêm ngày 12/3/2005, anh Phùng Chí Quân sinh ngày 23/11/1960 tại Hải Phòng đang đi trước cổng KTX Sài Gòn tại số nhà 12 phố Pervoe Masinaxtrôienhie thuộc quận Nam thành phố Matxcơva thì bị 3 thanh niên người Nga xông đến đâm chém một cách dã man.
    Anh Quân bị nhiều vết thương. Cú đâm hiểm ác nhất làm mất mạng xuyên vào cổ. Bọn côn đồ chỉ bỏ chạy khi thấy những người Việt Nam xông ra tiếp cứu. Họ dìu anh vào KTX băng bó và gọi xe cấp cứu nhưng do vết thương không thể cầm máu. Anh đi trước khi xe cấp cứu đến chừng 30 phút đồng hồ.
    Hiện người Việt Nam cùng KTX vẫn lo lắng và hoảng sợ. Nhà số 12 nằm giữa nhà 10 và nhà 14, cả 3 ngôi nhà này đều có người Việt ở đông nhưng bọn côn đồ vẫn liều lĩnh hành hung.
    Anh Nguyễn Thanh P.- người đầu tiên nhìn thấy bọn côn đồ đánh anh Quân, uất ức kể lại: ?oNghe tiếng kêu cứu dưới sân, tôi nhìn qua cửa sổ thấy ba thằng to cao đang đâm chém túi bụi. Một người Việt Nam bé nhỏ nằm quằn quại trên mặt đất đầy tuyết. Tôi hô hoán rồi cùng mọi người xông ra sân.
    Thấy chúng tôi, bọn côn đồ bỏ chạy sang bên kia đường rồi mất hút. Chúng tôi dìu Quân vào nhà băng bó nhưng vì các vết thương quá nặng, máu ra nhiều mà xe cấp cứu lại đến chậm nên không cứu được. Sau đó Quân đã được mọi người làm những thủ tục cần thiết và đưa vào nhà xác của bệnh viện?.
    Anh Nguyễn Văn T.- cán bộ phụ trách an ninh của KTX cho biết : ?oQuân là người hiền lành, có vợ và 2 con đã lớn ở Hải Phòng. Mọi người đều quý anh vì đức tính hiền lành và chịu khó, anh đang giúp việc bán hàng cho một gia đình người Việt ở chợ Vòm. Anh thuê nhà ở ngoài phố, thỉnh thoảng mới vào đây, hôm nay vào KTX thăm người quen và không ngờ gặp nạn?.
    Anh cho biết thêm là mới 1 tháng trước đây, bọn côn đồ cũng đã hành hung một nhóm người Việt ở đây khi họ đi làm về làm 4 người phải vào nằm bệnh viện, nặng nhất là một cô gái bị đánh gãy gần hết răng và một anh gãy một cánh tay.
    Khi tôi hỏi về thái độ của công an và chính quyền sở tại, T. thở dài nói rằng khi được thông báo, công an hộ khẩu và công an hình sự đến ngay, họ khám nghiệm tử thi, lập biên bản, lấy lời khai của nhân chứng rồi ra đi cũng không hứa hẹn điều gì.
    TS. Nguyễn Đình Lâm
    (Phó Ban An ninh-Pháp luật Hội người Việt Nam tại LB Nga)
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    thật sự die rất sốc khi nghe chuyện này,đã vậy,chú Quân lại là đồng hương của die nói riêng,của người HP tại Nga nói chung...quả thật,an ninh cho cộng đồng chúng ta không biết sẽ thế nào khi trong 1 thời gian ngắn mà xảy ra nhiều vụ như vậy...rồi sẽ thế nào đây...
  3. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Một góc nhìn và những phác hoạ khá chân thực về cộng đồng người Việt ở Nga.....
    Hành trình mưu sinh

  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    sang rồi mới biết....
    khí hậu trong lành,thức ăn đầy đủ===> cười
    huligan==>khóc,chưa kể đến những trường hợp bị công an bắt rồi khám...
    ngoài ra,thực sự cảm thấy xấu hổ khi vẫn còn 1 số người Nga không tôn trọng người Châu Á,và một số người VN mình chưa có ý thức....
    ôi nhớ nhà quá trời ơi....

Chia sẻ trang này