1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi camellia7966, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bụ bẫm lắm chị ạ Thế này em cũng phải xí một chân rửa bát để ra mắt các bác thui . Mà đợt này em sang đấy 5 đứa bay với nhau , lại có mình em là con gái -->ko rửa bát cũng hcả ai rửa hộ cho , hix . Nhìn cái ảnh khu KTX trông hoành tráng thế , trông cứ như khách sạn ý . À mà tiện cái ảnh, các anh chị cho em hỏi : sang đấy 1 phòng ở mấy người , em đang mong kiếm được bác Vn nào tốt bụng (tất nhiên là girl) để em ở cùng cho vui , lại đỡ sợ buồn lúc .. tối đến
    Mà chị ơi , em cũng sang đấy theo kiểu thực tập , thế có phải suốt ngày lên TV với phòng thí nghiệm ko ạ ? Trường em thì bảo đợt này sang với bọn em chỉ là đi chơi thui , nhưng liệu có ... đi chơi được ko ạ ?
    [/quote]
    Ớ, cô này, làm gì có chuyện đi chơi hả cô. Tôi thấy mấy cô bé sang exchange có 3 tháng mà cũng suốt ngày phải lên lab, bọn Hàn nó biết cách khai thác chất xám dân Việt ta lắm, chứ không giống như Việt nam ta chơi là chính đâu.
    Chị nhớ không nhầm thì khoảng 2,3 người 1 phòng gì đó, có thể cô sẽ được ở ghép với 1,2 cô người Việt, Hàn, gì gì đó... Yên tâm đê bọn nó sẽ sắp xếp để mình tiện lợi nhất mà.
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khổ, cái này phải về VN mới chữa được, chứ cậu ở đâu sông tôi cuối sông thế thì....
    Có bức ảnh quê nhà đẹp lắm up lên chữa stress này
    Có chú cún con ngàn năm vẫn hướng về đất liền
    [​IMG]
    Vịnh Hạ Long nhìn từ đỉnh Bài Thơ moutain
    [​IMG]
    Được camellia7966 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 11/06/2007
  3. violete

    violete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    2 tháng liệu có đủ cho 1 semester? Yên tâm đi, em sang theo dạng exchange under thì chỉ có chơi, tham quan thôi. Chỉ có SV grad mới có lab & GS hướng dẫn.
  4. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    1 người thì bảo chơi được , 1 người thì bảo không . Em phải hỏi kĩ xem có đi chơi được ko để còn... chuẩn bị chứ Các thầy trường em cũng bảo đối với bọn em (5 đứa-3 anh vừa TN + 2 đứa năm thứ 3, 1 trong 2 đứa đó là em ) đi cho biết đó biết đây là chính , nếu tìm được nguồn hb mà xin sau này TN sang đó thì tốt . Em cũng muốn lên lab với cả thư viện của bọn nó để học hỏi , nhưung tất nhiên học hỏi thôi , vì với trình độ bọn em bây giờ thì chưa làm được gì nhiều cả .
  5. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Sang tham quan là chính thôi em. Cái em cần làm bây giờ là vào trang web của kaist: www.kaist.edu, tìm xem có lab nào phù hợp với chuyên ngành mà em đang nghiên cứu (có thể tìm nhiều lab) để khi sang bên này, chủ động lên gặp GS & member của lab đó nói chuyện, rằng tôi thích cái ông đang làm, hay lab ông có thằng đẹp trai quá blah blah ... Mục đích là tìm HB sau này sang học Master thôi. Chứ 2 tháng vèo 1 cái là hết, học hành gì đâu.
    Được whitenoise sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 12/06/2007
  6. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, ý kiến của bác này đúng đấy, đây là cơ hội tốt để cô smile tạo nhưng mối quan hệ cũng như thực tế lựa chọn khả năng xin học bổng sau này (nếu cô muốn). Cố lên cô em!
  7. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh về Deajon cho cô smile nè. Không phồn hoa đông đúc như Seoul nhưng thành phố này cũng có những nét riêng đáng yêu. Đặc biệt người Hàn rất tự hào và biết cách bảo vệ cũng như khuyếch trương hình ảnh di sản của đất nước mình. Thang thang một ngày trên những con đường Hàn Quốc, học được nhiều về cách sống của con người nơi đây.
    Những cây hồng trĩu quả, nhìn cây lại nhớ Trung Thu quê nhà
    [​IMG]
    Một ngôi chùa của người Hàn, một không gian đẹp và tĩnh lặng
    [​IMG]
    Những tượng Phật uy nghi trong chùa, các bác để ý nhé, Phật nào cũng có ... râu
    [​IMG]
    Một góc đẹp của chùa Hàn, đèn ***g treo cao...
    [​IMG]
  8. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Sang tham quan là chính thôi em. Cái em cần làm bây giờ là vào trang web của kaist: www.kaist.edu, tìm xem có lab nào phù hợp với chuyên ngành mà em đang nghiên cứu (có thể tìm nhiều lab) để khi sang bên này, chủ động lên gặp GS & member của lab đó nói chuyện, rằng tôi thích cái ông đang làm, hay lab ông có thằng đẹp trai quá blah blah ... Mục đích là tìm HB sau này sang học Master thôi. Chứ 2 tháng vèo 1 cái là hết, học hành gì đâu.
    Được whitenoise sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 12/06/2007
    [/quote] Để em nghiên cứu kĩ lại vụ mấy anh đẹp trai trong lab mới được Nhưng mà anh ơi , cái web anh đưa em ko vào được gì cả.
    @ Camellia : Chị nói cây hồng làm em nhớ đến vụ trèo cây mà chị kể . Sang đợt này cùng em toàn con trai , hi vọng có anh nào đủ galant và biết trèo cây , vì em cũng háu ăn lắm
  9. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thấy Camellia post cảnh chùa, cũng làm vài tấm gọi là:
    Đây là cảnh cổng chùa Guryongsa
    [​IMG]
    Cảnh rừng sau cơn mưa
    [​IMG]
    Đi dạo trong không gian tĩnh lặng này thật tuyệt, không khí trong lành, cảnh vật hữu tình
    [​IMG]
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh....................
    [​IMG]
    Bluesky
  10. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi ăn nhiều cơm cuốn quá nên bây h nghĩ đến lại thấy ngán ngán chị ạ
    em nhìn nick của chị thì em đoán tên thôi
    nếu bác blue là nhiếp ảnh gia xịn thì chụp cho chị em box mình mỗi người 1 kiểu lăng xê đê
    chụp làm sao để tất cả lấy được chồng

Chia sẻ trang này