1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi camellia7966, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác blue post ảnh tiếp nhỉ. Tớ post vậy!
    Tớ ở Soeul với những người Việt lao động phổ thông trên đất Hàn, cũng vất vả, cũng khổ nhục, nhưng họ vẫn không mất đi cái vẻ hồn nhiên của những người trẻ tuổi, người già nhất cũng chưa đến 40. Ngày họ đi làm, trưa tranh thủ tạt qua thăm chị em ở quê nhà mới sang, kể những câu chuyện lao động mà mồ hôi vẫn còn mướt trán. Có anh còn tất tả chạy về giữa ca mang mấy chiếc quần áo mới may (bằng chính tay anh may ở xưởng người Hàn làm chủ) về để các chị lớn làm quà cho các cháu rồi lại tất tả chạy đi, nụ cười hiền hậu. Cầm vào tay mà ứa nước mắt. Thương!
    Buổi tối chị em được rủ đi hát Karaoke. Trên đất Hàn mà được hát toàn nhạc Việt, cũng Lời của gió, cũng Hoa sứ nhà nàng, cũng Góc phố dịu dàng... nghe say đắm lắm. Rồi đi mua sắm ở khu trung tâm, giống như chợ đêm ở mình nhưng sầm uất hơn, mua thì ít (vì không hợp gu) mà ngắm thì nhiều. Dân Hàn đi mua sắm ở đây toàn người trẻ tuổi, ăn mặc rất phong cách và trẻ trung. Nhưng Seoul cũng có những khu phố buồn và trầm lặng giống như ở Hà Nội, cũng những người bán lòng nướng với than quạt khói mù mịt, lều bạt đơn sơ và những con người tiều tuỵ. Uống với các anh các chị ly rượu, ăn một bữa cơm Việt do chính tay các chị nấu, đôi mắt những người Việt xa xứ lâu năm lại ánh buồn, bao giờ chúng em lại được về Việt Nam hả các chị? Về thôi các em, ở bên này chỉ là đất khách. Nhưng về chúng em biết làm gì? Ở đâu? Ở nhà mọi người quá kỳ vọng, mấy ai hiểu được công việc thật và những nỗi khổ mà chúng em phải dấu trong lòng?
    Đi mua đồ điện tử ở Seoul phải đi bằng mấy ga tàu điện ngầm. Dọc những tuyến đi cũng thấy nhiều cảnh ngộ. Những cụ già héo hắt ngồi bán hàng rong với những chiếc bánh bột gạo ăn nhàn nhạt, buồn buồn. Xe điện ngằm thì khá văn mình, có chỗ dành riêng cho người già, mình lúc đầu không biết leo vào ngồi chễm chệ, sau mới biết thì xấu hổ gần chết.
    Khác hẳn những trí thức sáng sủa và phới phới tương lai gặp ở các Đại học, Học viện, những người tôi gặp ở Seoul đem lại một nỗi buồn da diết.
    Chia tay, tạm biệt Hàn Quốc, về với Việt Nam đi!
    Hoạt náo viên trước một đại siêu thị ở Seoul
    [​IMG]
    Những người Việt lao động ở Hàn Quốc trong những giai điệu quê nhà
    [​IMG]
    Bữa cơm gà hầm sâm ngon tuyệt lúc chia tay
    [​IMG]
  2. congtu0512

    congtu0512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hình như ảnh thứ 1 là ở chợ khangbiên thì phải , chợ điện tử , hình đẹp lắm cảm ơn ban khi đi xa ai cung cũng nhớ quê nhà nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương , nhưng đã ở mội nơi rất lâu xem như đó là que hương thứ 2 của mình khi ra về chắc sẽ rất nhớ khi ta ở thì chỉ là nơi đất ở , khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn chuẩn bị thi học kỳ xong đi chup ảnh cho mọi nười nhìn cho đỡ nhớ nhé
  3. bi108

