1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi camellia7966, 06/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

    Người Việt trên đất Hàn nhiều lắm, lao động phổ thông có, du học, nghiên cứu sinh có, làm dâu xa xứ cũng có...Vào box Hàn thấy có nhiều câu hỏi về cuộc sống bên đó, tớ mạo muội lập ra topic này để các bác có ý định, đã hoặc đang định cư bên xứ Hàn kể về cuộc sống, những kỷ niệm, những kinh nghiệm sống, làm việc và học tập ở đất nước này để mọi người cùng chia sẻ.
    Riêng tớ có một kỷ niệm cực kỳ buồn cười, hồi tớ sang đó công tác, đi ăn cùng bọn họ bằng ô tô, nếu thế thôi thì chả có gì cả, nhưng bọn nó cứ dặn đi dặn lại là ngồi ô tô phải thắt dây an toàn, mà mình thấy chúng nó cũng chấp hành rất ư nghiêm chỉnh. Tớ leo lên ghế sau, thắt dây an toàn chỉnh tề, lúc xuống ai dè tháo mãi không được. Cả mấy người thi nhau trổ tài nhưng cái khoá cứ trơ trơ... Cuối cùng cố mãi cũng tháo được, chúng nó còn cười bảo tớ... ngồi sau thì k cần thắt dây an toàn...
    Xấu hổ quá!
    Nhưng đó cũng là những tháng ngày đẹp. Khi nào có time sẽ post tiếp.
  2. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    ôi hay quá
    có ảnh thì càng hay chị nhỉ
    ảnh về cuộc sống và con người ở bên Hàn ý
  3. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tôi có cả blog đó, nhưng tính cả thẹn...nên...
    Còn ảnh à, nhiều lắm (Tự chụp mà)! Nếu các bạn ok mình sẽ post!
    Bluesky
  4. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh , post ảnh chia sẻ với mọi người đi anh ! Để em xem cảnh HQ đẹp thế nào đến nới còn đi chơi chứ !
  5. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ảnh City hall của thành phố Seoul nhé [​IMG]
    Vẫn tại khu vực City hall [​IMG]
    Cảnh trong rừng quốc gia nè [​IMG]
    Cảnh trong khu vực Nhà Xanh nữa này [​IMG]
    Tạm thế đã nhỉ
    Have fun
    Bluesky
    Được blueskyk7418 sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 06/06/2007
    Được blueskyk7418 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/06/2007
  6. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    ước ao đi ha?n quốc mafi....cuối cu?ng ơ? đây ru?i thấy buô?n chán thôi rô?i....đất khách quê ngươ?i, le? loi ... gặp tuyết rơi ca?ng thấy lạnh lefo ,cô quạnh hơn....... đi xe bus nhi?n mấy đứa tre? vui cu?ng cha mẹ ,anh chị nó ma? muốn rơi nước mắt.....chi? muốn vê? với mẹ thôi....chă?ng thấy tươi đẹp ji` hết...tui ghét tất ca? ha?n quốc .... ghét ca? tui nưfa...
    family = father and mother , i love you...
    miss u so much ! my parents, my friends....my country
  7. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, dám hỏi hai người cầm ô đi trong ảnh có phải là bluesky với ahaft thế không vậy?
    Ở Hàn có những cái cây rất lạ nhỉ, cây to mà cành rất ngông nghênh ngang tàng. Trông như gã khổng lồ trong thần thoại Hi Lạp ấy.
    Bác blue post ảnh tiếp đi. Mà có kỷ niệm gì kể cho bà con nghe với, nhất là em smile sắp đi Hàn, kể mau cho em nó còn chuẩn bị tinh thần!!!
  8. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tớ sang Hàn vào mùa thu, không gặp tuyết nhưng cũng đủ thấy cái lạnh của xứ Hàn rồi. Cậu ở đấy với ai thế, nếu ở cùng với người nhà mình thì có gì đâu mà buồn. Thanh niên phải cứng cỏi lên chứ. Nói thế nhưng cho tớ ở đấy lâu tớ cũng ứ thèm. Về nhà mình ấm cúng hơn nhỉ.
    Cậu cố lên nhé!
  9. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chỗ bọn tớ ở là Postech, vì bọn tớ thực tập ở thư viện bọn nó mà. Xung quanh đấy có rất nhiều rau ngải cứu mọc lẫn với cỏ. Rau xanh mướt, sạch sẽ, bọn tớ nổi máu nội trợ, rủ nhau hái về làm món. Trứng thì mua ở siêu thị rẻ chết đi được, đem về hì hì hục hục cắt cắt thái thái làm trứng gà ngải cứu. Ăn nóng hổi, xuýt xoa vì ngon, vì không ngờ trên đất Hàn vẫn được ăn món ăn thuần Việt. Ngày nào bọn tớ cũng hái rau ngải cứu bỏ tủ lạnh... ăn dần.
    Còn nữa, lúc bọn tớ sang đúng mùa thu, ở KAIST có những cây hồng trĩu quả mà không ai hái. Quả hồng như hồng ngâm ở ta, nhưng to tướng tường tương, vàng rộm thích mắt lắm. Chị trong đoàn tớ đã 35 tuổi nhưng máu lắm, trèo tít lên ngọn cây hái quả thả xuống cho bọn tớ bọc vào áo đem về. Không ngờ gặp đúng ông giáo sư giảng cho bọn tớ đi qua, chẳng biết ông ấy nghĩ gì nhưng chị trưởng đoàn tớ ngồi im thít trên cây ứ dám ló mặt ra, chỉ bọn tớ đứng dưới chào thôi. Đến là xấu hổ! Cơ mà hồng ngon quá không chịu được!
  10. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tấm ảnh đi trong rừng đó là do tui chụp thì làm sao ở trong ảnh được nhỉ (Ghi chú: Vẫn còn nguyên quả tim à ). Ảnh đó chụp trong đợt templestay (Tạm dịch là đi ở chùa) tại chùa Guryongsa. Cảnh đẹp và yên tĩnh tuyệt vời!
    Mình post lên cái clip về hoa và người tại xứ Kim Chi nhé (Tác phẩm cây nhà lá vườn mà )
    http://www.youtube.com/watch?v=ZYzQhPyWUAw
    Have fun
    Bluesky

Chia sẻ trang này