1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt ta "đem chuông đi đấm xứ Hàn"

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi camellia7966, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại tính em hay lo thật . Mọi thứ thế là cũng ổn ổn rồi , chỉ cần visa nữa là em sẽ vi vu sang đấy gặp mọi người . Anh già anh trẻ gì thì cũng đãi em một bữa nhé , em đăng kí chân rửa bát nhé
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    He he, em gái ơi, nên đi chứ, đi cho biết kẻo giang hồ nó lại bảo mình ếch ngồi đáy giếng! Cơ mà đi chơi, đi du lịch thôi, ao nhà mình vẫn hơn đấy, bác blue đã nói rồi "cỏ đồng ta vẫn đậm đà hơn" mà! Box Hàn mình khi nào off đi, hè này tớ được nghỉ cả tuần, đang ứ biết làm gì đây!
  3. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cô smile sướng nhé, bác white chỉ bảo tận tình thế rồi còn giề. Bao giờ mình cũng hay lo xa thế, người Việt mà, nhưng sang rồi mọi thứ sẽ đơn giản không phải lo nhiều đâu cô em ạ.
    Quà thì chị nghĩ mua cái gì nhỏ nhỏ có tính kỷ niệm thôi, bọn nó không coi trọng quà cáp như bên mình đâu. Em ra hàng Trống khu đấy nhiều hàng lưu niệm rẻ, hoặc ra Bảo Khánh, cửa hàng Ngọc Diệp có nhiều đồ lụa tơ tằm rẻ và đẹp lắm (cà vạt, khăn...)
    Nhớ hồi chuẩn bị sang Hàn, bọn tớ chuẩn bị đủ thứ, kể cả ... nước mắm, nước rửa bát.... À còn có cả cốm vòng, vì hồi đó đúng rằm Trung thu ( Rằm trung thu là cái lễ Chusok gì gì ấy các bác nhỉ, lễ to phết, cả nước được nghỉ cơ mà.)
    Bác Công tử post ảnh đi, đợi bác thi xong đến bao giờ?
    Thanks bác blue, ảnh rất đẹp, nhất là cái ảnh tân cổ giao duyên, nhìn cứ man mác là, giống ở Việt Nam quá!
  4. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên Hàn quốc có những phong trào hoạt động ngoại khoá rất mạnh, nhìn mà thương cho những sinh viên Việt Nam, phần lớn sa vào điện tử, bài bác, rượu chè... Tớ được tham gia những ngày tranh tài của 2 học viện lớn nhất Hàn Quốc là KAIST và POSTECH, chủ yếu là thể thao. Trong ngày đó, các sinh viên nhiệt tình, năng nổ, nhìn họ chơi thể thao và điều kiện thi đấu thể thao của họ mà phát thèm! Giá mà Việt Nam chỉ có một phần sự năng động và ý thức kỷ luật cao như của họ....
    Người Hàn cũng thích nhậu nhẹt giống người Việt ta. Nhưng nếu đi ăn trưa thì tuyệt đối họ không dùng rượu bia bao giờ. Bọn mình đi ăn cùng họ bao giờ cũng được mời ăn đầu tiên nhưng món lạ, đặc biệt phụ nữ được mời ăn món trứng đúc, giống như trứng hấp ở ta nhưng họ làm thế nào mà trứng mỏng tang và rất thơm. Người Hàn có thói quen mời rượu giống ở Việt nam, đã uống phải uống hết, không được để lại. Ăn xong, họ hát rất hồn nhiên và nhảy cũng hồn nhiên, một người cất tiếng hát, tất cả dừng ăn và vỗ tay hát theo.
    Cái mình rất quý ở họ là sự hiếu khách. Đoàn mình sang không phải đoàn VIP, nhưng họ đón tiếp rất chu đáo, từ phòng quan hệ quốc tế đến trung tâm thư viện, đều trực tiếp giám đốc và toàn bộ nhân viên đi tiếp đón. Ở Việt Nam á, mời anh chờ ạ, đi ăn á, đùn đẩy lẫn nhau, sợ tiếp khách lắm...
    Một vài hình ảnh về người dân và sinh viên Hàn:

