1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt và người Hoa, gửi DKV

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi papabear, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Người Việt và người Hoa, gửi DKV

    Chào mọi người,
    Người Hoa ở Việt nam thì không thích người Việt gọi là người Tầu. Tôi có quen vài người bạn là người Hoa, sau đây là 2 ví dụ nhỏ:
    Anh Sáng (hay tiếng quảng gọi là anh Sinh) trước ở Việt nam sau tới năm 79 thì về lại Trung quốc sau đó thì di cư qua Úc. Mặc dù là ở Hải phòng anh được bà mè rèn dũa nói tiếng Việt rất rõ ràng, chứ không bị ngọng điều mà anh rất tự hào là người Việt ở Hải phòng không làm được, tuy vậy anh vẫn bị gọi là dân Ba Tầu, rồi tới năm 79, khi qua Trung quốc thì cả gia đình bị gọi là dân An nam (an nam có ý nghĩa kỳ thị hơn so với cách dùng từ Việt nam). Sau này, qua Úc thì gia đình anh rất ghét "bọn Đại lục" ám chỉ Chinese mainland.
    Anh Phú, người miền Tây, vốn là dân Hak_ka một bộ tộc vốn sinh sống ở miền Bắc Trung quốc, sau bị người Hán đánh đuổi xuống miền Nam và phiêu bạt tứ xứ, tôi có hỏi anh là: Đâu là quê hương của anh thì anh có nói là anh chả coi nơi nào là quê hương cả, không phải Trung quốc, không phải Việt nam, cũng không phải Úc.
    Còn một điều nữa là người Kinh ở Việt nam vốn là dân Lạc Việt tức là một chi trong nhóm Bách Việt, trong khi đó người Quảng thì là người Mân Việt. Hẳn nhiên tôi nói những điều này là không muốn các bạn đánh đồng và áp đặt các suy nghĩ của 1 vài người lên toàn bộ cộng đồng, và muốn các bạn hiểu rõ là có rất nhiều nhóm sắc tộc người Hoa khác nhau sống trên khắp thế giới.

    Người Việt
  2. papabear

    papabear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Gửi daiyu,
    tác giả bài viết vốn không mong muốn nói đến chính trị trong mục này, chỉ muốn chia sẻ sự hiểu biết về con người, văn hoá trung hoa cùng mọi người.
    thanx,
  3. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vì sao chúng ta gọi người chinese là người tầu?
    * Dân tộc này có truyền thống "anh em trong nhà đánh nhau" vì thế trước đây có nhiều người chinese phải bỏ quê hương đi (đây là những người dân ven biển china QĐ,PK...)
    *Hoàng đế Quang Trung dùng bọn cướp biển chinese quấy phá miền nam china, đâ là những người không chịu thần phục nhà Thanh,dân ta gọi bọn này là cướp tàu ô
    mà không hiểu sao gọi người hoa là chinese được mà gọi người tầu không được vậy.Người hoa đi đâu cũng bị sự hắt hủi của dân bản xứ không phải là không có nguyên nhân"họ sống quá tiểu xảo ,không hoà đồng với người bản xứ... "
    Tất nhiên người chinese tốt thì cũng không phải là hiếm, những người này chúng ta luôn coi họ là khách,nhưng sống ở Việt Nam mà không chịu hoà nhập,mà lại mang một dạ hai lòng thì phải cẩn thận với những vị khứa này không khéo họ trở thành khự....a thì chít
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu vị viết gì nữa nhưng quả thực chẳng phải ngày xưa mà ngay cả ngày nay tôi cũng không thể chấp nhận sự hỗn độn hổ lốn và phong cách của người Tàu. Luôn lắm mồm, ăn uống nhồm nhoàm khạc nhổ bừa bãi tôi không hiểu cái văn minh của người Tàu ở đâu nữa. Tôi chỉ thực sự khâm phục sức mạnh tập thể của người TQ. những công trình văn hoá lịch sử văn học của họ còn con người thì không mặc dù ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với họ. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận " Con người" của đất nước HOA HẠ này. Rất xin lỗi những người Bạn TQ của tôi.
  5. alaska

    alaska Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Em đây cũng tiếp xúc với các thể loại Tàu, tàu ô tàu khưạ tàu xì Đài Loan, đại lục, Hồng Kông, Sigapo vân vân, em thấy trình độ văn minh của chúng nó tuỳ thuộc vào trình độ văn minh của xã hội mà chúng nó sinh sống, cho nên khá nhất là bọn Mỹ , Sinh, Hồng Kông và Đài Loan cũng tạm được, còn thối khắm thô bỉ lố bịch khả ố nhất là bọn Tàu xì Đại Lục, sản phẩm của chế độ Trung cộng quái thai, bọn này đã bần tiện lại vênh vác. cực kỳ khó chịu các bác ạ
  6. xiaoru

