1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi camellia7966, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanhcun

    phanhcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    huhu đẹp quá chết mất
  2. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    huhu ngồi khóc mà khen cảnh đẹp quả thực là bó tay........
    người buồn nhìn cảnh cũng tahý6 buồn chớ..... mà có chi mà đẹp,đâu đẹp bằng VN so sánh khập khiễng quá trời
  3. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ớ, cậu này hình như stress nặng lắm rồi thì phải, nói tớ ứ hiểu gì cả. Thôi dành dụm ít tiền về quê một vài tháng cho nó hồi cậu ạ, nghe chừng đất Kim chi không hợp người rồi.
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  5. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cô này nhìn avarta thấy quen quen, hình như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.
    Đẹp mà đến mức chết mất thì cô em sẽ còn phải chết vài lần đấy, bác blue còn nhiều ảnh đẹp hơn nhiều, sắp post.
    He he, bắt được bác blue đang onlilne này!
    Có 2 người đang xem chủ đề này trong đó có 2 thành viên
    blueskyk7418 camellia7966

  6. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tập tiếp theo đây!
    Cảnh của sân Ký túc xá [​IMG]
    Đài phun nước trước cổng của Nhà Xanh!
    [​IMG]
    Có những con đường...rồ man tích quá
    [​IMG]
    Câu chuyện về dòng suối nhân tạo Cheonggecheon (Cheonggechen Stream): Trước kia đó là một con sông (cũng tựa như sông Tô Lịch của ta) là nguồn chứa chất thải, nguồn ô nhiễm của cả thành phố Seoul, vào năm 1968 sông bị lấp và có một con đường cao tốc được xây dựng trên đó . Cho đến năm 2003, dòng suối mới được khôi phục trở lại, họ phá đường cao tốc và khơi lại dòng chảy . Nhưng ôi thôi, dòng suối đã khô cạn rồi, thiên nhiên đôi khi quay lưng lại với con người . Nhưng con người cũng không thể sống thiếu thiên nhiên được, người xứ Kim Chi quyết định tạo ra dòng suối nhân tạo và hàng năm có 120.000 tấn nước được bơm để tạo ra dòng chảy cho con suối!. Dòng suối được hồi sinh vào tháng 9/2005 và được coi như là biểu tượng của việc chỉnh trang cảnh quan đô thị của xứ Kim Chi . Tổng số tiền ước tính để thực hiện dự án là 900 triệu USD , không nhỏ chút nào để tạo nên một dòng suối!!! Nhưng bù lại là cảnh quan, môi trường sống được cải thiện hẳn (Cái này hơi bị trừu tượng - Vì nó khó quy ra tiền quá). Nhưng cuộc sống nhiều cái còn quý hơn cả $$$ ấy chứ nhỉ? Ôi, đi dạo chơi vào buổi tối thì thôi rồi! Cảnh lung linh, thơ mộng lắm lắm....
    [​IMG]
    Dòng suối cạnh Dong Dae Mun
    [​IMG]
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
    Bluesky
    Được blueskyk7418 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 10/06/2007
  7. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    ối ảnh đẹp quá
    anh blue cứ như nhiếp ảnh gia ý nhỉ
    em thích cái khu kí túc mà chị camelia post ảnh lên quá
    à mà có phải chị tên là Trà không ạ
  8. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bụ bẫm lắm chị ạ Thế này em cũng phải xí một chân rửa bát để ra mắt các bác thui . Mà đợt này em sang đấy 5 đứa bay với nhau , lại có mình em là con gái -->ko rửa bát cũng hcả ai rửa hộ cho , hix . Nhìn cái ảnh khu KTX trông hoành tráng thế , trông cứ như khách sạn ý . À mà tiện cái ảnh, các anh chị cho em hỏi : sang đấy 1 phòng ở mấy người , em đang mong kiếm được bác Vn nào tốt bụng (tất nhiên là girl) để em ở cùng cho vui , lại đỡ sợ buồn lúc .. tối đến
    Mà chị ơi , em cũng sang đấy theo kiểu thực tập , thế có phải suốt ngày lên TV với phòng thí nghiệm ko ạ ? Trường em thì bảo đợt này sang với bọn em chỉ là đi chơi thui , nhưng liệu có ... đi chơi được ko ạ ?
  9. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    biết tui sờ chết à ??? có chữa đuợc ko vậy? thank u hehe
  10. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, bác blue sinh ra chi để chụp ảnh mừ... Mà bác ấy chụp người đẹp hơn cảnh, cô bi công nhận không?
    À mà cô giỏi đấy, đoán trúng phóc tên chị.
    Thế này khi nào off box Hàn chị nhường cô một... bát canh rong biển!

Chia sẻ trang này