    bi108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    7.009
    Đã được thích:
    0
    món này em đã từng ăn ở Láng Hạ rùi nhưng ko ngon bằng thịt xiên nướng 2000đ/1 xiên
    nghe chị miêu tả thấy thương ai phải xa quê quá
    thế này em ứ đi đâu nữa .,Cứ ở Vn tận hưởng cuộc sống quê nhà
  4. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post của Camellia chợt cảm thấy lòng trầm lắng.................
    Thôi thì dùng cảnh thay lời kể vậy! Cảnh tân cổ giao duyên
    [​IMG]
    Trung tâm tài chính Seoul
    [​IMG]
    Một góc thành phố Seoul nhìn từ trên cao (Tháp xa xa là tháp truyền hình Seoul trên đỉnh Nam San)
    [​IMG]
    Bluesky
    Được blueskyk7418 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 15/06/2007
  5. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Huhu , chị ơi , em không đi chơi được rồi , chắc chắn phải vào lab . Thầy em ở bên đấy bảo , có 5 đứa mà giờ có dến 6 ông Profs đăng kí -->phải loại 1 ông và phải mua quà cho Prof nữa . Em đang nghĩ không biết mua quà gì ? Cái gì rẻ rẻ độc độc để trừng bày thui , mọi người giúp em với !
  6. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Anh Bluesky ơi , anh post cho em mấy cái ảnh trong KTX và các lab , thư viện của Kaist để em ngăm nghía trước được ko? Em tò mò về cuộc sống bên đó lắm . 30 này bay sang đó rồi
  7. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đấy ai có thông tin về 1 trong 5 ông Profs này thì cho em lời khuyên với ạ . Em phải đăng kí vào 1 trong 5 lab này . Mà cả 5 Lab đấy đều ko phù hợp với chuyên ngành của em lắm . Em nghĩ Lab thứ nhất phù hợp và có tính ứng dụng cao nên muốn đăng kí vào đó , mọi người cho em lời khuyên nhé !
    +Organic Semiconductor Laboratory
    Professor: Choon Sup Yoon (Solid State Physics)
    +High Tc Superconductor Laboratory
    Professor: Do Jun Yeom (djyoum@kaist.ac.kr)
    +Nanophotonics Laboratory (National Research Laboratory)
    Professor: Yong-Hee Lee (yhlee@kaist.ac.kr)
    +Ultrafast Quantum Optics Laboratory
    Professor: Jaewook Ahn (jwahn@kaist.ac.kr)
    +Coherent X-ray Research Center
    Professor: Chang Hee Nam
  8. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hi smile,
    Anh ko rõ lắm về chuyên ngành của em nhưng xem qua mấy ông GS theo anh:
    - Lab 1,2: Ko thấy lab website, GS già --> Ko nên apply
    - Lab của GS Yong-Hee Le & Chang Hee Nam: 2 GS này đều được, tốt nghiệp từ US univ, tuy cũng già nhưng số lượng paper nhiều, alumni nhiều người làm ở các cty nổi tiếng (lab GS Lee cũng có SV nước ngoài)
    - Lab GS Jaewook Ahn: GS này trẻ, cũng tốt nghiệp từ US univ, nên chắc chắn sẽ làm việc vất vả, bù lại em sẽ học được nhiều kinh nghiệm & các hướng research mới nhất.
    KL: Em có thể chọn 1 trong 3 ông Lee, Chang, Ahn tuỳ vào:
    - Hợp với nghiên cứu của em đến mức nào.
    - GS có kind ko? Làm việc trâu ko? (Em có thể email trực tiếp với member trong lab để hỏi thêm, VD với GS Lee có vẻ kind vì trong lab thấy có SV nước ngoài đang học)
    Tuy vậy theo anh sang 2 tháng chỉ chơi thôi, đừng quá lo lắng, phức tạp hoá vđề.
  9. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    GS Lee thì em ko chọn được nữa vì trong nhóm 5 người có 1 anh chọn ông ý rùi (vì phù hợp với chuyên ngành của anh ý mà ).Thực ra trong mấy cái đấy em thấy hứng thú nhất với Organic Semiconductor Lab (cái đầu tiên ý ).Nó có website đấy ạ :
    http://osl.kaist.ac.kr
    Lab thứ 2 cũng có website nhưng mãi em ko vào được .
    Còn 2 Lab cuối thì lại là 2 lĩnh vực mà em ko thực sự thích thú .
    Ai cũng bảo em là đừng quá lo , nó gần như 1 chuyến đi chơi thôi nhưng dù sao , có chuẩn bị vẫn hơn phải ko anh?
    À , còn nữa , bên đấy người ta thường thích gì hả anh ? Các anh chị VN bên đấy thì nên tặng quà gì ? Rồi nếu em quen 1 bạn HQ tốt tốt bên đấy thì nên tặng gì làm kỉ niệm ?Em nghĩ ra quà cho Prof rồi , rẻ mà độc lắm
  10. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    GS này hình như anh gặp 1 lần rồi, ông ấy theo đạo thiên chúa nên hay đi nhà thờ, mà anh em VN Kaist thì hay tham gia Free Korean Course do nhà thờ này tổ chức. Ông GS này rất thích SVVN, có lần còn ngỏ ý giới thiệu SVVN cho ông ấy. Mà các lab về khoa học cơ bản rất khuyến khích con gái apply. Nhưng website nhìn có vẻ nghiệp dư quá, nếu em xin vào lab đấy thì xin chân làm web nhé.
    Quà cho SVVN thì ko cần đâu, em lại chu đáo quá. Sang đó bảo các anh già bên đấy làm tiệc chiêu đãi. Còn bọn Hàn xẻng thì cũng cho qua đi, nhất là đừng mang đồ ăn VN cho chúng nó, phí tiền. Có tặng thì tặng mấy anh trên TTVN này này
    GS thì SV mình hay tặng tranh, đủ loại, nhưng xem ra nhàm quá vì ai cũng tranh

Chia sẻ trang này