    xiaoru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hinh` như các bạn chê hay bị nhiều,người gì mà chả là người,đừng phân biệt chủng tộc thế.công nhận người TQ củng có nhiều cái "hơi bị đặc biệt",họ vậy đôi khi còn tuỳ vào trình độ văn hoá mà.nếu nói về vấn đề này thì ai chả có,dân tộc nào chả có.như các bạn trong lớp mình ấy,học khoa ngữ văn trung, nhưng lại là người Hoa,họ cũng đã đổ bao công sức ấy chứ,kết quả lại chỉ nhận được 1 câu:học giỏi là phải rúi,người Hoa mà! tuy biết là học là học cho mình ,nhưng đôi khi nghĩ lại củng thấy bất công ấy chứ.nói tiếng lọng ngọng đâu phải là cái tội,chỉ vì muốn sữa mà ko sữa được thôi.nếu 1 anh nông dân mà ta nói họ lúa thì bị chỉ trích là ko tôn trọng,vậy nếu 1 anh người Hoa nói lọng ngọng tiếng Việt mà nói họ là ba Tàu thì cũng hơi tự ái đấy chứ. em iu của mình là 1 người Hoa rất ư là dễ thương hiền lành,nhưng nói chuyện hơi bị ngọng,em buồn lắm,em buồn thì tui cũng buồn luôn,hic..
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không 1 ai biết mình gốc Hoa nếu như mình không nói điều đó ra.Không biết người ta nghĩ về người Hoa thế nào,nhưng mình xin được mạn phép lấy chuyện gia đình ra kể:
    -Khi mẹ mình có ý định kết hôn với cha,mọi người trong gia đình đều ra sức ngăn cản vì cho rằng gái Hoa lấy trai Việt thì sẽ mất gốc,và quan trọng hơn nữa là cho rằng người Việt rất gian xảo chứ không trung thực như người Hoa.
    -Khu mình ở không 1 ai dám gọi gia đình mình là Ba Tàu,trái lại rất quý và tôn trọng nhà mình (mình không ở China Town).Vì vậy,xấu hay tốt ,đó là bản chất của con người,không thể nào đổ lỗi cho dân tộc được.Tùy vào môi trường ảnh hưởng nữa.
    -Khi dì mình xin việc cho 1 công ty (using English in work),lúc phỏng vấn,2 người trình độ tương đương nhưng cô kia có kinh nghiệm nhiều hơn,thế mà người ta lại chọn dì mình,không phải vì dì mình có thể nói tiếng Quảng hay Phổ thông (do cô kia biết tiếng Nhật) nhưng người ta vẫn chọn dì mình,chỉ vì người ta cho rằng những người gốc Hoa dễ tín nhiệm hơn.
    Bạn có vẻ ác cảm với người Hoa nhỉ?Mình thì không biết đã có ai ác cảm với mình chưa?Nhưng nếu nói ra thì mình ác cảm với người đã post những dòng trên lắm đấy,mà hình như alaska là người Việt,đúng không?
    Quái thai nghĩa là sao?Có nghĩa là đột biến gen sao?Người Hoa ở Đại Lục hay ở đâu cũng như nhau cả thôi,có người tiếp thụ văn hoá Tây phương nhưng vẫn phong kiến hết biết....Bạn đã tiếp xúc được với bao nhiêu người Hoa trên thế giới này mà bạn lại hùng hồn tuyên bố như thế?Bạn có biết bạn đang xúc phạm đến những người mà bạn không hề biết ấy cũng như họ chưa hề làm tổn thương gì bạn.......và bạn lấy tư cách gì để nói ra điều đó....?????
  8. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Gửi JoannaFalconer!
    Vì sao Lỗ Tấn lại nói lịch sử 5000 năm của TQ la lịch sử ăn thịt người hả bạn?
    Vì sao người TQ lài phiêu dạt khắp nơi trên thế giới này vậy?
    Bạn là người Hoa hay người Việt vậy?
    "Khi mẹ mình có ý định kết hôn với cha,mọi người trong gia đình đều ra sức ngăn cản vì cho rằng gái Hoa lấy trai Việt thì sẽ mất gốc,và quan trọng hơn nữa là cho rằng người Việt rất gian xảo chứ không trung thực như người Hoa."
    Cộng đồng người Hoa sống ở Việt Nam có bản sắc riêng thật ra họ đã hòa hợp với người Việt .Họ không phải là người Hoa mà là Việt gốc Hoa.Bố của JoannaFalconer chắc cũng "gian xảo" .Nếu không gian xảo chắc thành quân tử tàu rồi

