1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người Việt -tâm hồn Việt

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi slow_slow, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Truyện này đọc hay nhưng mà chỉ vote 4* thôi. Nếu còn nhiều truyện hay nữa thì sẽ là 5*
    hôm nay vui quá. đọc truyện giải toả được bao nhiêu thứ.
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Rất hay đó, đúng người Việt tâm hồn Việt thật.
    Đã vote cho bạn vì topic này.
    Có vài mẩu mang đậm bản chất Việt đọc được ở đâu đó trên mạng ttvn nhà mình cũng xin góp tí cho vui:
    1- Ở Việt Nam ai cũng có việc làm nhưng không ai chịu làm, ai cũng không chịu làm nhưng ai cũng có lương, ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống, ai cũng không đủ sống nhưng vẫn sống, ai cũng sống nhưng không ai bằng lòng, ai cũng không bằng lòng nhưng vẫn giơ tay biểu quyết.................
    2 - Người Mỹ sợ người Nhật bởi người Nhật nói là làm, người Nhật lại sợ người Trung Quốc vì người Trung Quốc không nói mà lại làm, còn người Trung Quốc sợ người Việt Nam bởi người Việt Nam nói một đằng lại làm một nẻo..........
  3. egun

    egun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    slow_slow post truyện funny lắm, thanks
  4. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hi?nh như toa?n chuyện chê bai ngươ?i việt
  5. QHTX

    QHTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đuợc cười như vầy. Cảm ơn bác nhiều.
  6. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nếu có gì ko hợp mắt . Đây chỉ là những mẩu chuyện cười ko có ý gì khác
  7. bocapdenvn

    bocapdenvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một người phàn nàn với bác sĩ: Bác sĩ biết không, người nhà tôi điên cả rồi. Họ nhất định nhét tôi vào bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi thích tất sợi hơn tất nylon.
    - Thế ư? Tôi cũng thích tất sợi hơn tất nylon.
    Người kia hỉ hả:
    - Có thế chứ! Tôi biết thế nào cũng có người nghĩ giống tôi mà. Thế bác sĩ thích dùng tất sợi... với nước sốt cà chua hay nước luộc gà?
  8. vivian8083

    vivian8083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật dễ thương vì đã cho mọi người xem những chuyện thật zui. Thanx
  9. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Có một dịp Bộ Trưởng bộ xây dựng Việt Nam qua Mỹ để học hỏi kinh nghiệm của nước bạn và được Bộ Trưởng Bộ xây dựng Mỹ mời về nhà chơi. Khi vào căn nhà khang trang và đẹp lộng lẩy, Bộ Trưởng VN buôn lời khen " Nhà đẹp quá, tiền đâu mà anh xây được 1 căn nhà to và đẹp như vậy"
    Bộ Trưởng Mỹ kêu Bộ Trưởng VN lại gần cửa sổ và chỉ ra ngoài: "Anh có thấy cái cầu ngoài kia không?"
    Bộ Trưởng VN: Thấy, cũng đẹp chứ
    Bộ Trưởng Mỹ: Một nửa số tiền xây cái cầu đó vào căn nhà này.
    Bộ Trưởng VN: !!!!!!!!!!!!
    Vài năm sau, ngài Bộ Trưởng Mỹ đó có việc phải qua VN và được ngài Bộ Trưởng VN mời về nhà chơi. Bộ Trưởng Mỹ khá bất ngờ vì nhà của Bộ Trưởng VN lại còn xin đẹp và to hơn nhà của mình bên Mỹ nữa. Bộ Trưởng Mỹ đành hỏi "Tiền đâu mà anh xây một căn nhà to và đẹp hơn nhà tôi vậy ?"
    Bộ Trưởng VN dắt Bộ Trưởng Mỹ lại cửa sổ, chỉ ra ngoài đó và nói: Anh có thấy cái cầu ngoài kia không ?
    Bộ Trưởng Mỹ nhìn 1 hồi rồi nói: Đâu có thấy cái cầu nào đâu.
    Bộ Trưởng VN: Làm sao anh thấy được, vì toàn bộ tiền xây cầu đã vào căn nhà này rồi.
    Bộ Trưởng Mỹ: !!!!!!!!!!!!

  10. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Phần lớn truyện cười của bạn không liên quan gì đến VN cả, chẳng qua lấy truyện cười và cố gán chữ VN vào.

Chia sẻ trang này