    Sinh viên làm việc bán thời gian ở thư viện đại học Chung Nam
    [​IMG]
    Đại nhạc hội sinh viên ở KAIST, sân khấu hoành tráng đến mức phải ước mơ!
    [​IMG]
    Một chiếc chai, một chiếc thìa, thế là thành mic, hát lên nào!!!
    [​IMG]
    Sinh viên giao lưu sau giờ thi đấu, sau khi ngồi tại đây, rác và vỏ chai sẽ được dọn dẹp sạch sẽ không một vết bẩn (ý thức tốt cực kỳ)
    [​IMG]
    Được camellia7966 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 18/06/2007
  5. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    một chai va? một thi?a tha?nh mic hát ko được bị uống rượu tha?nh ngươ?i thiên cô? hehe
  6. blueskyk7418

    blueskyk7418 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Theo iêu cầu của em sờ my...[:D , tui post ảnh của KAIST Seoul Campus nhé! Nhưng sờ my.... xuống KAIST Deajon campus kia mà!
    Đây là toà nhà đầu tiên khi vào KAIST:
    [​IMG]
    Toà nhà giảng đường và lab của KAIST:
    [​IMG]
    Tiếp cảnh trong campus nào!
    [​IMG]
    Và giảng đường + lab
    [​IMG]
    Tiếp theo đến khu căng tin
    Điệp khúc
    Ngày đầu tiên: A Kim Chi
    Ngày thứ hai: Á Kim Chi
    Ngày thứ ba: Hic, hic lại Kim Chi
    Ngày thứ tư: Kim Chi à? lại thử tí xem sao ............
    Ngày thứ năm: Hết Kim Chi rồi à ô ju ma , !
    Ngày thứ sáu: Kim Chi đê!
    [​IMG]
    Tiếp theo là khu ăn, ngủ, nghỉ và nhiều chuyện khác nữa......
    [​IMG]
    Bluesky
  7. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi xin Visa và đã thực sự chứng kiến 1 phần của phong trào lấy chồng HQ . Có mấy cô bé còn ít tuổi hơn em (<20,có đứa mới 18) , ko biết tiếng Anh để khai Visa , cũng ko biết tiếng Hàn , có đứa khi người ta hỏi : chồng cháu sinh năm bao nhiêu thì trả lời : "Chồng cháu sinh năm 64" .... Chẳng thể nói hết , nhưng thực sự là đáng buồn !
  8. smile134

    smile134 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    À , anh Bluesky ơi , ảnh đẹp lắm ! Liệu Kaist ở Daejeon có hoành tráng thế này ko (hay là hơn)
    Có ai ở Kaist Daejoen tốt bụng làm hướng dẫn viên cho em thăm thú cảnh quan+đi chợ ko
  9. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    sinh năm 64 thì là thế hệ 6x ấy mà có jì mà đáng buồn đâu hả chị ? bên này những trường hợp như thế nhiều như lá mùa thu... mà em nhớ có ai trong topic này cũng bảo gái hàn bên này làm khoan cắt bê tông nhiều lắm nhỉ đúng là tiếng lạnh đồn xa.....
  10. whitenoise

    whitenoise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Xấu hơn nhiều, Seoul là thủ đô nên campus cũng hoành tráng hơn chứ. Em smile contact với bác bluesky làm chuyến công du Seoul, tham quan kaist campus trên này luôn. Còn kaist ở daejon thì to hơn nhiều nhưng xấu, gần đây cũng xây thêm nhiều building mới to đẹp, hiện đại hơn. Cô em may mắn đó vì dưới daejon vừa khai trương subway, leo lên đó làm 1 mạch đến downtown tha hồ mà mua sắm (nhưng hơi "quê" ).
    Mà cô em tò mò quá, cứ sang đây rồi tự mình khám phá mới thấy thú vị chứ. Tham quan, du lịch, mua sắm thì sang bên này tính sau. Ko biết em sang Hàn khi nào nhưng khi mới sang thì nên hoàn thành 1 số thủ tục càng sớm càng tốt, VD: ID card, Alien card (ko có cái này thì thành bất hợp pháp đấy), dormitory (ko có cái này thì ngủ ngoài đường đấy)... Tốt nhất là làm tất cả trong 1 ngày, alien card thì phải sau 1 tuần mới có. Yên tâm là thủ tục nhanh gọn, ko hách dịch như VN, có thể nhờ bọn Hàn hay mấy bác già bên này giúp.
    Thêm 1 cái nữa, người Hàn nói tiếng Anh kém, bọn nó cũng tự hào dân tộc nên em nên chuẩn bị vài câu cơ bản, anh nghĩ mấy quyển sách như Basic Korean... ko thiếu đâu. Đến gặp GS hay quen bạn Hàn nào thì chào nó 1 câu tiếng Hàn, có khi còn tốt hơn là quà cáp. Nói trước như thế để em khỏi thất vọng!

Chia sẻ trang này