  9. aialcy

    aialcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người nào cũng là người cả thôi, dân tộc nào cũng có người này người kia, các bạn đừng căng thẳng như vậy.
    Tôi thì đã ở với người TQ lâu, người Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Kinh... đều đã sống cùng nhà rồi. Tôi thấy người TQ có rất nhiều ưu điểm, trong đó có cái lớn nhất là strong ambition.
    Nhưng cái mà tôi không thể chấp nhận nhất ở những người TQ ấy là thói ở bẩn. Họ chăm học, chăm chút cho công việc bao nhiêu thì họ lười việc nhà và bẩn thỉu bấy nhiêu. Đi ra ngoài đường trông sạch sẽ bảnh bao nhưng ở nhà thì 3 tháng không thấy cầm cái chổi quét nhà, nhà cửa bẩn như là nhà hoang vậy, bếp núc nấu nướng làm bánh xong ko bao giờ lau chùi, kinh khủng. Ngồi ăn cơm bên cạnh thùng rác bốc mùi mà không buồn đứng lên đổ rác (mà rác là thức ăn thừa họ trút vào từ bữa trước). Quần áo giặt xong phơi cả 2, 3 tháng cho đến khi cần dùng đến mới lấy vào. Có thể đó là hậu quả của chính sách kế hoạch hoá gia đình, vì những người tôi ở cùng đều là con một trong gia đình, và họ không biết làm việc gì gọi là việc nhà. Mà roommate của tôi đều là PhD or Master students và đều là scholar cả đấy các bạn ạ. Trình độ văn hoá của họ như vậy gọi là cao chưa nhỉ?
    Chính rommate của tôi (người Thượng Hải) phải đau khổ nói với tôi rằng nó rất xấu hổ vì người TQ ko biết bao giờ mới hết thói ăn to nói lớn, khạc nhổ bừa bãi, mất lịch sự và vệ sinh.
    Tôi không biết gì về người Hoa Kiều ở VN vì tôi ở Hà Nội, nhưng qua sách báo thì tôi có 1 nhận xét chung về người Hoa Kiều ở tất cả các nước là họ rất giỏi trong làm ăn buôn bán.Ở tất cả các nước tôi đi qua, china town luôn là khu bán hàng hoá rẻ nhất, đông đúc nhưng cũng lộn xộn và bẩn (có lẽ chỉ sạch hơn khu Indian thôi). Muốn tìm gì ở đây cũng có, nhưng mà mua thì phải cẩn thận, vì họ có quá nhiều mánh để lừa khách hàng. Tôi đã đọc một cuốn sách viết về sự đóng góp của người Hoa Kiều ở VN vào nền ktế VN, nói chung ca ngợi nhưng cũng nói đến là các tật xấu như làm hàng giả... cũng thêm phần phát triển nhờ người Hoa Kiều ở VN. Tôi không ám chỉ rằng all Hoa Kiều ở VN như vậy, just figure out a fact.
    Ah, còn một việc nữa làm tôi rất bức xúc là người TQ nhiều người coi người Việt Nam là cái giống dân đen mọi rợ hay sao ấy, bạn bè tôi khi mới vào học đều bị bọn TQ coi thường, nhìn bằng nửa con mắt. Chỉ đến khi học được một thời gian nhìn thành tích học của bọn tôi chúng mới bình thường và lại trở nên friendly khủng khiếp. Đáng ghét. Còn bọn nhà tôi, lần đầu tiên chuyển vào, tôi dùng cái chảo không dính (đồ bếp của fángdong để dùng chung cho mọi người trong nhà), nó tỏ ra rất kẻ cả bảo tôi ko được dùng thìa sắt cào làm lớp chống dính bong ra, ko phải là thái độ giúp đỡ mà là thái độ kiểu bọn VN mày nghèo khổ dốt nát làm sao mà biết cái này vậy đó. Tôi cười bảo, cái chảo không dính nhà tôi dùng cách đây hàng chục năm rồi. Ở một thời gian chúng mới tỉnh ngộ ra về VN đấy các bạn ạ.
    Đang bận, vào đây tìm 1 thông tin cần thiết, thấy cái topic này góp vui vài dòng. Có lẽ tại tôi chịu đựng bọn roommate lâu quá nên bức xúc thấy cái topic này sướng quá viết rào rào. Nhưng tôi cũng phải nói là có những người TQ khác những người trên, chỉ có điều tôi ko may mắn gặp quá ít chăng. Tôi thấy dân TQ của Spore, malaysia sạch sẽ và văn minh hơn TQ bản địa, kể cả Bắc Kinh hay Thượng Hải.
    Cái gì tốt phải công nhận là tốt, cái gì chưa tốt thì vẫn phải công nhận là chưa tốt. Và cũng không nên áp dụng cứng nhắc những nhận định trên cho mọi người TQ hay Hoa kiều. Vì vậy bạn nào là gốc Hoa thì đừng có nổi giận.
  10. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    To algorithmvn :
    Trời ơi,tức cười quá đi mất!!!!!!Thế bạn là người Hoa hay người Việt vậy?
    Bạn hiểu và tiếp xúc được với bao nhiêu người Việt gốc Hoa rồi?
    Và khi đọc bài viết trên của tôi,bạn nghĩ tôi là người Hoa hay người Việt?
    Đọc lại những gì bạn typed và gửi PM cho tôi hen,nếu cần thì vào YM để tranh luận,ok?

Chia sẻ trang này